A.Young & A.Cole bị phân biệt chủng tộc

27/06/2012 10:23 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Tờ Daily Mail hôm 26/6 cho biết cảnh sát đang điều tra vụ một người sử dụng mạng Twitter đã buông lời sỉ nhục nhằm vào 2 cầu thủ da màu Ashley Young và Ashley Cole, sau khi họ đá hỏng những quả phạt penalty trong trận thua đội tuyển Italia đêm Chủ Nhật.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã đứng lên bênh vực hai cầu thủ này và lên án hành động phân biệt chủng tộc kể trên, nói rằng nó “kinh khủng và khó chấp nhận”.

“Chúng tôi đang rất quan ngại trước những thông tin các cầu thủ Ashley Cole và Ashley Young bị sỉ nhục trên Twitter” – FA nói trong một thông báo – “Họ đã chiến đấu hết mình vì đội tuyển quốc gia tại EURO 2012 và thật kinh khủng và khó chấp nhận khi thấy các tin nhắn mang tính sỉ nhục như vậy. Chúng tôi ủng hộ bất kỳ cuộc điều tra nào của cảnh sát nhằm xác định những kẻ đứng sau vụ này”.

Young và Cole - Ảnh: Getty

Được biết, kẻ tung ra những lời xúc phạm 2 cầu thủ đã lên tiếng bào chữa cho hành động của mình. “Tất cả những gì tôi muốn nói là đây chỉ là một trò đùa thôi. Các anh đừng có làm căng lên như thế. Cảnh sát biết tôi đang đùa và hy vọng họ sẽ không làm phiền tôi” – người này viết.

Một phát ngôn viên cảnh sát Anh cho biết: “Chúng tôi đã biết về cáo buộc phân biệt chủng tộc diễn ra trên Twitter theo sau trận đấu của tuyển Anh và chúng tôi đã mở một cuộc điều tra”.  Cảnh sát nói rằng họ nhận được tin về vụ sỉ nhục do người dân báo vào ngày 25/6. Tài khoản Twitter đưa ra lời sỉ nhục thuộc về một người ở London. Cảnh sát hiện chưa tiến hành vụ bắt giữ nào tính tới thời điểm này. Họ đang cân nhắc việc điều tra vụ phạm tội trong khuôn khổ hành vi phạm Luật trật tự công cộng 1986.


Được biết sinh viên Liam Stacey, 21 tuổi, người Pontypridd, South Wales, đã phải ngồi tù 56 ngày hồi tháng 3 vừa qua, do dùng Twitter để sỉ nhục mang tính phân biệt chủng tộc 2 người dùng Twitter khác. Stacey cũng đã trêu chọc cầu thủ CLB Bolton Fabrice Muamba, sau khi anh bất ngờ ngã gục trên sân và suýt chút nữa thì bỏ mạng.

Stacey, người đang hoàn thành nốt bản luận văn tốt nghiệp môn sinh học khi gửi đi tin nhắn trong lúc say xỉn, đã bị trường Đại học Swansea tạm đình chỉ cho tới hết năm. Anh này sau đó thừa nhận mình đã có hành vi quấy rối trật tự công cộng mang tính phân biệt chủng tộc, bằng cách gửi đi tin nhắn: "LOL (cười lớn). Khốn kiếp Muamba. Hắn ngủm rồi!!!” lên Twitter.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm