M.U: Evans trở lại, Welbeck ở lại

24/08/2012 11:54 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Trận tiếp Fulham tới đây, HLV Alex Ferguson của M.U sẽ không có 3 trung vệ Rio Ferdinand (chấn thương cơ), Phil Jones (lưng) và Chris Smalling (chân), nhưng may thay tuyển thủ Bắc Ireland Jonny Evans đã có thể trở lại để đá cặp cùng đàn anh Nemanja Vidic ở trung tâm hàng thủ.

Trải qua một ca phẫu thuật chấn thương đầu gối vào cuối mùa giải trước, Evans không thể tham dự các đợt tập huấn đầu mùa cùng CLB cho tới tận đầu tháng 8, nhưng cầu thủ 24 tuổi này đã trở lại tập nhẹ được gần 1 tháng và trong 10 ngày qua đã tập bình thường với đội một.

Trong trận mở màn Premier League hôm thứ Hai gặp Everton, M.U đã thua 0-1. Evans được các bác sĩ chẩn đoán là chưa sẵn sàng cho trận đấu đó, buộc Ferguson phải sử dụng tiền vệ trung tâm Michael Carrick ở vị trí trung vệ bất đắc dĩ bên cạnh Vidic. Sự kết hợp đó tỏ ra rất miễn cưỡng và khung thành của thủ môn David De Gea liên tục bị đặt trong tình trạng báo động trước một hàng công chơi sáng tạo và đầy quyết tâm của Everton. Chính Carrick đã phạm sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất.



M.U đón Jonny Evans trở lại- Ảnh Getty

Evans trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Old Trafford, được đưa lên đội một từ năm 2006, rồi cho Antwerp và Sunderland mượn trong 2 mùa trước khi trở lại năm 2008. Mùa trước, do Ferdinand vắng mặt dài ngày vì chấn thương, trung vệ trẻ này đã ra sân tới 27 trận cho M.U ở Premier League và 38 trận ở mọi giải đấu.

Sự trở lại của Evans cũng là tin vui với HLV đội tuyển Bắc Ireland, Michael O’Neill, khi ông đang chuẩn bị lên danh sách đội hình cho hai trận vòng loại World Cup 2014 gặp Nga và Luxembourg. Với M.U, Sir Alex đương nhiên muốn sớm giải quyết sự bất ổn ở hàng thủ, nhưng ông sẽ không muốn mạo hiểm sử dụng Evans nếu anh chưa sẵn sàng.

Trong một diễn biến khác ở Old Trafford, Danny Welbeck đã kết thúc nhiều tháng trời không chắc chắn về tương lai bằng việc đặt bút ký gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa. Tiền đạo tuyển thủ Anh 21 tuổi, một sản phẩm của lò đào tạo M.U, đã thương lượng hợp đồng mới suốt 12 tháng trời và mãi tới hôm qua mới đồng ý cam kết tương lai với Old Trafford tới năm 2016.

HLV Ferguson tỏ ra rất vui mừng trước sự kiện này: “Danny đã ở CLB này kể từ khi cậu ấy mới 8 tuổi và đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm vừa qua, đầu tiên là được cho mượn và năm ngoái là trong đội hình một, khi cậu ấy ra sân rất thường xuyên. Cậu ấy cũng có thể trở thành một cầu thủ lớn ở đội tuyển quốc gia, như sự trưởng thành mà cậu ấy đã thể hiện ở giải vô địch châu Âu. Năm nay là một năm quan trọng nữa với cậu ấy. Cậu ấy có một tương lai thực sự tươi sáng”.

Welbeck thì chia sẻ: “Chơi bóng cho M.U là điều tôi muốn làm mãi mãi. Đây là CLB tôi đã ủng hộ cả đời mình. Tôi rất háo hức chờ đợi thử thách ở mùa giải mới, để góp phần đưa đội bóng tới những danh hiệu. Tôi cũng được học hỏi liên tục từ HLV giỏi nhất thế giới và bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp quốc tế”.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm