M.U bại trận, Sir Alex "im lặng" trước giới truyền thông

07/03/2011 10:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Thất bại 1-3 trước Liverpool khiến cho HLV Alex Ferguson thể hiện rõ sự thất vọng. Không thể "nuốt trôi" trận thua đau này, chiến lược gia người Scotland đã từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào trước giới truyền thông.

Nếu như ở trận đấu mà M.U thua 1-2 trước Chelsea, HLV Alex Ferguson đổ lỗi cho trọng tài thì sau trận đấu với Liverpool, ông đã chọn giải pháp im lặng. Không có bất cứ ý kiến nào bình phẩm về kết quả của trận thua, Sir Alex còn chỉ đạo các học trò của mình cũng làm những điều tương tự với giới truyền thông. Riêng trung vệ Rio Ferdinand, người đã không thể thi đấu ở trận này do chấn thương, do không giấu nổi sự thất vọng đã thể hiện tâm trạng của mình trên trang mạng cá nhân Twitter với nội dung: "Một kết quả thực sự tồi tệ, không gì có thể đổ lỗi cho thất bại của chúng tôi."

HLV Ferguson chọn giải pháp im lặng trước báo chí - Ảnh Getty

Thế nên, sau trận đấu, những tin tức về dư âm từ phía đội bóng thành Manchester hầu như không có. Ngay như thông tin về mức độ chấn thương của Nani cũng không được tiết lộ. Theo giới thạo tin, đây là một trường hợp khá nghiêm trọng và có thể tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ phải nghỉ tới hết mùa giải. Nếu đây là sự thật thì việc mất Nani được coi là một tổn thất lớn cho đội bóng của HLV Alex Ferguson trong phần còn lại của mùa giải.

Trái ngược với bầu không khí êm ắng từ phía Man United, thầy trò HLV Kenny Dalglish đã có dịp ăn mừng sau chiến thắng thuyết phục của mình. Trong trận đấu tại Anfield, Dirk Kuyt là người hùng của Liverpool khi anh ghi cả 3 bàn thắng vào lưới của Van der Sar. Sau trận đấu, tuyển thủ Hà Lan nói rằng đó là một cú hat-trick "trong mơ" mà anh muốn có. "Luôn có một cảm giác thật tuyệt vời khi được 3 bàn thắng vào lưới của Man United. Tôi muốn cảm ơn tới Luis Suarez, cậu ấy đã chơi xuất sắc và là người trực tiếp kiến tạo 2 bàn thắng để tôi lập công. Hiện Liverpool đang rất tự tin và chúng tôi tin sẽ duy trì được phong độ tốt nhất trong những trận đấu sắp tới", The Sun (Anh) dẫn lời của Kuyt.

Trong khi ấy, hậu vệ Glen Johnson không thể giấu được niềm vui sau chiến thắng ấn tượng này. "Đó là một chiến công tuyệt vời. Liverpool đã trình diễn một phong độ ấn tượng. Giờ là lúc chúng tôi hưởng thụ chiến thắng."

HLV Kenny Dalglish đã nhận định: "Đây là một chiến thắng lớn và các cầu thủ Liverpool xứng đáng với thành tích này khi các cầu thủ đã chơi với một tinh thần cao nhất. Liverpool đang có một mùa giải khó khăn, mọi thứ vẫn còn phía trước. Chiến thắng trước Man United là món quà mà Liverpool muốn dành tặng tới người hâm mộ".

Về pha vào bóng ác ý của Carragher dẫn đến chấn thương của Nani, HLV của Liverpool cho rằng đó đơn thuần là một tai nạn trong bóng đá. "Trong những trận đấu bóng đá, những tai nạn như thế là điều khó tránh khỏi. Hiện tại chúng tôi chỉ muốn nói về những gì đã làm trên sân bóng bởi không ai muốn làm nhạt đi niềm vui chiến thắng này", ông Daglish kết luận.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm