Tiếng nói Man City: Chờ cả trăm năm cho ngày này

22/10/2011 06:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - MU ơi! City đã về đây. City đã đến đây thật rồi. Derby. Super Sunday. Old Tradford. Sau…

Mùa bóng 1973-74, MU giữ vẻ đẹp của bóng đá bằng cách không cho City 1 điểm trụ hạng, để rồi từ đó nửa xanh Manchester rơi vào một chuỗi những ngày cay đắng, hoang mang trong nỗi ám ảnh lên hạng và xuống hạng.

Mùa bóng 2002-03, trong những ngày tháng cuối cùng ở lại sân Maine Road, Man City vượt qua “nỗi nhục 13 năm không thắng nổi trận derby bằng chiến thắng 3-1 trước Quỷ đỏ. Họ cũng chào sân mới The City of Manchester bằng chiến tích ‘trở lại sân chơi châu Âu sau… 25 năm.

Nhưng chừng đó không đủ làm nhạt màu đỏ ở Greater Manchester (vùng Đại Manchester). M.U vẫn tiếp tục nhảy múa, hội hè. Màu Đỏ thành Manchester nhuộm rực khắp nơi, từ Âu sang Á, biến Manchester United thành World United và nghiễm nhiên trở thành CLB có tầm ảnh hưởngtoàn cầu.

Trong mắt Quỷ đỏ, The Citizens không là gì, không có nghĩa lý gì và trận derby thành Manchester được xem như chuyện riêng của United. Thậm chí các Manucians còn coi các trận derby nước Anh với các đối thủ ở London mới là những trận đấu xứng đáng để M.U thi thố tài năng.

Nhưng lịch sử là gì? Là những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc sống. Cuộc toàn cầu hóa ào ạt thổi vào bóng đá Anh. Hàng loạt các nhà tư bản cự phách muôn nơi đổ về xứ sương mờ: tỷ phú người Nga Abramovich biến Chelsea thành đế chế xóa bỏ sự thống trị luân phiên MU-Arsenal. M.U sau khi tự biến mình thành một công ty cổ phần đãcó những thành công đáng ước ao, nhưng cũng chính điều này khiến họ không cưỡng lại việc phải bán mình cho người Mỹ. Chậm hơn một xíu, nhưng rồi Man City cũng hòa cùng xu thế và hiện đang… tay trong tay với những người Ả Rập “giàu nhất giới đầu tư bóng đá”.

Không ai biết chính xác vị tỉ phú có cái tên dài đọc đến mỏi cả miệng của Man City yêu bóng đá mức nào và ông ấy sẽ ở lại Manchester trong bao lâu. Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện này, bởi chính ông đã giúp City buộc các fan M.U phải gỡ bỏ băng rôn châm biếm 35 năm không danh hiệu”. FA Cup có thể là nhỏ bé nếu so với Premier League hay Champions League, nhưng đó là sự đánh dấu một sự khởi đầu mới...

Giờ là lúc Man City tự hào với vị thế "cửa trên". Họ, chứ không phải M.U, mới đang là đội bay cao ở vị trí đầu bảng Premier League với 7 trận thắng, 1 hòa.

Giờ là lúc Man City bước ra ánh sáng của ‘nhà hát những giấc mơ’ và diễn vai diễn của mình, và sẽ ồn ào theo cách của người lớn chứ không phải trẻ con lớn tiếng như ai đó từng ám chỉ.

Trận derby này, M.U có lợi thế sân nhà với đủ các loại kèn trống pháo hoa và nhất là ở đó vẫn còn Chàng cao bồi giàAlex Ferguson ngự trị. Có thể M.U của Sir Alex đang có dấu hiệu chững lại, nhưng họ đã quá quen với không khí những trận cầu nghẹt thở rồi. Man City không có những lợi thế đó, nhưng nhìn cái cách họ bình tĩnh tiêu hóa viên thuốc đắng Everton, kiên trì quật ngã Villarreal trong những ngày chập chững lạ lẫm ở Champions League…, người ta có thể phải tự hỏi, phải chăng Man City thực sự lớn?

Dốc núi cheo leo nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Man City cố lên ! Trăm năm mới có phút giây này. Không lúc nào đẹp như lúc này để đè bẹp người khổng lồ và hát vang chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ngay tại Nhà hát của những ước mơ.

Bóng đá là biểu tượng của sự vươn lên, không lúc nào là không mong ước vượt lên trên tất thảy. Và Man City sẽ đi, sẽ đến, và sẽ cho thấy chân lý đó tại ngay sào huyệt của Quỷ đỏ. Derby, tất cả cho Super Sunday này đây !

Ohhh hoho, Red Devils ! We’re coming down to your home ! Really! Really! Really!

It’s time for  a new champ.

It’s  time for change.

It’s time for vengeance

It’s time for The Citizens…

(Ohh hoho, Những con Quỷ Đỏ! Chúng ta đang đến sào huyệt của các ngươi đây. Thật sự là thế!

Giờ là lúc cho một nhà vô địch mới.

Giờ là lúc cho sự đổi thay

Giờ lúc lúc để báo thù

Giờ là thời khắc của "The Citizens"...)

Handballer

handballer2011@yahoo.com

* Bạn nghĩ gì về trận derby thành Manchester sắp tới? Màu Đỏ vẫn thống trị, màu Xanh sẽ lên ngôi, hay sự thận trọng và những toan tính của hai vị HLV sẽ "làm hỏng" cả một trận cầu được chờ đợi? Vì sao M.U sẽ thắng? Cơ hội cho Man City tới đâu?

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về trận đấu này. Những ý kiến ngắn sẽ được đăng ngay trong mục comment dưới đây, những ý kiến dài, mang tính chất bài viết, và có chất lượng sẽ được đăng trên trang chủ trong những ngày trước trận đấu (bạn có thể gửi bài vào địa chỉ e-mail quocte.ttvhonline@gmail.com). Chúng tôi khuyến khích những comment, bài viết có đầu tư về nội dung, sử dụng ngôn từ trong sáng.

Dù bạn là "nửa Xanh" hay "nửa Đỏ", hãy cất lên tiếng nói của mình! Derby đã ở ngoài ngõ rồi...

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm