Tottenham lọt vào vòng 1/8 Champions League: Vị ngọt cho lần đầu tiên

26/11/2010 11:51 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hồi trước, mỗi lần Arsenal hoặc Chelsea đá Champions League ở London, tôi đều đến xem cả. Không khí bóng đá đỉnh cao thật là tuyệt", Harry Redknapp tâm sự. Đến bây giờ, chiến lược gia lão làng này mới thực sự được tận hưởng cảm giác ấy, cùng Spurs.

Không biết câu nói ấy của Redknapp có khiến các fan Arsenal tự ái hay không, nhưng rõ ràng là ở Bắc London thời điểm này, người ta không chỉ biết đến đội bóng của Wenger nữa. Cuối tuần trước, trận derby Bắc London đã kết thúc với màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục của Tottenham tại Emirates, chấm dứt 17 năm không thắng trên sân Arsenal. Vài ngày sau, hai đội trở về trời Âu với những tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Nếu như Arsenal có nguy cơ bị loại từ vòng bảng sau thất bại cay đắng ở Braga, thì kình địch cùng thành phố lại hân hoan chào đón tấm vé vào vòng 1/8, trong lần ra mắt đấu trường Champions League.

Lột xác

Tottenham lần đầu tiên vào vòng 1/8 - Ảnh Getty

Từ Inter, Arsenal cho đến Bremen, những đối thủ vốn được xem là có đẳng cấp hơn hẳn Spurs, đều đã quỵ gối trước họ. Người ta có thể đánh giá 1 chiến thắng là nhờ vào may mắn hoặc khoảnh khắc thăng hoa nhất thời, nhưng khi Bale và đồng đội trải qua một chuỗi ấn tượng như thế, cách gọi hợp lý nhất là lột xác. Chứng kiến Spurs "hành hạ" Bremen giữa tuần qua, không ai nghĩ đó là bộ mặt của đội bóng từng bị Basel dẫn tới 3-0 chỉ vòng 28 phút hồi tháng Tám.

Tại White Hart Lane, cho dù không có van der Vaart, Spurs vẫn khống chế hoàn toàn thế trận, với Modric đảm nhận khu trung tuyến cùng Jenas. Bất chấp đã bị cảnh báo về sự nguy hiểm của Bale và Lennon, cặp hậu vệ cánh Fritz-Schmidt gần như bất lực trước những miếng đánh biên sở trường của Spurs. Và không có gì ngạc nhiên khi cả ba bàn thắng của trận đấu đều xuất phát những tình huống như vậy. Bàn mở tỷ số của trung vệ Kaboul có công cực lớn của Lennon, người đã có pha thoát xuống cực kỳ tốc độ và tạt bóng chuẩn xác. Modric đã có pha xử lý đầy thông minh sau khi nhận đường chuyền lại của Peter Crouch, nhưng trước đó phải kể đến cú tạt tìm đến đúng vị trí Crouch của Alan Hutton.

Ở trận này, Bale tiếp tục chơi cực hay khi duy trì được những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật. Chỉ đáng tiếc là anh lại đá hỏng một quả phạt đền đầu hiệp hai. Nhưng anh cũng kịp sửa sai khi góp công trong bàn thắng thứ ba, dù người trực tiếp kiến tạo cho Crouch ghi bàn là Lennon. Hàng tiền vệ đang là tuyến mạnh nhất của Spurs bây giờ, khi một cầu thủ chất lượng như Kranjcar cũng còn phải dự bị. Họ sẽ còn đáng sợ hơn nhiều nếu Van der Vaart quay lại.

Có thể tiến xa hơn?

Tại White Hart Lane, Bremen đã không có lấy một pha phối hợp nào ra hồn và chỉ sút trúng đích được vỏn vẹn 1 lần (so với 7 của Spurs). Lý do: cặp trung vệ người Pháp Gallas - Kaboul đã có một trận đấu quá hay và khống chế hoàn toàn nhạc trưởng Marko Marin. Sự mạnh mẽ của Kaboul khiến cho những "bệnh nhân" Ledley King, Michael Dawnson và Jonathan yên tâm hơn vì có người thay thế. Ngoài ra, trung vệ này đã ghi hai bàn quyết định chỉ sau vòng vài ngày. Trong khi đó, Gallas tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Redknapp với tấm băng đội trưởng trên tay trận thứ hai liên tiếp. Chiến lược gia này thậm chí còn so sánh anh với ông bạn già Bobby Moore, cựu đội trưởng ĐT Anh vô địch World Cup 1966. Theo ông, việc Gallas bắt chết Marin khiến ông nhớ lại cái cách mà Moore khiến Jairzinho "tắt điện" trong những pha một đối một trước đây.

Đây là trận thứ 8 Gallas và Kaboul đá cặp cùng nhau, và họ đã dần trở thành một bộ đôi ăn ý. Những thử thách ở vòng knock-out chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều, và khi ấy, chỉ mỗi hàng công thăng hoa là không đủ. Trong lần đầu dự Champions League, chiến tích vượt qua vòng bảng có thể coi là một thành công ngoài mong đợi, nhưng chắc chắn Harry và các học trò còn nghĩ xa hơn. Mục tiêu của Spurs bây giờ sẽ phải là ngôi đầu bảng, để tránh những đối thủ mạnh như Barca, Real Madrid, Chelsea hay Bayern Munich ở vòng 1/8.

"Chúng tôi muốn đi càng xa càng tốt, và vì thế, tốt nhất là tránh mặt những đội bóng lớn. Spurs sẽ quyết tâm giành 3 điểm ở sân Twente", Redknapp hạ quyết tâm. Và thực tế, nhiệm vụ ấy hoàn toàn trong tầm tay của Spurs.

Tuấn Cương

Hàng công "khủng" nhất

Không phải Barcelona, Real Madrid hay Chelsea, chính Tottenham mới đang là đội bóng có hàng tấn công ấn tượng nhất với 15 bàn thắng đã ghi sau 5 lượt trận (trung bình 3 trận/bàn). Thành tích của Spurs ngang với Arsenal, nhưng đội bóng của Wenger vẫn chưa biết liệu có vượt qua được vòng đấu bảng hay không. Xếp sau hai đội bóng Bắc London này lần lượt là Chelsea, Valencia (14 bàn), Bayern Munich (13), Barcelona, Inter (12), Marseille và Real Madrid (11). Đó là mới tính ở vòng đấu bảng. Còn nếu tính thêm cả vòng loại thì Spurs quả thực vô đối. Ở lượt trận play-off, họ đã ghi được 6 bàn thắng vào lưới BSC Young Boys (2-3, 4-0).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm