M.U làm gì với 8... tiền đạo?

23/08/2012 14:10 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- 8 hậu vệ là quota vừa đủ với biên chế một hàng phòng ngự. 8 tiền vệ là không ít cho một tuyến giữa. Nhưng làm gì với 8 tiền đạo? Nhiều chân sút quá cũng đau đầu, nhất là khi trong số đó có những người đáng lẽ phải thanh lý từ khá lâu.

Ngày hôm qua, Danny Welbeck đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với M.U. Cho dù hàng tấn công của Quỷ đỏ đã hết sức chật chội, việc trói chân tiền đạo 21 tuổi này là một quyết định sáng suốt của Sir Alex. Không chỉ đã khẳng định được tài năng ở mùa giải trước (ghi 17 bàn), Welbeck còn có giá trị bởi anh là một sản phẩm thành công từ lò đào tạo trẻ M.U (gắn bó từ năm 8 tuổi), cũng như là tương lai của bóng đá xứ sương mù. Mức lương 75.000 bảng/tuần mà Welbeck nhận được trong bản hợp đồng mới thật ra không quá cao, nhưng nó vẫn là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì anh đã và đang cống hiến. Được biết, Sir Alex vừa đặt chỉ tiêu cho cậu học trò là phải đạt mốc 20 bàn thắng ở mùa giải này.

Vấn đề là M.U đang rơi vào một cuộc khủng hoảng... thừa tiền đạo vì trong biên chế của họ bây giờ có tới 7 chân sút: Berbatov, Rooney, Chicharito, Welbeck, van Persie, Macheda và Bebé. Chưa hết, tài năng trẻ của bóng đá Chile Angelo Henriquez (Universidad de Chile) vừa xin được giấy phép lao động tại Anh. Sau khi đá nốt trận cuối, Siêu cúp Nam Mỹ với Santos vào sáng nay (23/08), tiền đạo 18 tuổi này sẽ chính thức trở thành người của M.U. Như vậy, Quỷ đỏ sẽ có tới 8 chân sút, quota vừa đủ cho một hàng... phòng ngự. Đó là chưa kể những Ashley Young, Nani, Kagawa, hay lão tướng Ryan Giggs hoàn toàn có thể đá tiền đạo lùi. 



8 gương mặt nơi hàng công của M.U

Thật ra, Sir Alex đã bật đèn xanh với Berbatov từ khá lâu nhưng khốn nỗi đến thời điểm này, chân sút người Bulgaria vẫn chưa tìm được một bến đỗ nào phù hợp. Ở tuổi 31, với phong cách "đi bộ" của mình, Vua phá lưới Premier League 2010-11 tất nhiên không còn nằm trong kế hoạch của M.U nữa nhưng họ cũng không muốn bán chân sút từng ngốn đến 30,75 triệu bảng này một cách quá rẻ mạt. Macheda và Bebé cũng thuộc dạng cần thanh lý hoặc ít nhất là cho mượn, nhưng vẫn chưa có đội bóng nào nhận hai chân sút tuổi 9X này nên tạm thời M.U vẫn đang phải "nuôi báo cô".

Còn thời gian, còn shopping

Các manucian có thể đang rất thất vọng với màn khởi đầu kém cỏi nhất của đội nhà suốt 8 năm qua, cũng như sự mất cân đối về mặt đội hình. Nhưng dù sao thì mùa giải vẫn còn đến 9 tháng nữa, và thị trường chuyển nhượng mùa hè thì đến 31/8 mới đóng cửa Quan trọng hơn, BLĐ CLB đã nhìn ra được những thiếu sót trong chính sách chuyển nhượng, để mà tiếp tục mua sắm.

Nếu như Alexander Buttner là một cái tên còn khá xa lạ và chỉ sắm vai dự bị cho Evra, thì bản hợp đồng kế tiếp lại mang đến nhiều kỳ vọng hơn. Đó là tiền vệ trung tâm Hector Miguel Herrera, nhạc trưởng của đội Olympic Mexico giành HCV Olympic London 2012. Dù chưa một lần khoác áo ĐTQG, nhưng cầu thủ 22 tuổi này là một gương mặt đầy hứa hẹn của bóng đá Mexico. Việc anh được bầu là gương mặt mới xuất sắc nhất của giải Apertura 2011 là một minh chứng. Giới chuyên môn đánh giá rằng Pachuca có thể sẽ thích ứng rất nhanh với bóng đá Anh.

Được biết, Liverpool cũng rất quan tâm đến Hector Herrera, cầu thủ có biệt danh Zorro (chú cáo), nhưng rõ ràng việc thi đấu cho một đội bóng được tham dự Champions League hấp dẫn hơn nhiều so với Liverpool. Đó là chưa kể mối quan hệ rất tốt của các sếp M.U với các CLB Mexico kể từ sau thương vụ Chicharito. Đội chủ sân Old Trafford đã đưa ra lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng, và có lẽ đó là mức giá mà Pachuca khó lòng chối từ.

Nhưng thật ra, Herrera không phải mẫu tiền vệ có thiên hướng phòng ngự, vốn là vị trí mà M.U đang rất cần. Theo thông tin từ Daily Mail thì Sir Alex đang dự tính mượn trung vệ 30 tuổi Phillipp Mexes (AC Milan) đến hết mùa giải này. Đó sẽ là một sự bổ sung đáng kể cho hàng phòng ngự vốn đang thủng lỗ chỗ bởi những chấn thương của M.U. Khi đó, Carrick sẽ được trả về vị trí sở trường của mình ở trung tâm hàng tiền vệ. Vấn đề với M.U là hiện tại, Mexes đang được AC Milan coi như một phần trong kế hoạch chiêu mộ Nicklas Bendtner từ Arsenal.

Tuấn Cương

Chen chúc nơi hàng công

Wayne Rooney Tuổi: 26 367 trận/182 bàn

Robin Van Persie Tuổi: 29 1 trận/0 bàn

Danny Welbeck Tuổi: 21 65 trận/17 bàn

Chicharito Tuổi: 24 81 trận/32 bàn

Dimitar Berbatov Tuổi: 31 149 trận/56 bàn

Federico Macheda Tuổi: 21 33 trận/5 bàn

Bebé Tuổi: 22 7 trận/2 bàn

Angelo Henriquez* Tuổi: 18 0 trận/0 bàn

* Chỉ gia nhập sau khi đá nốt siêu cúp Nam Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm