M.U chớ có dại mà mua Eto'o!

16/08/2013 15:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi CLB Anzhi Makhachkala công khai kế hoạch cắt giảm quỹ lương bằng cách bán đi các ngôi sao, Samuel Eto'o đã lên kế hoạch tìm CLB mới. Mới nhất, có tin Manchester United cũng nhảy vào cuộc.

M.U dĩ nhiên không mua Sanuel Eto'o để thay Wayne Rooney. Họ muốn mua Eto'o để tăng chiều sâu cho hàng tiền đạo. Tiền đạo người Cameroon, người đã giành 3 Champions League trong sự nghiệp, có thừa đẳng cấp để tỏa sáng tại M.U. Anh đã 32 tuổi, nhưng trước đây, M.U từng thành công với những tiền đạo thậm chí còn già hơn. Ví dụ như Teddy Sheringham, chân sút đến M.U vào năm 1997 khi đã 31 tuổi, là người ghi bàn góp công giúp Quỷ đỏ giành Champions League huyền thoại năm 1999. Henrik Larsson, tiền đạo người Thụy Điển đến M.U chơi trong 6 tháng khi đã 36 tuổi, cũng có thể coi là một trường hợp thành công.

Vì thế, Eto'o của tuổi 32 chưa bị coi là già. So với Sheringham và Larsson, anh chỉ "già" ở khát vọng chinh phục: Larsson tưởng chừng sẽ giải nghệ ở CLB Helsingborgs tại quê nhà, sau khi giành chức vô địch Champions League năm 2006 với Barcelona, thì bất ngờ, nhận lời đến M.U thi đấu trong 6 tháng vì thèm cảm giác bóng đá đỉnh cao. Sheringham là một biểu tượng chiến đấu. Anh chơi bóng chuyên nghiệp đến năm 42 tuổi.


 M.U không nên mua Eto'o, vốn thiếu khát khao thi đấu

Ở tuổi 30, khi phong độ còn tốt, Samuel Eto'o đã nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá đỉnh cao. Anh chấp nhận đến Anzhi thi đấu để nhận hơn 17 triệu bảng tiền lương mỗi năm, bất chấp nước cộng hòa Dagestan không phải nơi an toàn để chơi bóng, và Eto'o nhiều lần bị phân biệt chủng tộc. Eto'o muốn kiếm tiền. Eto'o đã no nê danh hiệu, nên không còn muốn chinh chiến ở châu Âu. Việc cầu thủ người Cameroon phải tìm CLB mới cũng là vạn bất đắc dĩ, khi Chủ tịch Suleyman Kerimov bất ngờ muốn thanh lý ngôi sao, vì đã chán đầu tư vào CLB.

Nếu muốn mua Eto'o, M.U sẽ phải trả cỡ 10 triệu bảng (Eto'o được định giá 9,5 triệu bảng và anh còn 1 năm hợp đồng với Anzhi). Dù Eto'o có đồng ý giảm lương, thì chắc chắn, số tiền lương M.U phải trả cho "Báo đen" (Biệt danh của Eto'o) cũng sẽ không thấp. Nên nhớ, Eto'o đang là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới (17 triệu bảng/năm). Và Eto'o, hiện muốn kiếm tiền hơn là đá bóng.

Có thể nói, Samuel Eto'o không xứng đáng để M.U phá lệ "chỉ mua những cầu thủ từ 26 tuổi trở xuống" mà Sir Alex đề ra vài năm qua. M.U đã phá lệ một lần vào mùa trước, với Robin van Persie (29 tuổi khi đến M.U). Nhưng đấy là cầu thủ khao khát vinh quang (chưa từng vô địch Premier League và Champions League khi đến M.U) và am hiểu bóng đá Anh. Eto'o giá đắt đỏ. Eto'o không trung thành. Eto'o không còn khao khát chinh phục.

Chừng đó lý do có lẽ đã đủ để M.U từ bỏ ngay thương vụ này. M.U nên đôn một tiền đạo trẻ tràn đầy nhiệt huyết lên làm phó cho van Persie và Chicharito, hơn là mua một cầu thủ đã hết động lực chiến đấu như Samuel Eto'o.

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm