Newcastle – M.U: Đánh nhanh, thắng nhanh

04/03/2009 12:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -  Ở mùa giải năm nay, Newcastle là đội bóng duy nhất kiếm nổi 1 điểm ở Old Trafford. Nhưng đó là nửa năm về trước, khi Premier League vừa mới khai màn. Gặp lại M.U ở thời điểm hiện tại, lặp lại thành tích ấy là một nhiệm vụ bất khả thi đối với Chích chòe.

Newcastlekhốn khổ

Đã có rất nhiều thay đổi đối với Newcastle kể từ sau trận hòa 1-1 ở Old Trafford tháng Tám năm ngoái. Kevin Keegan đã phải ra đi, để nhường chỗ cho Joe Kinnear trên băng ghế huấn luyện. Trong khi đó, lực lượng của đội bóng cũng có rất nhiều biến đổi với sự ra đi của không ít trụ cột. Shay Given, một biểu tượng của lòng trung thành ở St James’Park cũng đã đi theo tiếng gọi của gã nhà giàu Man City. Milner bây giờ đang là một trụ cột tại Aston Villa, còn N’Zogbia thì đã tới Wigan.

Tội nghiệp cho Newcastle! Ở mùa giải này, họ phải hứng chịu những khó khăn về tài chính đến nỗi không giữ chân được các trụ cột, cũng như đã có lúc phải rao bán CLB. Không những thế, trước mắt Chích chòe bây giờ là một vấn nạn khác: chấn thương. Cơn bão ấy đã quét từ… băng ghế HLV cho tới các cầu thủ. Tháng trước, Joe Kinnear đã buộc phải phẫu thuật tim và kể từ đó tới nay, nhiệm vụ dẫn dắt đội đành phải giao cho hai vị trợ lý Chris Hughton và Colin Calderwood. Trước trận đấu với M.U đêm nay, bộ đôi này đang đau đầu vì không biết sắp xếp thế nào để có một đội hình “coi được”, bởi số lượng trụ cột vắng mặt lên đến nửa tá.
 
MU lại cầm chắc 3 điểm đêm nay?

Với 9 bàn thắng (8 tại Premier League), Michael Owen vẫn đang là chân sút số 1 của Newcastle, song đã 1 tháng nay anh không thể thi đấu vì chấn thương mắt cá. Chân sút thứ 3 Martins (6 bàn) đã trở lại ở trận đấu với Bolton, nhưng hơn 2 tháng nghỉ dưỡng thương đã khiến anh mất đi nhiều bản năng săn bàn. Hàng công đã vậy, hàng tiền vệ còn khiến Hughton và Calderwood đau đầu hơn cả. Cuối tuần qua, đội trưởng Nicky Butt đã rời sân Reebok với cái dây chằng đau nhói và không thể gặp những đồng đội cũ đêm nay. Trước đó cả Joey Barton, Damien Duff và Danny Guthrie đều phải nghỉ đấu vì lý do tương tự. Đêm nay, Newcastle còn vắng nốt cả tân binh Kevin Nolan vì anh này phải hoàn tất nốt án treo giò do chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu với Everton hôm 22/2.

Gần 4 tháng qua, Premier League đã bất lực trước M.U, vậy thì Newcastle, với một đội hình què quặt và tinh thần rệu rã như hiện tại có thể làm nên trò trống gì? Nên nhớ Chích chòe mới thắng 1 trong số 11 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường (9 ở Premier League).

Hạ gục nhanh…

M.U đã vô địch Cúp Carling mà không cần đến van der Sar, Wayne Rooney hay và Berbatov (Vidic và Giggs chỉ vào sân ở cuối hiệp hai) . Chiến thắng của một đội hình kết hợp giữa những cầu thủ dự bị và một vài trụ cột đã minh chứng cho một tính toán rất hợp lý của ngài Alex Ferguson: giết gà không cần dao mổ trâu. M.U còn nhiều đấu trường để phấn đấu, chứ không chỉ riêng Cúp Carling

Đối thủ của M.U đêm nay chỉ là một Newcastle đang khốn khó, song ngài Ferguson đã khẳng định rằng những trụ cột trên sẽ trở lại. Đã tạo được một khoảng cách tương đối an toàn so với Chelsea và Liverpool, nhưng M.U vẫn đang quyết tâm giành trọn 3 điểm nữa. Mục tiêu của họ không chỉ là nối dài chuỗi trận chiến thắng, mà để có thể yên tâm hơn khi Champions League trở lại vào giữa tuần sau (tiếp Inter Milan trên sân nhà). Trước một Newcastle yếu ớt về hàng công, van der Sar sẽ trở lại khung gỗ để nâng cao thành tích giữ sạch lưới, cho dù Ben Foster cũng rất xứng đáng sau những gì đã thể hiện ở trận chung kết Cúp Carling vừa qua. Rooney đã khỏi sốt virus và anh cần trở lại để tìm cảm giác ghi bàn. Nên nhớ, trước khi gặp lại Inter ở Old Trafford, M.U còn có trận đấu với Fulham tại vòng 6 cúp FA nữa. Vì thế, một chiến thắng trước Newcastle sẽ giúp Sir Alex có những toan tính hợp lý hơn cho việc theo đuổi cả hai đấu trường còn lại: Cúp FA và Champions League.

Những trận đấu giữa M.U và Newcastle thường có nhiều bàn thắng và đậm tính cống hiến. Trong 6 lần hành quân tới St James’Park gần nhất, M.U đã giành thắng lợi tới 5 và ghi được tới 20 bàn thắng. Mùa giải năm ngoái, M.U từng hủy diệt đội chủ nhà tới 5-1. Có thể tỷ số ấy khó lặp lại nữa, nhưng hãy tin rằng với một đối thủ như Newcastle, M.U sẽ giành một chiến thắng cách biệt.

Dự đoán: 0-2

Đội hình dự kiến

M.U: Van der Sar – Evra, Ferdinand, Vidic, Rafael – Ronaldo, Carrick, Fletcher, Park – Rooney, Berbatov.

Newcastle: Harper – Taylor, Coloccini, Bassong, Enrique – Jonas, Smith, Geremi , Lovenkrands - Ameobi, Martins.

Đối đầu

17/08/08 M.U - Newcastle 1-1

23/02/08 Newcastle – M.U 1-5

12/01/08 M.U - Newcastle 6-0

01/01/07 Newcastle – M.U 2-2

01/10/06 M.U - Newcastle 2-0

Phong độ

Newcastle

28/01/09 Man City - Newcastle 2-1

01/02/09 Newcastle - Sunderland 1-1

07/02/09 West Brom - Newcastle 2-3

22/02/09 Newcastle - Everton 0-0

01/03/09 Bolton - Newcastle 1-0

M.U

15/02/09 Derby – M.U 1-4

18/02/09 M.U - Fulham 3-0

21/02/09 M.U - Blackburn 2-1

24/02/09 Inter - Man Utd 0-0

01/03/09 M.U - Tottenham 0-0
 
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm