01h45 ngày 20/9: M.U - Galatasaray: Trong nỗi nhớ van der Sar

19/09/2012 11:27 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Giai đoạn Edwin van der Sar tỏa sáng trong khung thành của M.U, đội chủ sân Old Trafford đã thu về rất nhiều thành công, đặc biệt là tại đấu trường châu Âu. Đã hơn 1 năm kể từ khi anh giải nghệ, thủ môn vẫn là vị trí khiến Sir Alex đau đầu.

>>> Độc giả có thể tham gia bình luận trực tiếp trận đấu này cùng TT&VH Online. Lịch trực tiếp có thể xem tại đây

Hẳn rất nhiều CĐV của M.U vẫn còn nhớ Edwin van der Sar. Sir Alex Ferguson đã phải mất đến 7 năm để có thể tìm được một người kế tục xứng đáng cho Peter Schmeichel. Ông cũng tỏ ra nuối tiếc khi mang anh về quá muộn. Giai đoạn van Der Sar đứng trong khung thành của M.U cũng là lúc họ thi đấu thành công nhất ở Champions League, với 3 lần vào chung kết, trong đó có chức vô địch mùa giải 2007-2008 mà van der Sar là người hùng khi cản phá cú sút penalty quyết định của Anelka. Ngày anh tuyên bố giải nghệ, Sir Alex hiểu rằng ông sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm một người thay thế xứng đáng cho van der Sar.



Ai xứng đáng thay thế van der Sar? - Ảnh: Getty

Đêm nay, Champions League trở lại và M.U sẽ phải đến làm khách của Galatasaray. Mùa trước vị trí thủ môn đã trở thành tử huyệt của họ, dẫn đến thành tích bết bát, đặc biệt là ở Champions League. David De Gea được mua về từ Atletico Madrid với giá kỉ lục 17 triệu bảng và được kì vọng sẽ thay thế được Van der Sar. Nhưng anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu mùa bóng vì chưa kịp hòa nhập với đội bóng mới, và đã liên tiếp mắc sai lầm, trong đó, có sai lầm trong trận đấu với Benfica trên sân Old Trafford khiến M.U đánh rơi chiến thắng và sau đó để thua Basel trong trận đấu quyết định và bị loại ngay tại vòng bảng. De Gea chỉ trở lại bắt chính khi Lindegaard chấn thương nặng, và đã phần nào chứng tỏ được khả năng của mình trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái với những pha cứu thua ngoạn mục.

Vấn đề của M.U hiện tại nằm ở chỗ HLV Alex Ferguson vẫn chưa chọn được thủ môn số 1 cho mình. De Gea có phong độ tốt ở giai đoạn cuối mùa trước một phần là do Lindegaard chấn thương, và M.U không còn sự lựa chọn nào tốt hơn trong khung thành. Nhờ được thi đấu thường xuyên, De Gea ngày càng chững chạc, tự tin hơn. Mùa giải năm nay, sau sai lầm của De Gea ở trận gặp Fulham, Lindegaard đã được bắt chính ở hai trận đấu gặp Southampton và Wigan. Việc xoay vòng thủ môn như vậy hoàn toàn không có lợi cho M.U.

Không như hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo, vị trí thủ môn, thường được ví như một nửa sức mạnh của đội bóng, cần sự ổn định. Hàng thủ của một đội bóng sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải làm quen với phong cách thi đấu khác nhau của các thủ môn. De Gea là một thủ môn người Tây Ban Nha, với phản xạ tuyệt vời, khả năng dùng chân tốt, nhưng lại yếu trong bóng bổng và thể hình có phần mỏng cơm. Trong khi đó Lindegaard bắt bóng bổng tốt, có khả năng giao tiếp với các hậu vệ, nhưng có đôi chân khá vụng.

Cả hai đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nhưng Sir Alex cần phải nhanh chóng chọn ra thủ môn số 1. Điều đó sẽ có lợi cho cả De Gea và Lindegaard, và cho M.U nữa. Họ sẽ không muốn thảm họa ở Champions League mùa trước lặp lại. De Gea hay Lindegaard có thể không làm các CĐV M.U quên được van der Sar, nhưng sẽ hoàn thành nhiệm vụ nếu được tin tưởng. Hãy quyết định đi, Sir Alex!

Dự đoán: 3-0

Hãy quên Liverpool đi!

Giới truyền thông Anh đang viết, nói rất nhiều về trận đại chiến giữa M.U và Liverpool cuối tuần, về bầu không khí rực lửa, đầy hận thù. Nhưng đây là lúc M.U cần quên Liverpool đi, và tập trung cho đấu trường Champions League.

Nếu là mùa trước, Sir Alex Ferguson sẵn sàng sử dụng đội hình gồm nhiều chuyên gia dự bị đêm nay, cho các trụ cột nghỉ dưỡng sức cho trận đại chiến với Liverpool cuối tuần. Nhưng bài học đau đớn của mùa trước, khi họ không thể vượt qua vòng bảng ở một bảng đấu dễ dàng, đã chỉ ra rằng M.U không được phép chủ quan, coi thường. Ở Old Trafford đêm nay là một M.U mạnh nhất, với sự trở lại đội hình chính của van Persie và Kagawa. Với riêng van Persie, 2 trận đá chính trong màu áo Quỷ đỏ, anh đều lập công, ghi đến 4 bàn.

Đêm nay, van Persie lại tỏa sáng?

Lực lượng

M.U: Wayne Rooney (bắp đùi), Ashley Young (đầu gối), Chris Smalling (xương bàn chân), Phil Jones (đầu gối) không thể ra sân. Khả năng ra sân của Evra còn bỏ ngỏ.

Galatasaray: Tomas Ujfalusi (dây chằng) không thể ra sân.

Đội hình dự kiến

M.U: Lindegaard - Rafael, Vidic, Ferdinand, Buttner - Valencia, Scholes, Carrick, Kagawa, Nani - Van Persie.

Galatasaray: Muslera - Eboue, Cris, Kaya, Balta - Melo, Inan, A.Yilmaz - B.Yilmaz, Elmander, Amrabat.


Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm