Ryan Giggs: Một Tiger Woods mới

18/06/2011 18:58 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Cuối tuần)- Ryan Giggs đang trên đường trở thành một Tiger Woods của nước Anh. Một huyền thoại thể thao bị phát giác dính vào những vụ ngoại tình đáng ghê tởm. Dư luận được một phen bàn tán và các nhà tài trợ rút lui hàng loạt.

Dối vợ, lừa em

Ba tuần trước, tiền vệ của M.U bước ra sân trong tiếng vỗ tay vang dội của 70.000 CĐV áo đỏ tràn ngập Old Trafford ăn mừng chiếc cúp vô địch lịch sử thứ 19 của CLB, và thứ 12 của Giggs. Trong số đó có cả Stacey Cook, vợ của cầu thủ xứ Wales. 24 giờ sau đó, vụ ngoại tình của anh với cô người mẫu bốc lửa Imogen Thomas lan truyền khắp thế giới. Chưa đủ tồi tệ, ba tuần sau, báo chí Anh khui ra một vụ việc còn chấn động hơn: Tiền vệ người xứ Wales đã ngoại tình với chính em dâu của mình, trong suốt 8 năm liền.

Cú sốc này rõ ràng là quá lớn với tất cả những người trong cuộc. Em trai của Giggs, Rhodri, đã chia tay vợ ngay sau khi tin tức được đăng trên báo. Báo Daily Mail mô tả Rhodri, 34 tuổi, “nhìn mệt mỏi và căng thẳng” khi rời nhà anh ở Bolton cùng người bạn Will Mellor. Ngón tay đeo nhẫn của anh cũng trống không.

Daily Mail dẫn các nguồn tin thân cận với Rhodri nói anh “vô cùng tuyệt vọng” khi biết về mối quan hệ khó tin giữa anh ruột và vợ mình. “Anh ấy cảm thấy bị sỉ nhục, bởi cả hai người bọn họ”, nguồn tin nói. “Rhodri nói anh và Ryan từng có những thời điểm trục trặc, nhưng chuyện này là tồi tệ nhất. Rhodri cũng nói anh nghi ngờ đã có chuyện xảy ra giữa Ryan và Natasha (vợ của Rhodri), nhưng không thể ngờ được. Đầu óc anh hoàn toàn rối loạn”.

Tượng đài Ryan Giggs sắp sụp đổ- Ảnh Mirror

Báo chí Anh nói Natasha, 28 tuổi, đã bắt đầu quan hệ với Ryan từ trước khi cô hẹn hò người em trai Rhodri. Càng cay đắng hơn cho Ryan Giggs khi Natasha lên báo nói rằng khi cô phát hiện Giggs ngoại tình với Thomas thì “tôi cũng thấy bị tổn thương. Tôi biết nghe thật lạ, nhưng anh ấy không chỉ lừa dối Stacey, mà còn lừa dối cả tôi. Hóa ra quan hệ của chúng tôi với anh ấy cũng chỉ là chuyện tình dục”.

Cuộc chiến của News of the World

Có một điều đặc biệt lý thú trong câu chuyện này. Nơi khởi phát nguồn tin về mối quan hệ Ryan Giggs - Natasha là tờ News of the World, trước giờ vẫn được coi là tờ báo lá cải hàng đầu thế giới với tin tức chủ đạo luôn là các vụ ngoại tình, người mẫu lộ hàng hay ngôi sao nghiện ngập, tù tội. Tuy nhiên, lần này có thể coi là một ngoại lệ. Nội dung tin tức thì vẫn như mọi khi. Tờ báo khẳng định Giggs đã ngủ với Natasha vào ngày ngay sau khi cô con gái hiện đã 8 tuổi của anh chào đời, cũng như sau khi Stacey sinh cậu con trai nay đã 4 tuổi và mối quan hệ của họ kéo dài tới tận ngày 9/4 năm nay.

Nhưng mục đích của News of the World lần này có lẽ không chỉ là bán báo. Trong vụ ngoại tình trước của Giggs với Thomas, tiền vệ người xứ Wales đã xin được một trát tòa bảo vệ quyền riêng tư thông tin. Theo đó, báo chí ở Anh bị cấm công khai nhân thân Giggs trong vụ ngoại tình với Thomas, dù trên các trang mạng xã hội, cả thế giới đã biết.

Nhân danh tự do ngôn luận, News of the World đã hai lần đệ đơn lên Tòa án tối cao Anh yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm không còn hiệu lực trên thực tế, nhưng cả hai lần họ đều bị từ chối thẳng thừng. Vụ việc thậm chí đã gây ra tranh cãi dữ dội trên chính trường Anh, lôi cả Thủ tướng David Cameron, Hạ viện và Tòa án tối cao nước này vào cuộc. Thế nên, việc công khai vụ ngoại tình của Giggs lần này với cô em dâu Natasha có thể được coi là một đòn báo thù rất hiểm của News of the World.

Hệ quả là lúc này nhà Giggs đang rối như canh hẹ. Cậu em Rhodri, một cầu thủ kiêm huấn luyện viên cho đội nghiệp dư Salford City và nghề chính là lái xe tải chở giấy, luôn phải che mặt hoặc mặc áo khoác trùm đầu khi ra ngoài, phải tạm trú ẩn trong nhà người bạn Mellor trước khi bỏ ra nước ngoài. Natasha, không biết đã thỏa thuận thế nào với News of the World, lên báo kể gần như mọi chi tiết về mối quan hệ mà nói nhẹ nhàng ra cũng phải là vô đạo đức, từ chuyện Giggs thề thốt không hề chung chạ với Thomas thế nào đến việc cầu thủ nhận mức lương 80.000 bảng một tuần này bắt cô trả tiền nước và tiền thuê phòng khách sạn ra sao.

Thấy trước mối nguy, các luật sư của Giggs thậm chí đã đề nghị trả 10.000 bảng một lần cho những ai có thông tin bất lợi cho thân chủ của họ nhưng giữ im lặng, thay vì lên báo kể lể. Gia đình Ryan Giggs hiện đang đi nghỉ Hè ở Marbella, Tây Ban Nha, nhưng chắc chắn họ không thể nào phơi mình thoải mái trên bãi biển nếu như ở khách sạn cũng có báo và tivi. Mẹ của anh em nhà Giggs, bà Lynne, sống gần nhà con trai cả tại Manchester, đóng cửa và không tiếp báo chí. Và điều tệ hại nhất là lúc này phải chờ xét nghiệm ADN mới biết được cậu bé con của Natasha có bố là Giggs nào.

Nhà tài trợ tháo chạy

Ryan Giggs trước giờ vẫn được biết đến như một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp, gương mẫu, có đời sống cá nhân khép kín, rất ít tì vết, một siêu sao gần như hoàn hảo trong mắt các CĐV M.U. Thế nên, không có gì lạ khi các nhà tài trợ đổ xô đến tìm anh. Tính đến nay, Giggs đã ký các hợp đồng quảng cáo các loại với tổng giá trị lên tới 34 triệu bảng, nhưng vụ việc vừa rồi có thể dẫn tới một cuộc tháo chạy hàng loạt của các thương hiệu gắn với hình ảnh anh, giống như trường hợp Tiger Woods.

Tệ hơn, nếu như tay golf người Mỹ còn có cơ hội xây dựng lại sự nghiệp, Giggs đã 37 tuổi và cú sốc này phá hỏng hoàn toàn một kết thúc lẽ ra phải là rất có hậu của tiền vệ xứ Wales cùng Old Trafford, khi mùa bóng sau có thể là mùa cuối cùng trong sự nghiệp hiển hách của Giggs. Hợp đồng lớn nhất hiện giờ, đã giúp anh kiếm được 20 triệu bảng trong hai thập kỷ qua, là với hãng đồ thể thao Reebok. Hãng này hiện đang cân nhắc và vẫn chưa ra tuyên bố nào về động thái tiếp theo.

Ngoài Reebok, Giggs còn ký hợp đồng đại diện cho các hãng đồng hồ Thụy Sĩ Patek Philippe và Cyma, nhà sản xuất xe hơi Citroen và công ty điện thoại di động Saudi Telecom. Không lạ là những chuyên gia PR hàng đầu thế giới bị hố một cú nặng như vậy. Từ trước đến giờ, Giggs vẫn được coi là một hình mẫu thanh niên vượt khó, vươn lên bằng tài năng và khổ luyện, một người đàn ông của gia đình, hạnh phúc bên vợ con và sẵn lòng vì những hoạt động từ thiện, chưa kể giải thưởng Nhân cách thể thao của năm do hãng truyền thông uy tín BBC trao tặng.

Nigel Currie, thuộc công ty tư vấn thương hiệu Brand Rapport, nói vụ việc của Giggs nghiêm trọng hơn nhiêu so với của Woods, người đã chung chạ với nhiều phụ nữ, những có vẻ đều chỉ là những cuộc vui qua đường, hay Wayne Rooney, quan hệ với gái gọi. Nhiều thương hiệu đã rút lui trong vụ Woods, nhưng nếu như lại vô địch các giải golf lớn, chẳng chóng thì chầy anh sẽ lấy lại tiếng tăm của mình. Còn với Rooney, các nhà tài trợ chính như Nike, Coca-Cola hay EA Sports vẫn không thay đổi quan điểm. “Rooney từ đầu đã là hình ảnh một chàng trai nổi loạn”, Currie phân tích. “Nhưng với Giggs, trong giai đoạn này của sự nghiệp, tổn hại là không thể khắc phục”.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm