Săn "thần đồng", M.U có thể thua Barca?

15/06/2011 06:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau nỗi đau trong trận chung kết Champions League, Manchester United có thể sẽ lại hứng chịu thêm một thất bại trước Barcelona nếu để tuột mất tài năng trẻ Elliott Kebbie của Leeds vào tay nhà ĐKVĐ châu Âu.

Mới 16 tuổi nhưng Elliott Kebbie đã được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng của bóng đá Anh. Do sớm lộ rõ tài năng nên cầu thủ thuộc sự sở hữu của Leeds đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đội bóng của nước Anh.

Kebbie nhiều khả năng được Barca giữ lại - Ảnh Getty

Năm ngoái, Elliott Kebbie đã có cơ hội được tập luyện ở trung tâm Carrington của M.U. Chứng kiến những màn trình diễn của cầu thủ này, Sir Alex Ferguson cho rằng đây là mẫu cầu thủ đầy triển vọng và ông sẵn sàng trải thảm đỏ đề đón Kebbie về với sân Old Trafford. Theo một thông tin trước đó, phía M.U thậm chí còn có được bản hợp đồng sơ bộ với giá trị 1 triệu bảng cho kế hoạch chiêu mộ Kebbie. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Elliott Kebbie lại đang có vinh dự được tập luyện ở lò La Masia của Barcelona và nếu chứng tỏ được khả năng cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá Anh có thể sẽ được nhà ĐKVĐ châu Âu giữ lại.

Vào mùa bóng tới, cầu thủ sinh ra ở Halifax sẽ hoàn tất khóa học bổng ở học viện bóng đá Thorp Arch nổi tiếng của Leeds và hiện đội bóng đang chơi ở giải Championship hy vọng sẽ có được một khoản tiền nhất định nếu như Elliott Kebbie quyết định chọn đầu quân cho một đội bóng nào đó.

"CLB đã giữ lại quyền bồi thường hợp đồng nếu như Elliott Kebbie chọn theo đuổi sự nghiệp bóng đá ở Tây Ban Nha và kí hợp đồng với một CLB khác", tờ Daily Mail (Anh) trích dẫn một thông tin đăng tải trên trang chủ của Leeds.

Cũng trên trang web của CLB, chủ tịch Ken Bates đã tiết lộ một số thông tin đáng chú ý về cầu thủ 16 tuổi này. "Cả M.U và Everton đều đã có những liên hệ với Kebbie. Cậu ấy đã tới thăm trung tâm huấn luyện của cả hai đội bóng. Sau khi trở về Kebbie nói với bố mẹ rằng cậu ấy muốn ở lại Leeds và đã kí hợp đồng với chúng tôi".

Hiện nay, lò Thorp Arch vẫn được đánh giá là cái nôi ươm mầm của các tài năng trẻ bóng đá Anh. Năm 2006, Chelsea đã phải bỏ ra 5 triệu bảng để chiêu mộ Tom Taiwo và Michael Woods trong khi Tottenham có được Danny Rose từ chính Leeds. Năm 2009, Everton đã phải trả mức phí ban đầu là 600.000 bảng (sau có thể tăng lên 1,5 triệu bảng) cho Leeds để có được Luke Garbutt, thủ quân của tuyển trẻ Anh.

Nhật Quang (Tổng hợp)


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm