Gary Neville: 150 triệu bảng nữa, Man City vẫn không đuổi kịp M.U

08/04/2013 13:14 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bài viết của Gary Neville cho báo Daily Mail giải thích tại sao có chi thêm 150 triệu bảng nữa Man City cũng không thể bắt kịp M.U.

10 tháng trước, người ta nói rất nhiều về việc cán cân quyền lực bóng đá ở Premier League đã bị thay đổi hoàn toàn ra sao. Tôi thường thấy rất thích thú nhớ lại những dòng tít khi đó, lúc rất nhiều người tin rằng M.U sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với tiền bạc của Man City và những năm tháng thống trị của họ đã kết thúc.

Những ai vội vàng tin tưởng điều đó đã hiểu sai cơ bản M.U và Sir Alex Ferguson. Hãy nhớ lại khi họ mất chức vô địch năm 1995 vào tay Blackburn và Cúp FA vào tay Everton; hay cú đúp của Arsenal năm 1998; rồi Arsenal bất bại 2004; và mới nhất là Chelsea 2005 và 2006. Lần nào Ferguson cũng cho thấy ông luôn tìm ra cách giành lại chức vô địch. M.U đã có những bước lùi ở mùa giải này, nhưng họ có cơ hội vô địch Premier League ngay từ giữa tháng 4.

Man City vẫn có tiềm năng thách thức trong mùa tới, nhưng nhiều trụ cột của họ và HLV Roberto Mancini tỏ ra không hợp nhau và cư xử với nhau quá căng thẳng. Nhiều người cho rằng sự khác biệt giữa 2 đội mùa này là Robin van Persie. Đúng là Van Persie đã có ảnh hưởng lớn với phong độ xuất sắc của anh, nhưng tôi cho rằng vấn đề nằm ở chính bản thân Man City hơn là việc họ để lỡ Van Persie. Họ cũng đã chi tiêu lớn, 54 triệu bảng so với 48 triệu của M.U, nhưng những hợp đồng mới của họ, Sinclair, Javi Garcia, Maicon và Rodwell, đều không tạo ra được ảnh hưởng đáng kể.

Tôi đã xem Man City chơi nhiều trận mùa này, họ thiếu tốc độ và sự sáng tạo. Có những lúc họ ảo tưởng về vị trí của mình. Thật ra khoảng cách về lực lượng không phải là quá lớn, nhưng Man City phải thay đổi thái độ để bước lên một đẳng cấp khác. Suy cho cùng, Cúp FA năm 2011 là danh hiệu đầu tiên của họ sau 35 năm. Vài năm trước, vào bán kết đã là ngoài mong đợi. Cho nên, Man City không được coi mình là đội bóng lớn một cách nghiễm nhiên.

Ngoài ra, khó có thể nói thất bại ở Champions League là sai lầm của HLV hay cầu thủ. Tôi cho rằng bất cứ đội Anh nào cũng sẽ bị loại ở bảng đấu như của Man City, với Real Madrid ở đỉnh cao phong độ, Borussia Dortmund là đội hàng đầu châu Âu và Ajax cũng rất mạnh. Dù là M.U, Arsenal hay Chelsea, để vượt qua bảng đấu đó sẽ cần nỗ lực phi thường.

Man City cũng đang xây dựng một học viện mới rất hiện đại gần sân Etihad. Mùa hè vừa rồi họ cũng chiêu mộ hàng loạt tài năng trẻ. Rõ ràng họ đang hướng tới một mô hình lâu dài. Nhưng tôi cho rằng để làm được điều đó, họ phải có một đội ngũ cầu thủ nòng cốt, cam kết gắn bó với đội bóng, trong đó phải có nhiều người Anh. Với Man City hiện giờ, nếu là tôi, tôi sẽ bắt đầu với Joe Hart, Kompany, Zabaleta, Milner và Barry, bổ sung vài người Anh và 1-2 ngôi sao lớn mỗi mùa.

Khi có quá nhiều tiền, bạn dễ bị cám dỗ bỏ thêm 150 triệu bảng, sa thải HLV và mua các siêu sao để giải quyết vấn đề. Hãy nhìn Chelsea xem. Nhưng cách làm đó rõ ràng không hiệu quả trong dài hạn. Nếu mục tiêu của Man City là thực sự to tát và lâu dài, họ phải làm tốt hơn thế.

Trần Trọng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm