Man City đã giương cờ trắng với M.U?

04/02/2013 05:36 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bị Liverpool cầm hòa ngay trên sân nhà, Man City đã kém M.U đến 9 điểm. Nhà ĐKVĐ đã giương cờ trắng?

Với quyết tâm thu hẹp khoảng cách với kình địch M.U, Man City đã dồn ép đội khách ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, ý đồ đó đã phá sản chỉ sau hơn 10 phút khi đội bóng đến từ Merseyside kịp thời tổ chức lại tuyến giữa với khả năng kiểm soát thế trận của Gerrard và Lucas. Và cú sút rất căng từ góc hẹp của Sturridge, cầu thủ trưởng thành từ chính Man City, ở phút 13 là một lời đe dọa thực sự. Người đá cặp với anh là Suarez cũng có đến 3 cơ hội liên tiếp sau đó, nhưng hoặc không thắng được Joe Hart, hoặc thiếu chính xác.

Sự phung phí của các chân sút Liverpool đã phải trả một cái giá khá đắt khi đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 23. Edin Dzeko đã ghi bàn thắng thứ 12 ở mùa giải này một cách khá dễ dàng khi nhận đường căng ngang chính xác của James Milner từ bên cánh trái. Nhưng công đầu trong bàn thắng này là pha đi bóng đầy nỗ lực của David Silva trước khi chuyền rất thông minh cho Milner.

Nhưng chỉ 6 phút sau đó, Liverpool có bàn gỡ hòa. Sau pha xử lý khá lóng ngóng của Javi Garcia, Sturridge đã có bóng trước vạch 16m50 và cú sút chân trái cực căng của anh đã không cho Joe Hart một cơ hội. Sturridge đã không ăn mừng bàn thắng này sau khi sút tung lưới đội bóng cũ. Tuy nhiên, các fan chủ nhà vẫn la ó khá dữ dội. Lý do: trước tình huống này, Dzeko đã nằm sân, nhưng Liverpool không dừng bóng mà vẫn triển khai tấn công. Cuối hiệp một, Zabaleta còn khiến khán giả chủ nhà hú hồn với pha chuyền về vặn lưng Joe Hart và suýt tung lưới đội nhà.

Tỷ số 1-1 được giữ đến giữa hiệp hai, và thực tế Liverpool là những người áp đảo hoàn toàn, đặc biệt là ở khu trung tuyến. Chính vì thế mà Mancini đã phải tung Kolarov vào sân thay Nastasic để tăng cường số lượng cho hàng tiền vệ với toan tính tìm lại thế trận. Nhưng khi mà chưa thể tìm kiếm bàn thắng thì họ lại nhận thêm bàn thua nữa ở phút 73. Song có lẽ cũng khó có thể trách hàng thủ chủ nhà bởi đó là một tuyệt tác thực sự của Steven Gerrard. "Số 8" đã khống chế bóng bằng ngực trước khi tung ra một cú nã đại bác cực kỳ hiểm hóc vào góc trái Joe Hart.

Tuy nhiên, một lần nữa ở mùa giải này, những công sức của Liverpool đổ sông đổ bể bởi sai lầm ở hàng phòng ngự. Chỉ 4 phút sau khi Gerrard ghi bàn, trung vệ Skrtel đã mắc sai lầm chết người khi không theo kèm Aguero để chân sút này đón đường chuyền dài từ giữa sân và biến Pepe Reina, khi đó đã lao ra để bắt bài, thành một gã hề. Cú lốp từ góc cực hẹp của tiền đạo người Argentina đã giúp Man City tránh khỏi thất bại bẽ mặt trên sân nhà.

Nhưng 1 điểm trước Liverpool vẫn là một thất bại của thầy trò Man City. Với khoảng cách 9 điểm, phải chăng nhà ĐKVĐ đã buông cờ trắng.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm