22h00 ngày 12/5, M.U - Swansea: Cuộc chia tay lớn với con người vĩ đại

12/05/2013 06:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Alex Ferguson sẽ có lời chia tay đầy cảm xúc với Old Trafford Chủ nhật này khi ông có trận cuối cùng trên sân nhà cùng M.U sau 26 năm rưỡi thành công không ai sánh được.

Huyền thoại

Ferguson đã tuyên bố ngày thứ Tư ông sẽ từ nhiệm vào cuối mùa giải này sau khi đưa đội bóng áo đỏ đến với 13 danh hiệu Premier League, 2 chức vô địch Champions League, 5 chiếc cúp FA, 4 League Cup và hàng loạt danh hiệu khác. Swansea sẽ là đội mà ông nói lời chia tay, bao gồm cả nghi thức đưa chiếc cúp Premier League về cho M.U, gần 3 tuần sau khi họ chính thức giành được nó, danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp hoành tráng của Sir Alex.

Do trận đấu không còn nhiều ý nghĩa về chuyên môn với cả hai, Old Trafford sẽ coi đây là dịp để thể hiện lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ của họ với Ferguson, người đã biến M.U từ một đội hiếm khi chơi đúng với kỳ vọng trải qua 26 năm không chức VĐQG thành thế lực thống trị số một không thể tranh cãi của bóng đá Anh, cũng như trở lại với đỉnh cao ở châu Âu.


Đêm nay, Old Trafford nói lời chia tay với HLV vĩ đại nhất trong lịch sử M.U, Sir Alex Ferguson

Sau trận đấu, Ferguson dự kiến sẽ có bài phát biểu ngắn gọn qua loa phóng thanh, nói lời tạm biệt và khá chắc chắn là nhiều nước mắt sẽ rơi ở sân bóng không còn một chỗ trống Old Trafford, vốn cũng đã tăng quy mô rất đáng kể nhờ những thành công mà Ferguson mang lại. Từ mùa tới, một khán đài của sân này, phía có bức tượng của ông đặt bên ngoài, cũng sẽ được đặt theo tên Ferguson.

Tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes nhiều khả năng cũng sẽ trở lại đá chính ở trận chia tay Ferguson tại Old Trafford sau khi vào sân từ ghế dự bị tuần trước. Ngay cả HLV Swansea Michael Laudrup cũng thừa nhận ông thấy vinh dự được là đối thủ của Ferguson trong trận cuối cùng của ông trên sân nhà. “Không may rằng huyền thoại là một từ được truyền thông sử dụng quá bừa bãi ngày nay, nhưng trận đấu tối mai, chúng ta đang nói về một huyền thoại thực sự, và tôi thấy tự hào được là đối thủ của Ferguson trong trận sân nhà cuối cùng của ông ấy trên ghế huấn luyện”, chiến lược gia người Đan Mạch nói.

Laudrup cũng tin rằng sẽ không HLV nào lặp lại được những gì Ferguson đã làm: “Bạn luôn biết một ngày nào đó bạn phải dừng lại, nhưng Sir Alex cứ tiến lên và tiến lên. Từng có tin đồn thổi vài năm trước, nhưng rồi tất cả chúng ta đều bị bất ngờ, và việc từ giã sau khi giành chức vô địch là cách tốt nhất để chia tay. Thật khó tin là ông ấy đã có 27 năm với M.U. Thời nay, ngay cả 10 năm cũng là khó rồi”.

Người vĩ đại nhất

Trong 27 năm đó, Old Trafford đã chứng kiến Ferguson nổi nóng, đá giày vào mặt cầu thủ, trở thành máy sấy tóc, chửi bới trọng tài, kiểm tra đồng hồ liên tục và nhảy cẫng lên bên ngoài đường piste. Chủ nhật này, 76.000 CĐV áo đỏ sẽ có cơ hội cuối cùng chứng kiến và ca tụng HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh đảm nhiệm công việc hàng tuần của ông với M.U trên sân nhà.

“Sẽ nhiều cảm xúc do đó là trận đấu cuối cùng của ông ở Old Trafford, anh em chúng tôi sẽ có mặt đầy đủ”, con trai của Ferguson, Darren, nói. “Không ai có thể thay thế được ông ấy, nhưng Chủ nhật này cũng là một ngày đẹp với gia đình vì rốt cuộc ông ấy cũng sẵn sàng nghỉ ngơi”. Cho tới giờ, Ferguson chưa giải thích tại sao ông muốn chấm dứt việc dẫn dắt M.U ở thời điểm này sau khi đã giành gần 50 danh hiệu kể từ năm 1986. Tuy nhiên, cựu HLV tuyển Anh Fabio Capello làm dấy lên nhiều tin đồn vào thứ Sáu khi ông tiết lộ về một cuộc nói chuyện điện thoại với Ferguson.

“Vài tháng trước, ông ấy vẫn nói với tôi rằng ông ấy muốn ở lại”, Capello nói với đài truyền hình Sky Italia. “Tin tức ông ấy nghỉ hưu thực sự khiến tôi bất ngờ. Tôi đã gọi cho ông ấy à ông ấy nói ông ấy quyết định làm thế vì bị stress quá mức… Ông ấy nói giờ ông muốn đi du lịch, tận hưởng niềm vui và nhìn ngắm thế giới cùng vợ mình”.

Tuy nhiên, Darren Ferguson, hiện là HLV của đội hạng dưới Peteborough United, phủ nhận những tin tức nói rằng bố ông nghỉ hưu vì lý do sức khỏe: “Ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh, trái ngược với những gì người ta nói. Ông ấy phải phẫu thuật nhỏ ở hông, nhưng không có gì khác thường với hầu hết những người 70 tuổi khỏe mạnh khác… chỉ là ông ấy thấy thời điểm đã đến, ông ấy rời CLB trong tình trạng hoàn toàn lý tưởng, hoàn toàn khỏe mạnh”.

Chính vợ ông Cathy đã thuyết phục Ferguson đảo ngược kế hoạch nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2002-01, để đảm bảo chắc chắn Sir Alex trở thành HLV vĩ đại nhất nước Anh không thể tranh cãi. “Ông ấy là HLV vĩ đại nhất mọi thời, đặc biệt là vì những khó khăn mà ông ấy đã vượt qua vào giai đoạn đầu ở Manchester cũng như việc làm việc quá nhiều năm ở cùng vị trí đó”, Capello nói. “Thật sự là rất khó tin. Tôi vẫn cho rằng sau 4-5 năm ở một CLB, hầu hết những HLV nên ra đi, nên tôi nghĩ ở một CLB hơn 26 năm là điều không tưởng. Điều đó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tâm lý, thể chất và kỹ năng”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

1,499 Đây sẽ là trận đấu thứ 1,499 của Sir Alex trên cương vị HLV của M.U.

141 Wayne Rooney là chân sút số một của M.U trong kỷ nguyên Premier League (141 bàn), nhưng đã không ghi bàn ở 6 trận gần đây.

10 Swansea chỉ thắng được một trong 10 lần chạm trán với M.U trên tất cả các đấu trường, thắng lợi 2-0 vào tháng 1/1982.

Đội hình dự kiến

M.U (4-2-3-1): De Gea - Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra - Carrick, Scholes - Valencia, Kagawa, Nani - van Persie.

Swansea (4-2-3-1): Tremmel - Tiendalli, Flores, Williams, Davies - De Guzman, Britton - Hernandez, Routledge, Dyer - Michu.

Dự đoán: 2-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm