Arsenal bị loại khỏi Cúp FA: Một thùng thuốc súng, ba thùng nước!

14/03/2011 12:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau Cúp Carling là Champions League, và bây giờ là Cúp FA. Việc ngồi đếm những thất bại của Arsenal đã trở thành điều vô nghĩa. Lúc này, tất cả đều đặt ra một câu hỏi: Liệu thảm họa thực sự đã dừng lại chưa? Một phần của câu trả lời đã nằm ở Old Trafford, nơi các Pháo thủ thể hiện một sự tàn tạ đáng sợ trước bánh xe số phận.

Sau 4 năm, vòng quay thất bại đã lại trở lại, lởn vởn trên đầu những chàng trai Bắc London. Trận thua M.U là một kịch bản không xa lạ, không còn gây bất ngờ hay thất vọng quá lớn cho những người yêu mến đội bóng của Wenger. Nhưng nó lại chính là vấn đề! Trong bối cảnh cả Arsenal và M.U đều không có những sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết sớm, đội có những lựa chọn hợp lý hơn đã thắng. Đội bản lĩnh hơn và thực dụng hơn đã thắng. Nhường lại nỗi đau và sức ép cuồng nộ cho những kẻ luôn bước hụt vào thời điểm quan trọng nhất. Nhường lại nỗi cô đơn và sự lạc lõng cho những nghệ sỹ cùng đường.

Arsenal trước nguy cơ trắng tay - Ảnh Getty

Barca và M.U, những trận thua khác nhau, nhưng vẫn có mẫu số chung rõ rệt. Ở Nou Camp, người ta thấy hình ảnh các Pháo thủ chơi trò đấm bốc với một trái bóng bị buộc dây. Càng cố đẩy nó ra xa thì nó lại càng trở lại nhanh đến nghẹt thở. Tại Old Trafford, tới lượt Arsenal cố đuổi theo trái bóng đó, điên cuồng đẩy cao tốc độ mà không cần biết đến đích ngắm, để rồi phải nhận những nhát đâm chí mạng. Nếu như một hiệp sỹ mù phải gục ngã dưới tay những sát thủ điêu luyện, đó cũng chẳng có gì là khó hiểu. Nhưng thật buồn khi The Gunners vẫn cố làm điều đó, dù biết trước kết cục. Trong suốt 3 năm qua, chẳng phải M.U đã luôn chiến thắng theo cùng 1 cách hay sao?

Sự thật, Arsenal không phải là những người đá Cúp giỏi, hoặc họ chưa biết cách làm điều đó với những gì hiện có. Nói cách khác, đội bóng của Wenger đang thiếu quá nhiều những giải pháp để thích ứng với khó khăn. Có rất nhiều thời điểm, The Gunners không biết làm gì khi cơn bão ập tới và niềm cảm hứng bị thổi bay. Ít nhất 3 yếu tố tạo ra điều đó. Thứ nhất, họ thiếu những thủ lĩnh lớn tại các tuyến, những vị trí xuất sắc (đặc biệt ở hàng thủ). Thứ 2, bản lĩnh không vững vàng trước trở ngại. Và cuối cùng, sự chuẩn bị không tốt cho các kịch bản khác nhau.

“Chiến thuật thất bại”

Vấn đề chiến thuật là rất đáng bàn. Đầu tiên, Arsenal đang chơi một thứ bóng đá quá bất hợp lý ở những trận cầu sinh-tử, nơi chỉ tôn trọng tính hiệu quả và tôn vinh người thắng. Hàng tiền vệ tiếp tục giữ bóng quá nhiều, phối hợp quá thừa thãi, nhưng lại bất lực ở những tình huống quyết định. Không thể phủ nhận hàng thủ M.U đã chơi 1 trận khá hay và rất kín kẽ. Có điều, sự thật là Arsenal đã không biết cách gây áp lực lên đối thủ bằng khả năng cầm bóng và chạy chỗ quen thuộc. 1-0, họ không biết phải làm gì. Vùng lên mạnh hơn nữa hay chơi chậm lại để nhìn rõ mục tiêu? 2-0, mọi thứ vẫn cứ rối tung. Các CĐV không hiểu đội bóng của họ muốn gì trong lúc ấy nữa. Xông lên như những kẻ cùng đường, hay tiếp tục tập trung gìn giữ “sự trong sáng” của lối chơi?

Thêm một lần nữa, cách bố trí đội hình của Wenger lại tỏ ra thiếu chính xác. Trong khi M.U rất mạnh ở giữa sân và thường chỉ xem đây là nơi tranh chấp và hạ sát đối thủ, Arsenal lại tập trung quá nhiều đường bóng ở đó. Hàng loạt pha phối hợp rắc rối không mang tới khác biệt. Quá nhiều đường chuyền sai tạo sự chán nản. Và những lỗ hổng chẳng biết từ đâu vẫn cứ lộ rõ. Thật lạ khi Denilson vẫn bị cầm tù trong vòng tròn trung tâm, trong khi Jack Wilshere hay Diaby vẫn di chuyển rất nhiều ở trận này.

Trong lúc Arsenal không tạo được bất cứ điểm sáng nào đáng kể, đối thủ của họ lại chỉ cần 2 hoặc 3 đường chuyền để áp sát vòng cấm. Các tình huống để thua của đội khách đều có lỗi vị trí hoặc lỗi phán đoán của các trung vệ, dù họ đã là những người tốt nhất hiện nay của Wenger.

Có lẽ, sẽ không quá lời khi nói rằng, Arsenal đã sử dụng một thứ chiến thuật dành cho những kẻ thất bại, Trong suốt hơn 3 tuần qua, từ Wembley tới Nou Camp, và bây giờ là Old Trafford, The Gunners đã tự xây lên những lâu đài cát để rồi bất lực nhìn nó sụp đổ. 3 thùng nước liên tiếp đã xối thẳng vào tham vọng của thùng thuốc súng London. Giờ đây, sẽ có rất nhiều người tin rằng, thùng nước thứ 4 đang ở phía trước. Danh hiệu có thể là điều Arsenal đang thiếu, nhưng bi kịch thì họ luôn có thừa.

Yến Thanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm