Barcelona: Cỗ máy vẫn chưa thực sự "nóng"

10/08/2012 14:02 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Dù trận đấu trên đất Thụy Điển chỉ mang tính chất giao hữu nhưng Manchester United xứng đáng là một bài test lớn cho Tito Vilanova và các học trò. Đẳng cấp và trình độ của M.U đã cho thấy Barcelona vẫn chưa thể có được sự “nóng máy” cần thiết ở thời điểm mà mùa giải mới đã cận kề.

Về cơ bản, Barcelona vẫn chưa có một thay đổi đáng kể nào về chiến thuật so với thời Pep Guardiola còn dẫn dắt. Vẫn cách bố trí Messi chơi tự do, vẫn 2 tiền đạo chơi lệch cánh và 3 tiền vệ hỗ trợ ngay phía sau. Sự khác biệt duy nhất là trong trận chiến với M.U tại Thụy Điển là Xavi không đá chính khi Tito bất ngờ sử dụng tiền vệ trẻ Sergio. Với một đội bóng đã và đang trình diễn một thứ bóng đá hoàn hảo trong suốt 4 năm qua, Tito chẳng có cớ gì để phải thay đổi nó, nhất là khi tính hiệu quả vẫn được đặt lên cao nhất.


Barca (trái) vẫn chưa thực sự "nóng" máy - Ảnh Getty

Cũng như hai trận chung kết Champions League mà hai đội từng đối mặt gần đây, Barcelona đã làm chủ cuộc chơi, đẩy M.U phải lùi sâu phòng ngự. Barca tấn công, có những cơ hội nhưng điều họ cần là những bàn thắng thì lại không đến. Từ Sanchez, Messi cho đến Iniesta đều cảm thấy bất lực khi đứng trước khung thành của De Gea. Phần vì thủ thành người Tây Ban Nha quá xuất sắc, phần vì sự vô duyên của các chân sút, Barca đã không thể một lần chọc thủng lưới M.U.

Dường như quãng thời gian nghỉ Hè đã khiến cho cảm giác bóng của các cầu thủ Barca đã có phần bị mai một. Họ đã từng 2 lần chọc thủng lưới Hamburg, thảm sát hàng thủ Casablanca 8 lần nhưng khi gặp những đối thủ khó chịu như PSG hay M.U, cỗ máy Barca vẫn chưa thể hiện được tính hiệu quả cao nhất. Trước PSG, Barca ghi được 2 bàn nhưng lại để thủng lưới 2 bàn với rất nhiều những khoảng trống ở hàng thủ. Trước M.U, họ thậm chí còn suýt thua nếu Valdes không xuất sắc cản phá được quả 11m của Rooney thay vì lại có chiến thắng 2-0 ở lượt đấu súng 11m sau khi hòa 0-0 trong 90 phút.

Tất nhiên, trong một trận giao hữu, thật khó để có thể đòi hỏi về một màn trình diễn thuyết phục nhất là khi một vài vị trí của Barca vẫn chưa đạt được phong độ cao nhất. Dẫu vậy, trong bối cảnh mùa giải mới chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là khởi tranh (bắt đầu từ hai trận Siêu cúp TBN với Real) thì việc nhanh chóng tìm lại cảm giác bóng tốt nhất cho các học trò là điều mà Tito buộc phải khẩn trương hoàn tất.

Khi sức ép sẽ là động lực

4: Nếu coi các trận giao hữu trước thềm mùa giải mới là một giải đấu thì hiện Lionel Messi đang xuất sắc dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Hiện tiền đạo người Argentina đã có 4 bàn thắng.

12: Sau 4 trận đấu, Barcelona đã có tổng cộng 12 bàn thắng. Họ đã ghi bàn liên tiếp ở 3 trận trước đó (ấn tượng nhất là chiến thắng 8-0 trước Casablanca) trước khi bất lực trước hàng thủ M.U.

Sau trận đấu với M.U, chính Tito cũng khẳng định rằng chiến thắng này không phải là thước đo cho sức mạnh của Barcelona. Theo lý giải của nhà cầm quân này thì người hâm mộ chỉ được phép phán xét về đội bóng của ông bằng những trận đấu chính thức trong mùa giải mới. Còn hiện tại, tất cả những gì Barca đang tiến hành chỉ là sự thử nghiệm, là quá trình tập duyệt cho một cỗ máy cần được hâm nóng lên mức độ cao nhất. Do đó, 4 chiến thắng liên tiếp (2 từ chấm 11m trước PSG và M.U) không thể nói lên được giá trị của đẳng cấp và sức mạnh thực tế của đội bóng.

Yếu tố mà Tito cũng đặc biệt lưu ý đến chính là những áp lực mà cá nhân ông cũng như Barca đang trải qua. Dưới cái bóng của Pep, Tito hiểu rằng sức ép lên ông là rất lớn. Tương tự, các cầu thủ Barca cũng không muốn bị nghi ngờ về việc họ sẽ đánh mất mình dưới một triều đại mới. Tuy nhiên, theo Tito thì ông lại “thích” sức ép này. Với nhà cầm quân trẻ của Barca, áp lực mà đội bóng đang có là cần thiết. Nhờ áp lực này, các cầu thủ Barca hiểu rằng họ đang có một động lực để phấn đấu và chính động lực này sẽ là một chất xúc tác cực mạnh để Barca tiến về phía trước.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm