Không Kaka, không Baines, M.U có đủ mạnh?

25/08/2012 10:30 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Sir Alex Ferguson vừa chính thức thông báo rằng Angelo Henriquez, tiền đạo trẻ 18 tuổi người Chile, đã trở thành vụ mua sắm cuối cùng của M.U ở mùa Hè này. Sẽ không có Leighton Baines. Chắc chắn không mượn Kaka từ Real Madrid. Một M.U như thế có đủ mạnh để giành lại vương miện từ Man City và phục hận ở Champions League?

Angelo Henriquez là một bản hợp đồng đầy triển vọng. Cái giá 4 triệu bảng cho thần đồng mới nổi của bóng đá Chile là không hề đắt. 17 trận đá cho Universidad de Chile, anh ghi đến 11 bàn. Thuận cả hai chân, tốc độ, đủ khéo để vượt qua hậu vệ đối phương khi cần thiết và đặc biệt sở hữu bản năng ghi bàn rất đáng sợ. Phong cách thi đấu của anh gợi nhớ đến Michael Owen thời khoác áo Liverpool.



Thế này đã đủ chưa? - Ảnh: Getty

Nhưng khó có cơ hội để Henriquez đi vào đội hình chính của M.U khi mà hàng công của họ đã quá chật chội với hàng loạt ngôi sao. Anh vốn dành cho tương lai, chứ không phải hiện tại. Mà hiện tại, CĐV M.U chờ đợi Leighton Baines. Họ ngóng chờ Kaka. Tiếc thay...

Vì sao là Baines? Vì Baines vừa có màn trình diễn xuất sắc, giúp Everton giành chiến thắng thuyết phục trước chính M.U. Vì Patrice Evra xuống phong độ rõ rệt sau những mùa giải cày ải liên tục. Bây giờ, Evra kém trong phòng ngự, không còn đáng sợ khi tham gia tấn công, vốn là sở trường của anh. M.U vừa bổ sung một hậu vệ trái là Alexander Buttner, với giá 3,9 triệu bảng, từ Vitesse. Nhưng khó kỳ vọng Buttner có thể sớm thích nghi với Premier League sau khi chuyển đến từ giải VĐQG Hà Lan. Nếu anh thực sự là ngôi sao đẳng cấp thì M.U khó có cơ hội mua với giá thấp như thế. Buttner năm nay 23 tuổi nhưng chưa từng khoác áo ĐT Hà Lan. Tóm lại, với Evra đá chính, Buttner đóng vai trò dự phòng, vị trí hậu vệ trái là một trong những điểm yếu của M.U mùa này.

Điểm yếu khác nằm ở vị trí tiền vệ trung tâm. Như mùa trước, các tiền vệ trung tâm của M.U mùa này sẽ là Carrick, Scholes, Giggs, Anderson, Cleverley. Scholes và Giggs lại già thêm 1 tuổi. Carrick chẳng còn trẻ gì, cũng đã 31 tuổi. Anderson luôn... khó lường, có thể bùng nổ vài trận, mang lại hy vọng, nhưng rồi xuống phong độ, rồi dính chấn thương. Đã bao mùa như thế rồi. Ở vị trí tiền vệ công, Cleverley đã mang lại hy vọng tươi mới khi chơi rất hay giai đoạn này mùa trước. Nhưng từ sau chấn thương nặng, anh không còn đáp ứng được kỳ vọng. Trận thua Everton vừa qua, Cleverley thi đấu kém hiệu quả, mờ nhạt, và quá nhỏ bé khi so sánh với người đá cùng vị trí của anh phía bên kia chiến tuyến - Fellaini.

Và đó là lý do Kaka được chờ đợi rất nhiều ở Old Trafford. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là tin đồn, không phải trên các tờ báo truyền thống mà là trên các... trang mạng xã hội Twitter, Facebook. Khi nỗi lo lắng bao trùm, bất cứ tin đồn nào, dù thiếu căn cứ, vẫn khiến người ta hy vọng.

Điểm yếu ở hàng thủ sẽ được nhanh chóng khắc phục, chỉ sau 1 tháng, khi các gương mặt như Evans, Smalling, Jones và Ferdinand bình phục chấn thương. Với việc đẩy Welbeck ra cánh, Sir Alex tin rằng mình đã có đủ nhân sự cho hai biên. Hàng công sẽ mạnh hơn với sự xuất hiện của Robin van Persie cũng như Kagawa.

Nhưng chừng đó có đủ bù đắp cho 2 tử huyệt ở cánh trái và tiền vệ trung tâm? Mùa trước, sự khác biệt giữa Man City và M.U nằm ở 2 vị trí này. Ở vị trí hậu vệ trái, HLV Roberto Mancini có thể yên tâm xoay vòng giữa Kolarov và Clichy, người đã giành vị trí chính thức ở ĐT Pháp từ tay Evra. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Yaya Toure không có đối thủ tại Premier League. Mở rộng ra châu Âu, lực lượng mà Sir Alex đang sở hữu không hề quá mạnh.

Mùa Hè này, M.U hoạt động mạnh hơn trên TTCN. Nhưng như thế vẫn chưa thể xóa tan nỗi lo lắng trong lòng người hâm mộ.

Đ. Lộc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Premier League mùa bóng 2012/13?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm