West Brom - M.U 1-2: Nhà vô địch ra quân thắng lợi

15/08/2011 00:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chơi nổi bật trong trận đấu chính thức đầu tiên ở đội bóng mới, Ashley Young góp công lớn vào cả hai bàn thắng giúp M. U vượt qua chủ nhà West Brom với chiến thắng nhọc nhằn có tỷ số 2-1.

Sir Alex Ferguson tiếp tục bỏ quên Dimitar Berbatov trên bảng ghế dự bị khi để Welbeck đá cặp cùng Rooney trên hàng công. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Man City ở trận tranh siêu cúp, Tom Cleverley có cơ hội đá chính ở trận đấu này ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chỉ có Vidic và Ferdinand là hai cầu thủ lớn tuổi lớn nhất trong số 11 cầu thủ được Sir Alex để đá chính trong trận đấu này.

Rooney và Young góp công lớn vào chiến thắng của M.U - Ảnh Reuters

Chơi thoải mái, tự tin và lấn lướt hơn nhờ những ngôi sao lớn, M.U có bàn thắng mở tỷ số chỉ đúng 13 phút sau tiếng còi khai cuộc. Nhận đường chuyền của Young, Rooney khống chế bóng rồi tung ra cú đá rất nhanh băng chân trái. Bóng đi không quá căng nhưng hiểm hóc khiến cho Foster đã không thể đổ người cản phá. Sau pha bóng này, R10 còn có một cú đá rất căng khác bằng chân phải nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.

Với bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm, M.U càng chơi càng hưng phấn. Dù không đẩy tốc độ trận đấu lên mức cao nhất nhưng mỗi đường lên bóng của họ lại cho thấy khả năng đột biến cao. Phút 22, sau một pha phối hợp như đá tập với sự tham gia của Welbeck và Cleverley, Rooney chuyền bóng như đặt cho Nani dứt điểm nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha lại sút bóng đi vọt xà ngang ở cự ly rất gần.

Chơi hoàn toàn lép vế song West Brom cũng có một số tình huống tạo ra nguy hiểm trước khung thành của De Gea. Đáng chú ý là cú đá của Reid đưa bóng chạm người Fabio rồi đi ra ngoài ở phút 22. Ngay sau đó, Shane Long cũng thử sức với một cú sút xa nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Đến phút thứ 29, Nani lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác. Sau cú đá phạt góc của Young, thủ môn Foster đấm bóng tới đúng vị trí của tiền vệ người Bồ Đào Nha nhưng cú bắt vô - lê của anh lại đưa bóng đi cao hơn so với khung thành của đội chủ nhà.

Giữa một thế trận hoàn toàn áp đảo, M.U lại bị đối phương trả đũa bằng những pha phản công sắc lịm. Phút 35, Scharner khiến thủ thành De Gea phải vất vả cản phá với một cú đá chân phải rất căng.

Thành công với pha bóng này nhưng ở tình huống sau đó, De Gea lại là người mắc lỗi nghiêm trọng. Từ cú đá không quá hiểm của Shane Long ở phút 37, De Gea phản xạ quá chậm và không kịp đổ người khiến bóng bay thẳng vào góc xa giúp đội khách có bàn gỡ hòa.

Cũng nhờ bàn thắng này, hưng phấn đã trở lại với West Brom. Họ phản công sắc nét và liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm trước khung thành của De Gea. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, nếu De Gea không cảnh giác, bóng đã đi thẳng vào khung thành sau cú đá tạo bạo từ góc hẹp của Tchoyi.

Bước sang hiệp hai, M.U chủ động chơi dâng cao để tìm lại lợi thế dẫn bàn. Tuy nhiên, sự chặt chẽ về mặt lối chơi từ West Brom khiến cho đội bóng của Sir Alex không dễ gì có cơ hội áp sát khung thành đối phương. Trong khoảng 15 phút đầu của hiệp hai, họ chỉ có một cú đánh đầu nguy hiểm của Rooney sau đường chuyền từ chấm đá phạt chếch về cánh trái của Young.

Để tạo ra sự đột biến cho hàng công, HLV Alex Ferguson đưa Berbatov vào thay cho Welbeck nhưng sự có mặt của chân sút người Bulgaria không mang lại nhiều khác biệt bởi sự bế tắc vẫn hiện hữu trong lối chơi của "Quỷ đỏ". Ngược lại, West Brom không chỉ phòng ngự hiệu quả mà còn tạo ra khá nhiều những pha lên bóng sắc nét. Nếu đội chủ nhà có một tiền đạo nhạy bén hơn, bàn thắng đã đến sau những cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

Phút 72, Ferdinand buộc phải rời sân nhường chỗ cho Phil Jones do chấn thương. Trước đó ở đầu hiệp hai, Vidic cũng không thể thi đấu vì lý do tương tự. Với một đội hình trẻ (chỉ có duy nhất Berbatov là lớn tuổi nhất), đội bóng của HLV Alex Ferguson vẫn kiên trì gia tăng sức ép bất chấp rủi ro rình rập từ những pha phản công tốc độ của đội chủ nhà.

Sau rất nhiều những pha bóng bị bỏ lỡ, M.U đã có bàn thắng ở phút 80 sau một tình huống kha may mắn. Sau khi dùng tốc độ cầm bóng xuống sát đường biên ngang, Young chuyền ngược trở lại và trái bóng chạm chân tới hai cầu thủ của West Brom trước khi đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của Foster.

Có được bàn thắng vượt lên, M.U ngay lập tức chủ động đá chậm lại để thiết lập một thế trận an toàn trước khung thành của David De Gea. Những phút còn lại của trận đấu, West Brom vùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng dù trận đấu có thêm 4 phút bù giờ, họ vẫn không lật ngược được thế cờ và đành chấp nhận để M.U ra về với 3 điểm trọn vẹn.

+ Bàn thắng: Long 37' - Rooney 13', Reid 80' (phản lưới nhà)

+ Đội hình thi đấu:
West Brom:
Foster, Reid (Reyes 85'), Tamas, Olsson, Shorey, Brunt, Scharner, Mulumbu, Morrison, Tchoyi, Long (Cox 88').
M.U: De Gea, Smalling, Ferdinand (Jones 72'), Vidic (Evans 48'), Fabio Da Silva, Young, Cleverley, Anderson, Nani, Rooney, Welbeck (Berbatov 64')

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm