ĐT Hà Lan: Van Persie, Van Gaal và 3 điểm đầu tiên

09/09/2012 15:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Phong độ cao của tân binh M.U Robin van Persie tiếp tục theo anh về trong màu áo đội tuyển quốc gia đã góp phần giúp cho HLV Louis van Gaal có chiến thắng đầu tay ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên cũng như nhà đương kim á quân thế giới giành 3 điểm trọn vẹn ngay từ bước khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2014.

Chuyện của Van Persie

“Klaas-Jan Huntelaar hay Van Persie đá chính?”, vấn đề luôn ong ong trong đầu ông Bert van Marwijk suốt từ World Cup 2010 đến EURO 2012, không ngờ lại được người kế nhiệm nhanh chóng giải quyết khá ổn thỏa.


Hà Lan đã thắng - Ảnh: Getty

Khi mới nhậm chức HLV đội tuyển Hà Lan, Van Gaal đã nói chuyện riêng đầy thẳng thắn với Van Persie rằng ông đánh giá Klaas-Jan Huntelaar cao hơn anh trong vai trò tiền đạo mũi nhọn. Nói là làm, ngay trận đầu tiên giao hữu với Bỉ, ông xếp “Hunter” đá trọn vẹn cả trận và anh này đền đáp sự tin tưởng của ông thầy bằng 1 bàn thắng cho Hà Lan. Được đả thông tư tưởng, “Percy” cũng “ngoan ngoãn” chấp nhận và còn nhấn mạnh rằng anh sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào HLV yêu cầu. Nhưng Van Gaal cũng không phải là người quá cứng nhắc mà ông vẫn đề cao yếu tố phong độ. Ngay trước trận đấu trên Amsterdam ArenA với Thổ Nhĩ Kỳ, nhà cầm quân kỳ cựu tuyên bố: “Điều đó có thể thay đổi chỉ sau một trận bởi vì đội bóng quan trọng hơn 11 Huntelaar hay 11 Van Persie”.

Và thực tế là phong độ rực sáng trong những ngày qua (4 bàn/2 trận đá chính cho CLB mới) của Van Persie đã thuyết phục được HLV quyết định chọn tân binh của M.U cho vai trò “số 9” của Oranje, để rồi cựu tiền đạo của Arsenal đã tiếp tục có một đêm diễn khá xuất sắc. Không chỉ tự mình chuyển hóa đường chuyền từ chấm phạt góc của Wesley Sneijder thành bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 17 bằng pha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc, anh còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của toàn đội, đặc biệt là những pha phối hợp ăn ý với Arjen Robben bên cánh trái và người đội trưởng chơi ngay phía sau.

Dấu ấn Van Gaal

Trận này, Hà Lan đá đúng “chất” Van Gaal và đúng như những gì mà nhiều CĐV duy mỹ của “Cơn lốc màu Da cam” mong đợi, tức là sẵn sàng lấy công bù thủ. Nhưng do lối đá chưa nhuần nhuyễn, cũng như nhiều vị trí còn non kinh nghiệm (đặc biệt là tuyến thấp nhất gồm thủ môn Tim Krul và bộ tứ vệ đá chính, ngoài trung vệ kỳ cựu John Heitinga ra thì đều chỉ có số lần khoác áo ĐTQG đếm trên đầu ngón tay) nên đây là sự lựa chọn có phần mạo hiểm.

Trong hiệp 1, đội chủ nhà đã có ít nhất 3 lần phải thót tim trước những pha uy hiếp khung thành từ các vị khách nửa Á nửa Âu. Trên lý thuyết, nếu hàng công và hàng tiền vệ chơi tốt thì chắc chắn Hà Lan sẽ nắm được ưu thế về kiểm soát thế trận trước đối thủ và giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Nhưng trận này, hàng công của Hà Lan chơi chưa đủ xuất sắc (tiền đạo cánh phải trẻ tuổi Luciano Narsingh dù ghi được bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 vào phút bù giờ từ đường chuyền dài phản công của đồng đội ở PSV Kevin Strootman, nhưng gần như chưa tạo được sự gắn kết với bộ ba đàn anh Van Persie – Robben – Sneijder), hàng tiền vệ chưa đủ vượt trội đối phương (nhất là ở hiệp đầu, khi tân binh Clasie dù chơi năng nổ và khá cơ động nhưng khả năng tranh chấp lại hạn chế, sau đó đầu hiệp 2 được thay bằng Leroy Fer). Ở hàng thủ, tân binh Janmaat bị khớp trong lần đầu ra mắt và ngay sau giờ nghỉ phải nhường chỗ cho Ricardo van Rijn – người chỉ nhiều kinh nghiệm hơn có 1 trận nhưng chơi chững chạc hơn. May mắn là Martins Indi và Willems trong hiệp 2 đã chơi tốt hơn hẳn hiệp đầu khá lúng túng.

Vạn sự khởi đầu nan. Dù về mặt lối chơi cũng như sắp xếp nhân sự, HLV Van Gaal còn không ít việc phải làm với các học trò trước trận gặp Hungary trên sân khách sắp tới, thế nhưng rõ ràng ông có thể tạm hài lòng về trận đấu này, ít nhất là về mặt điểm số. Hơn thế nữa, trận thắng có tính chất như một “đầu danh trạng” này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho những chàng trai áo Cam trên chặng đường trước mắt sau một mùa EURO thất bát. Đầu đã xuôi, giờ ông Van Gaal có thể vững tin bước tiếp...

30 Bàn mở tỷ số vào lưới thủ môn Tolga Zengin là lần lập công thứ 30 của Robin van Persie cho đội tuyển Hà Lan. Trong số các đồng hương còn thi đấu thì Van Persie chỉ kém mỗi Klaas-Jan Huntelaar (hơn anh 2 bàn).

7 Trận này đội hình đá chính của Hà Lan có tới 7 người có số lần khoác áo ĐTQG chưa quá 11 (Krul 3, Willems 6, Martins Indi 1, Janmaat 0, Strootman 11, Clasie 0, Narsingh 3). Ngoài Krul 24 tuổi, 5 người còn lại đều ở tuổi U-23.

2 Cũng như ở nhiệm kỳ đầu (2000-2002) của HLV Van Gaal, Hà Lan ghi được 2 bàn trong trận vòng loại World Cup đầu tiên. Chỉ khác là trong lần tiếp Ireland cũng tại Amsterdam ArenA đó, cú sút xa sấm sét thành bàn của van Bronkhorst chỉ giúp Oranje kiếm được trận hòa 2-2.

Minh Hoàng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm