Jose Mourinho: 'Tôi không chạy đến cột cờ ăn mừng, mà là để chỉ đạo'

09/04/2014 05:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Không giấu được vẻ sung sướng sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Paris Saint-Germain, HLV Jose Mourinho khẳng định rằng Chelsea đã giành tấm vé vào bán kết “một cách hết sức xứng đáng”.

Chiến thắng 2-0 rạng sáng nay là vừa đủ để Chelsea loại PSG bằng luật bàn thắng sân khách (họ đã thua 1-3 tại Paris hồi giữa tuần trước). Sự kịch tính đến vào cuối trận khi Demba Ba ghi bàn thắng bằng vàng vào phút 87.

Lý giải cho hành động chạy băng băng trên đường piste sau khi Demba Ba ghi bàn thắng quyết định, Mourinho khẳng định trên kênh ITV “Tôi không chạy đến cột cờ góc để ăn mừng. Tôi tới đó để bảo các cầu thủ về những thay đổi phải đưa ra. Vẫn còn đến 3 phút bù giờ, và lối chơi của chúng tôi khi đó là quá mạo hiểm. Tôi muốn Demba Ba chơi trước các hậu vệ, còn Torres kèm chặt Maxwell. Tôi đã cố gắng sử dụng họ ở những vị trí khác nhau.”  

Tất nhiên, Mourinho khá hài lòng khi các học trò đã hoàn thành kế hoạch mà ông đề ra trước đó “Trong hiệp hai, chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt hơn nhưng rất khó để chọc thủng hàng phòng ngự của họ. Chúng tôi đã thử nghiệm với 3 hệ thống chiến thuật khác nhau trong các buổi tập. Các cầu thủ biết mình phải làm gì, và Demba Ba đã có một pha kết thúc hoàn hảo. Đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Đội cố gắng phòng ngự đã bị trừng phạt, còn đội đã chơi bóng bằng cả trái tim xứng đáng đi tiếp”, chiến lược gia người Bồ tuyên bố. Đây là lần thứ 7 Chelsea lọt vào bán kết Champions League, trong 11 mùa giải gần nhất.

Đội cố gắng phòng ngự đã bị trừng phạt, còn đội đã chơi bóng bằng cả trái tim xứng đáng đi tiếp”, Jose Mourinho tuyên bố sau màn lội ngược dòng của Chelsea trước PSG.
Cũng với chiến thắng 2-0, nhưng Dortmund chính thức trở thành cựu á quân Champions League vì không thể lật ngược thế cờ do đã thua Real Madrid 0-3 ở lượt đi. Sau trận, HLV Juergen Klopp nói rằng ông rất tự hào về các học trò, những người đã chiến đấu với tinh thần đáng nể: “Đó chính là Champions League. Chúng tôi chơi hay hơn, nhưng lẽ ra cần phải ghi bàn từ tuần trước. Đêm nay, không ai có lỗi trong việc Dortmund không thể đi tiếp được. Không khí ở đây thật tuyệt vời. Chúng tôi muốn chứng tỏ và đã làm được điều đó, với một phong độ không thể tin nổi"

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti đã chỉ trích các học trò đã khá lơ là trong chuyến làm khách đến Dortmund, khiến họ suýt phải trả giá đắt. “Chúng tôi đã mắc những sai lầm, nhất là trong hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi đã cải thiện được sự cân bằng. Casillas đã có một số pha cứu thua ngoạn mục ở thời điểm quan trọng của trận đấu.”, chiến lược gia người Italy nhận xét. Còn về việc Ronaldo phải ngồi dự bị, ông khẳng định “Cậu ấy không ra sân vì chúng tôi không muốn mạo hiểm trong một trận đấu như vậy. Tôi nghĩ cậu ấy sẵn sàng thi đấu vào thứ Bảy này, gặp Almeria."

Về quả phạt đền hỏng ăn của Di Maria, Ancelotti tỏ rõ sự tiếc rẻ: “Nếu Di Maria thực hiện thành công, trận đấu xem như kết thúc. Nhưng đáng tiếc là anh ấy không thực hiện thành công và tạo ra sự hưng phấn cho đối thủ. Chúng ta cần phải lấy lại sức mạnh, chứ không nhìn vào đối thủ. Tôi nghĩ ở giai đoạn này, tất cả các trận đều hay, và đầy thử thách.”

T.C (tổng hợp)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm