Ferdinand đang bị đối xử bất công

25/03/2013 14:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Rio Ferdinand đã biện hộ cho việc rút khỏi đội tuyển quốc gia là do vấn đề thể lực, đòi hỏi anh phải có một chế độ nghỉ ngơi hợp lí để giúp anh trở lại phong độ tốt nhất.

Tuy nhiên, điều mà Rio Ferdinand đã quên không đề cập với báo chí là chế độ này cho phép anh được đến làm việc cho Al Jazeera sau một chuyến bay kéo dài “chỉ có” 15 tiếng mà thôi.

Khi mà các đồng đội phải sang đất khách để chiến đấu vì tổ quốc, thì anh lại ở Qatar, nhận một chuyến viếng thăm đến học viện Aspire nhằm mục đích truyền đạt những kế hoạch cho tương lai của đội bóng quốc gia Qatar. Một cầu thủ Anh để lại đằng sau nghĩa vụ quốc gia, để giúp một đất nước Trung Đông phát triển, bóng đá quả là không có biên giới.

 

Ferdinand đang phải hy sinh sự nghiệp của mình

Vắng Ferdinand, Anh vẫn chiến thắng 8-0 trước San Marino nhưng điều đó không khiến người hâm mộ Tam Sư thôi chế giễu người hùng một thời của họ. Anh sẽ gặp đối thủ khó chơi Montenegro vào thứ 5 tới trên sân khách và nếu kết quả không được như mong đợi, cái tên Ferdinand hẳn sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn. Nhưng, công bằng mà nói, Ferdinand đang phải hy sinh sự nghiệp của mình để giúp một nền bóng đá nhỏ phát triển, liệu điều đó không đáng ghi nhận hay sao?

Thêm nữa, dễ hiểu cho hành động của Ferdinand, học viên Aspire của Qatar là một trong những nơi có cơ sở vật chất vào loại cao cấp tại quốc gia này. Ferdinand lại từng đến đây vào những năm 2010 và 2013 cùng Manchester United, hẳn anh không còn lạ gì sức hấp dẫn từ địa điểm này. Nói gì thì nói, để một cầu thủ có thể bỏ lại đằng sau nghĩa vụ với tổ quốc, thì mục đích hẳn cũng không hề tầm thường chút nào.

Tô Tùng (Theo Dailymail)






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm