Valencia và Atletico bất phân thắng bại: De Gea đưa... Real Madrid lên ngôi đầu

24/09/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong vòng bốn ngày, thủ môn trẻ De Gea đã bước ra từ cõi vô danh để trở thành một trong những người có tên được nhắc tới nhiều nhất.

Sau khi thực hiện hơn nửa tá những pha cứu thua không tưởng trong trận đấu với Barca, chàng thanh niên 19 tuổi ấy tiếp tục trở thành người hùng của Atletico Madrid khi cản phá được hàng loạt pha dứt điểm của các chân sút Valencia để mang về cho đội nhà 1 điểm trong trận đấu khó nhọc ở Mestalla. Việc chỉ bị đánh bại trong một tình huống không thể làm gì hơn (Aduriz đánh đầu từ cự ly gần) có lẽ đã giúp De Gea "ghi điểm" trong mắt HLV Alex Ferguson, người có mặt trên khán đài Mestalla với danh nghĩa là thám thính đối thủ sắp tới của M.U ở Champions League, song thực tế là để "ngắm nghía" De Gea, người sẽ thay Van der Sar.


Thủ thành De Gea của Atletico Madrid, Ảnh Getty
Ở Vicente Calderon cuối tuần trước, De Gea đã trở thành một nỗi ám ảnh thực sự với cá nhân chân sút David Villa khi cản phá thành công cả serie 4 pha dứt điểm nguy hiểm từ chân anh trong những phút 70 của cuộc đối đầu giữa Atletico với Barca. Đêm thứ Tư, lại đến lượt đội bóng cũ của Villa là Valencia khốn khổ với anh chàng thủ môn sinh năm 1990 này. Với chiều cao khá lý tưởng (1m92), khả năng phán đoán điểm rơi chính xác và một tâm lý rất ổn, De Gea đã gần như "mua" hết tất cả những pha tạt bóng của các tiền vệ và hậu vệ biên Valencia. Đến khi Los Che chuyển sang tấn công trung lộ, De Gea lại khiến họ nản lòng vì phản xạ tuyệt vời của mình. Riêng trong hiệp 2, De Gea đã cứu cho Atletico 3 bàn thua mười mươi từ những pha dứt điểm rất khó của Soldado và Mata.

Một suy luận đơn giản có thể được rút ra từ việc De Gea là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: Valencia có quyền tiếc nuối vì đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm. Thực tế thì sao? Đúng là Valencia đã kiểm soát tốt trận đấu trong phần lớn thời gian và tạo được nhiều cơ hội có thể thành bàn, song chắc chắn 90 phút ở Mestalla không phải là màn trình diễn tốt nhất của họ. Cho tới trước khi Soldado vào sân, hàng công của "Los Che", với Aduriz và Chori, tỏ ra khá vô hại trước hàng thủ dày đặc của Atletico. Hàng thủ, với một chuyên gia dự bị (Maduro) và một tân binh (Ricardo Costa) cũng đã chơi không thực sự chắc chắn và thường luống cuống mỗi khi Atletico tổ chức phản công nhanh. Ngoài bàn thắng của Simao, Atletico còn tạo được ít nhất 2 cơ hội rõ rệt nữa từ những pha phản công như thế.

Với trận hòa này, Valencia đã để mất ngôi đầu vào tay Real Madrid do có hiệu số bàn thắng-bại kém hơn. Như vậy, "Los Che" chỉ giữ được ngôi đầu mà họ phải mất hơn hai năm tìm kiếm trong vòng chưa đầy một tuần.

Kết quả vòng 4

Bilbao-Mallorca 3-0

Osasuna-Sociedad 3-1

Real Madrid-Espanyol 3-0

Barca-Gijon 1-0

Zaragoza-Hercules 0-0

Almeria-Levante 0-1

Valencia-Atletico 1-1

Villarreal-Deportivo Đá muộn

Getafe-Malaga Đá muộn

Sevilla-Racing Đá muộn


V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm