Sir Alex chỉ bị cấm chỉ đạo 1 trận

14/03/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tờ Daily Mail cho rằng Sir Alex Ferguson sẽ chỉ phải nhận án phạt ở mức thấp nhất sau những lời chỉ trích hướng vào trọng tài Martin Atkinson.

FA đã tiến hành điều tra HLV Ferguson sau khi đội bóng của ông thất bại 1-2 trước Chelsea ngày 2/3. Sir Alex đã đặt câu hỏi về tính công bằng của ông vua áo đen Martin Atkinson và mỉa mai ông đã rất “sợ” khi biết người bắt chính trong trận đấu tại sân Stamford Bridge là ai. Mọi chuyện chưa dừng ở đó khi 4 ngày sau, M.U nhận tiếp trận thua cay đắng 1-3 trước Liverpool và Sir Alex từ chối cuộc họp quen thuộc sau trận, đồng thời cấm tất cả các cầu thủ tiếp xúc với báo giới. Chỉ trước khi cuộc đại chiến với Arsenal tại cúp FA vài ngày, HLV Ferguson mới kết thúc cuộc “chiến tranh lạnh” với giới truyền thông.

Sir Alex có thể bị treo giò một trận - Ảnh Getty

Hồi tháng 11 năm 2009, vì nghi ngờ thể lực của trọng tài Alan Wiley, Sir Alex từng bị FA phạt treo quyền chỉ đạo 4 trận, trong đó có 2 trận được hưởng án treo. Ở tình huống xấu nhất, M.U sẽ mất vị thuyền trưởng của mình trong 3 trận đấu liên tiếp. Tuy nhiên, các nguồn tin tại sân Old Trafford vẫn nhấn mạnh hình phạt cuối cùng cho chiến lược gia 69 tuổi này sẽ chỉ ở mức thấp nhất là một trận.

"Ăn miếng, trả miếng"

Hôm qua, trong tâm trạng rất lạc quan sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal, Sir Alex tuyên bố mình không làm điều gì sai đồng thời đáp trả ngược lại HLV Kenny Dalglish của Liverpool và cựu HLV tuyển Anh, Graham Taylor, những người chỉ trích về hành vi của ông trong thời gian qua. Trước trận đại chiến tại Anfield, Kenny Dalglish tuyên bố đã chán ngấy với trò tâm lý của Sir Alex và sau chiến thắng, ông nói: “Vài người nghĩ rằng ai to mồm nhất sẽ giành được những quyết định có lợi hơn và khi không được, họ sẽ nghĩ điều này thật không công bằng”.

Còn Taylor chỉ trích HLV Ferguson trực tiếp trên tờ báo Daily Express. Người dẫn dắt tuyển Anh từ năm 1990 đến 1993 buộc tội HLV của M.U là một kẻ “đạo đức giả” và cay độc nhận xét: “Đôi khi những hành động của ông ấy không phải là điều bạn mong đợi ở một HLV tầm cỡ như thế”.

“Tôi thất vọng với những gì mà Graham Taylor đã viết. Tôi nên kiên nhẫn hơn ư? Tôi nhớ rằng khi ông ấy là HLV của tuyển Anh, ông ấy từng phàn nàn với trợ lý trọng tài rằng: “Các trọng tài đã mang trát sa thải cho tôi”, HLV Ferguson đáp trả Taylor bằng việc hồi tưởng lại thất bại của Tam sư trong chiến dịch vòng loại World Cup 1994.

“Nhiều người có trí nhớ thật kém. Kenny Dalglish rao giảng cho tôi trên báo chí về việc tôn trọng trọng tài. Có lẽ ông ấy quên rằng cách đây không lâu cầu thủ của Liverpool còn châm biếm nặng nề Howard Webb”, Sir Alex nhắc lại bức ảnh mà Ryan Babel đăng trên Twitter để lên án trọng tài Webb sau khi Liverpool bị M.U loại ở vòng 3 cúp FA. Vụ việc khiến cầu thủ người Hà Lan bị phạt 10.000 bảng và ít lâu sau anh rời khỏi Anfield.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm