Everton-MU 3-3: "Quỷ đỏ" đánh rơi "vàng" phút cuối

11/09/2010 19:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trận đấu sớm nhất của vòng 4 Premier League cũng chính là một trong những trận cầu tâm điểm ở vòng này khi MU tới làm khách tại Everton.

Đội chủ nhà áo xanh chưa thắng nổi trận nào kể từ đầu giải trong khi đội khách đã có 7 điểm bỏ túi sau 3 trận ra quân tuy nhiên những chuyến làm khách ở Goodison Park đã không còn là cuộc dạo chơi với MU trong 2 mùa Premier League gần nhất và thực tế những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên đã một lần nữa minh chứng cho điều đó. Ferguson cho Rooney nghỉ đá vì lo ngại vấn đề tâm lý của anh do scandal sex bị báo Anh phơi bày cũng như muốn "để dành" Rooney cho cuộc chiến với Rangers ở Champions League chứ không có chuyện lo ngại tiền đạo con cưng của ông bị khớp tâm lý khi đối mặt với đội bóng cũ cùng làn sóng la ó của các fan trên khán đài Goodison Park. Không có Rooney nhưng 3 lão tướng Giggs, Scholes và Neville lại được Ferguson điền tên vào đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ" với hy vọng tận dụng kinh nghiệm của họ để tạo ra đột biến trước các học trò David Moyes.


MU (áo đỏ) lại mất điểm đáng tiếc vào phút chót, Ảnh Getty

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, MU bị Everton dồn ép rõ rệt. Đội chủ nhà tấn công đa dạng cả biên lẫn trung lộ với vai trò nổi bật của cặp tiền vệ Pienaar-Mikel Arteta. Sau những pha xâm nhập vòng cấm cùng các cú sút chệch khung thành Van der Sar hay bị Vidic dũng mãnh truy cản thì chính Pienaar buộc Neville phạm lỗi ở phút thứ 5 nhưng cú sút phạt hàng rào kỹ thuật của Arteta lại chạm mép trên xà ngang khung thành MU một cách đáng tiếc. Dù Sir Ferguson đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công trong hiệp 1 nhằm giữ sức để còn đá Champions League nhưng không thể phủ nhận là các tiền vệ có lối chơi vừa năng nổ, mạnh mẽ lại cũng đầy kỹ thuật của Everton đã gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự áo Đỏ. Vấn đề của Everton là khả năng dứt điểm rất hạn chế nơi các cầu thủ của họ khi Pienaar, Arteta hay Osman đã đưa bóng đi chệch mục tiêu một cách đáng tiếc trong khá nhiều tình huống thuận lợi.

Phải tới phút 39 thì những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của đội chủ nhà nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới được đền đáp nhưng nó lại xuất phát từ một pha phản công nhanh và từ một sai lầm của Evra. Pha tung người móc bóng trượt hoàn toàn không hợp lý của hậu vệ người Pháp (vì nó quá không chắc chắn) tạo cơ hội cho Arteta đoạt bóng và tiền vệ của Everton dẫn bóng cực nhanh về khung thành Van der Sar trong sự đeo bám bất lực của Neville. Cái chân của thủ thành kỳ cựu người Hà Lan đã không cho Arteta ghi bàn sau cú sút chân phải nhưng khi Osman có mặt kịp thời đón đường bóng bật ra rồi chuyền cho Pienaar dứt điểm cận thành thì Van der Sar không thể làm gì hơn.

Nhưng trong thế trận kiểm soát bóng ít hơn và phải chịu sức ép không nhỏ từ phía đội chủ nhà, MU vẫn thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp của một ứng viên vô địch. Lời cảnh báo đầu tiên được phát đi từ cú volley nửa nẩy như trái phá của John O'Shea ở phút 15 đưa bóng đi chệch khung thành Tim Howard trong gang tấc. Đến phút 33, Ryan Giggs mang về cho "Quỷ đỏ" quả phạt chếch bên cánh trái sau pha xử lý đầy kinh nghiệm. Nani mớm bóng cho Scholes sút xa uy lực nhưng cái chân của Tim Howard đã cứu thua cho đội nhà sau khi bóng đi đổi hướng. 5 phút sau đến lượt một lão tướng khác là Giggs có pha xâm nhập vòng cấm Everton và dứt điểm cực mạnh nhưng một lần nữa Howard lại xuất sắc cứu thua.  Sau nhiều tình huống nguy hiểm bị bỏ lỡ thì MU cũng tìm được bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 43. Từ cánh phải, Nani tạt bóng đẹp mắt để Fletcher băng vào đệm bóng cận thành hạ gục người đồng đội cũ ở sân Old Trafford Tim Howard. Ngay trước giờ nghĩ, thiếu chút nữa MU có bàn thắng thứ 2 khi Berbatov volley chân phải đi sạt cột dọc khung thành Everton. 1-1 là cách hiệp 1 khép lại nhưng sự khác biệt giữa 2 đội vẫn được thể hiện rất rõ. Everton áp đảo về thời gian kiểm soát bóng, tấn công và ép sân nhiều hơn nhưng MU lại tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn trong các pha dứt điểm.

Hiệp 2 Everton lại dồn lên tấn công ngay từ đầu và đó chính xác là điều kiện tuyệt vời để MU giăng bẫy bằng những pha phản công chớp nhoáng. Ngay phút 47, đội bóng áo Đỏ đã có bàn thắng thứ hai khi Vidic đánh đầu hạ gục Howard sau 2 đường chuyền liên tiếp của Nani. Như một "võ sỹ" say đòn, Everton lại càng vùng lên dữ dội nhưng trong lúc họ chưa thể tìm được đường vào khung thành MU thì "Quỷ đỏ" đã kịp tung ra những "nhát dao" ác hiểm. Đầu tiên là pha dốc bóng đầy nỗ lực của Berbatov bên cánh phải trước khi chuyền vào cực kỳ thuận lợi cho Nani dứt điểm nhưng cú sút gần người Howard của tuyển thủ Bồ Đào Nha đã không thể biến thành bàn thắng. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo người Bulgaria đã có bàn thắng của riêng mình. Chỉ bằng một pha chạm bóng tinh tế sau đường chuyền dài của Scholes, Berbatov đã hoàn toàn loại bỏ Dustin trước khi dẫn bóng thêm vài nhịp rồi tung ra cú vỉa má ngoài chân phải khiến Howard bất lực. Đó là bàn thắng thứ 3 của chân sút xứ hoa hồng cho MU sau 4 vòng đấu qua.

Pha xử lý của Berbatov là hoàn hảo. Đường chuyền của Scholes cũng hoàn hảo (quan sát tốt, xử lý nhanh, độ chính xác cao) nhưng hoàn hảo nhất là chiến thuật mà MU áp dụng. Nó là sự tiếp nối của lối chơi mà "Quỷ đỏ" đã thể hiện trong hiệp 1. Vừa không tốn nhiều sức mà vẫn có hiệu quả cao. Dĩ nhiên sự khác biệt ở đây còn nằm ở chất lượng cầu thủ mà Ferguson sở hữu. Giggs, Scholes đá bóng bằng đầu hơn là bằng sức nhưng sự nguy hiểm vẫn tiềm ẩn trong từng pha xử lý của họ. Berbatov mang đến sự tinh tế trong khi Nani một khi đã vào phom thì chuyền bóng cũng tốt mà dứt điểm cũng hay.

Tuy nhiên, điều không tưởng đã xảy ra vào những phút bù giờ cuối trận mà một lần nữa MU  vẫn chưa học thuộc "bài học Fulham". Sự mất tập trung nơi hàng thủ đã khiến "Quỷ đỏ" phải trả giá bằng 2 bàn thua liên tiếp . Đầu tiên là pha đánh đầu thành bàn ở phút 91 của Tim Cahill sau đường chuyền điểm rơi chính xác của Baines từ cánh trái. Chỉ một phút sau lại là Baines chuyền bóng vào rồi Cahill đánh đầu chiến thuật ra cho Arteta dứt điểm từ cự ly khoảng 12m trong tư thế không bị kèm. "Cầm vàng lại để vàng rơi", MU thấy "nỗi đau Fulham" tái hiện nhưng họ chỉ có thể tự trách mình. Các hậu vệ áo đỏ có lẽ đã chờ tiếng còi mãn cuộc của ông Atkinson quá sớm mà quên mất rằng Everton vẫn đang tấn công như thể là trận đấu mới bắt đầu. Đội chủ nhà xứng đáng được tưởng thưởng cho tinh thần thi đấu không mệt mỏi của họ.

Ghi bàn: Pienaar 39', Tim Cahill 91', Arteta 92'-Fletcher 43', Vidic 47', Berbatov 65'

Đội hình thi đấu

Everton: Howard, Heitinga(Coleman 69'), Jagielka, Distin, Baines, Arteta, Tim Cahill, Hibbert (Aiyegbeni 69'), Pienaar, Osman, Fellaini

Man Utd: Van der Sar, Gary Neville, O'Shea, Vidic, Evra (Park Ji Sung 80'), J.Evans, Scholes, Fletcher, Giggs, Nani, Berbatov.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm