Cristiano Ronaldo: Mourinho chả có gì đáng nói

15/08/2013 10:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một lần nữa siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo coi thường ông thầy cũ khi tuyên bố anh sẽ không nói gì về Jose Mourinho vì chẳng có gì để mà nói nữa.

Phát biểu với báo giới sau trận giao hữu với ĐTQG Hà Lan (hòa 1-1), khi bị hỏi về đánh giá của “Người đặc biệt”, theo đó chỉ có một Ronaldo thật sự và người đó mang quốc tịch Brazil, CR7 không giấu giếm sự bực mình đối với cựu HLV của Real Madrid hiện đã trở lại dẫn dắt Chelsea của nước Anh.



Ronaldo không quan tâm tới Jose - Ảnh: Getty

“Tôi sẽ không nói gì về con người này nữa, ông ta chẳng có gì đáng nói cả. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ chẳng nói gì về người này cả”, tiền đạo xuất sắc nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và ĐTQG Bồ Đào Nha thẳng thừng nói với phóng viên của tờ “O Jogo”

Cristiano Ronaldo khẳng định bây giờ anh chỉ nghĩ đến thời kỳ của Carlo Ancelotti, một “con người vĩ đại”. “Tôi thích cách làm việc của Ancelotti. Ông ấy là một nhân cách lớn và một HLV lớn”, CR7 bày tỏ với giới truyền thông.

Khi được hỏi liệu anh có thích ghi vào lưới của Chelsea hay không, Cristiano nhấn mạnh “ghi bàn vào lưới bất cứ đội bóng nào cũng làm tôi vui sướng”.

Trước đó, biết mình lỡ lời chê bai cậu học trò đồng hương khi so sánh với “người ngoài hành tinh” Ronaldo, HLV Jose Mourinho đã thanh minh ý ông không muốn đánh giá thấp Cristiano nhưng phát biểu của ông đã bị “thủ đô điện ảnh Madrid bóp méo”. 

Tuy nhiên, có vẻ cậu học trò cũ Cristiano chưa thể nuốt trôi “quả đắng” của Mourinho khi đưa ra hai tuyên bố khá độc địa: “Tôi không nhổ vào chiếc đĩa mình vừa ăn” và “con người đó chẳng có gì đáng nói nữa.”

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm