Các ĐTQG

“Mr. Hùng”

15/09/2010 13:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Nếu VFF có những bản hợp đồng dài hạn với đội ngũ HLV nội, tôi cho rằng mọi việc sẽ rất dễ dàng. Nhưng, ở đây ví như Mr. Hùng chẳng hạn, anh ấy làm việc và nhận lương của CLB, trước khi có đợt tập trung lên tuyển. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào Mr. Hùng, nhưng đó là vấn đề giữa tôi và anh Hùng, chứ không hẳn là VFF và anh Hùng”, HLV Calisto đã dõng dạc như thế, khi đề cập đến một trong những tồn tại lớn nhất của BĐVN và VFF.

Phải, việc Phan Thanh Hùng được tin tưởng giao việc dưới triều đại Calisto là ngoại lệ hiếm hoi. Thử hỏi, nếu Phan Thanh Hùng không hoàn thành nhiệm vụ, không có công trạng, liệu có nhận được phó thác?! Vị tướng họ Phan đã đồng cam chịu khổ cùng Calisto ở cả AFF Suzuki Cup 2008 và SEA Games 2009, chứ không phải phường bỏ của chạy lấy người. Nhưng ngay cả điều này có được VFF nhận thấy?!

Hôm qua, HLV Calisto đã rất nhiều lần nhấn mạnh vai trò của vị phó tướng và hiện đang là đầu tàu của Olympic VN, hẳn phải có lý do. Không phải thuyền trưởng người Bồ đổ đồng trách nhiệm, mà đơn thuần là một cung cách làm việc khoa học, có tổ chức. Ông Calisto đã ví mình như “CEO”, thì Phan Thanh Hùng hẳn phải là cánh tay đắc lực: phụ trách và chịu trách nhiệm trực tiếp với tuyến 2 của ĐTQG.

Không phải bây giờ vai trò của Phan Thanh Hùng mới được HLV Calisto đánh giá cao, nhưng chưa bao giờ điều đó được công khai, Cả buổi họp báo dã chiến (trong nhà hàng ở Thành Long vì tránh mưa), Phan Thanh Hùng chỉ ngồi trầm ngâm và thỉnh thoảng gật đầu với những phát biểu của ông Calisto. Thanh Hùng hiểu rõ trọng trách của mình, nhưng sẽ chẳng thể nào thành công, nếu không có năng lực và sự tin tưởng của “CEO” Calisto.

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm