Crystal Palace - Chelsea (1-2): Không Diego Costa, Oscar, Fabregas giúp Chelsea hạ gục Palace

18/10/2014 19:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa không thi đấu, nhưng Chelsea vẫn biết cách thắng, nhờ Oscar và Fabregas tỏa sáng. Thắng 2-1, họ vững vàng ngôi đầu bảng.

------------------------------------------------------

Hết giờ. Chiến thắng dễ dàng cho Chelsea, trong ngày Diego Costa không thi đấu.

Trận đấu có 4 phút bù giờ!


89': 1-2 cho Palace! Rất bất ngờ, Campbell gỡ lại 1-2 cho đội chủ nhà. Palace có gỡ hòa được không?

83': Trận đấu đang chậm chạp đi về những phút cuối. Gần như chắc chắn Chelsea sẽ thắng, khi họ đang có nhiều lợi thế và đang cố gắng ghìm được nhịp độ.

72: KHÔNG ĐƯỢC! Pha solo ấn tượng của Oscar. Rất tiếc, cú sút của Oscar không thắng được thủ môn bên phía Palace.

70': Trận đấu diễn ra chậm rãi. Chelsea đang từ từ đi đến chiến thắng. Sức kháng cự của Palace đang yếu dần.

THỐNG KÊ: Đây mới là bàn đầu tiên của Cesc cho Chelsea tại Premier League mùa này. 1 bàn, 7 đường kiến tạo.

60: Chelsea đang kiểm soát bóng trên 60%. Dẫn 2-0, Chelsea tỏ ra thong thả trong cuộc đấu 10-10. Không Diego Costa, họ vẫn biết ghi bàn nhờ các tiền vệ Fabregas và Oscar.

Bàn thắng của Fabregas.

51': VÀO!!! 2-0 cho Chelsea. Pha sửa bóng tuyệt vời của Fabregas. Trước đó là pha bật nhả 1-2 cực ăn ý trước vòng cấm Palace.

48: Chelsea lập tức kiểm soát được thế trận đầu hiệp 2. Vừa rồi, Hazard đi bóng bên cánh trái và bị phạm lỗi. Ngay sau đó, Fabregas sút vọt xà ngang.

Thống kê: Tính từ tháng 8/2009, thì chỉ Arsenal, Sunderland và Stoke City nhận nhiều thẻ đỏ hơn Chelsea (17 thẻ).


Vẻ mặt của Mourinho sau hiệp 1.

Hiệp 2 bắt đầu!

Thống kê hiệp 1: Dứt điểm: 4-7. Cơ hội tạo ra: 2-5. Phá bóng 11-11. Cắt bóng: 8-8. Thẻ đỏ : 1-1

Hết hiệp 1, Chelsea tạm dẫn Palace 1-0.

43': Thẻ vàng cho Campbell và Fabregas.

42: THẺ ĐỎ! Dellaney của Palace nhận thẻ vàng thứ hai, qua đó bị đuổi khỏi sân. Quân số hai đội cân bằng.

40: THẺ ĐỎ! Azpilicuaeta nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo.


Thẻ đỏ xứng đáng cho Azpilicueta.

30': Chelsea vẫn đã chơi chủ động hơn. Ít phút qua, hàng tiền vệ của họ cầm bóng rất tốt. Hai tiền vệ cánh và các tiền đạo di chuyển rất rộng, tạo nhiều thuận lợi cho các tiền vệ tổ chức của Chelsea cầm bóng.

20': Chelsea không cầm được bóng và mất thế chủ động vào tay Palace. Tuy vậy, họ có vẻ chủ trương đá phản công.

16': KHÔNG VÀO!!! Frazer Campbell đối mặt với Courtois và sút từ góc hẹp rất nguy hiểm. Hú vía với Chelsea.

09': Sau khi ghi bàn, Chelsea chủ động cầm bóng đá chậm. Họ rõ ràng đã giải quyết được vấn đề tâm lý cho các cầu thủ ngay từ sớm.

05': VÀO!!! Quá đẹp! Oscar sút phạt thành công, mở tỉ số cho Chelsea.

Bàn thắng của Oscar.

02': Những phút đầu trận, Chelsea đang bị Palace ép sân. Đội chủ nhà chơi rất hưng phấn, và đội bóng của Mourinho vào cuộc khá thận trọng.

Trận đấu bắt đầu!


Banner của Palace trên khán đài chê tiền của Abramovich là... "bẩn".

19h45: Bình luận của phóng viên Jack Gaughan, tờ Daily Mail:

Không Diego Costa hôm nay nghĩa là anh sẽ phải chờ đợi để đánh bại kỉ lục ghi bàn của Micky Quinn. Có thể đây là trận đấu đơn giản. Hãy hỏi John Terry, người sẽ chơi trận thứ 500 cho Chelsea hôm nay. Anh sẽ cố gắng hết mình vì cả cá nhân lẫn tập thể ở trận này.

19h30: Đội hình xuất phát chính thức:

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian, Oscar, Hazard; Remy.

Crystal Palace: Speroni; Kelly, Hangeland, Delaney, Ward; Jedinak, McArthur, Ledley, Bolasie, Puncheon; Campbell.

19h00: Mãi đến tận mùa bóng thứ hai trong nhiệm kỳ thứ hai ở Chelsea, Mourinho mới bắt đầu tìm ra một cặp đôi có thể kế thừa Lampard - Drogba. Đó là cặp Costa – Fabregas. Diego Costa đang cho thấy khả năng tàn phá hàng thủ chả kém gì Drogba. Không phải ngẫu nhiên mà Chelsea chấp nhận chi 32 triệu bảng để có anh, khi nhìn vào con số 36 bàn trong 52 lần ra sân cho Atletico Madrid mùa trước.

Để thay Lampard, Mourinho đã đưa về một gương mặt không xa lạ với bóng đá Anh, đó là tiền vệ Fabregas từ Barcelona với mức giá 27 triệu bảng. Đã có không ít nghi ngại về việc cầu thủ 27 tuổi này sẽ hiện diện ở đâu trong hệ thống chiến thuật của Mourinho. Thế rồi qua thời gian người ta lại thấy Fabregas đến Chelsea như cá gặp nước. Anh là người cung cấp nguyên liệu đều đặn để Costa liên tục nổ súng.

Có một điểm trùng hợp thú vị là Fabregas và Costa bắt đầu thi đấu cùng nhau mùa này ở độ tuổi gần với thời điểm mùa đầu tiên Lampard và Drogba kết hợp với nhau (Costa 25, Fabregas 27). Họ dường như cùng sở hữu những cá tính và chi tiết mà Mourinho đang đi tìm, đó là một tay săn bàn hàng đầu và một cây chuyền xuất sắc.

Đó là điều Lampard và Drogba đã làm rất tốt 8 năm qua. Drogba ghi tới 100 bàn trong 8 năm ở Premier League. Còn Lampard, với 24 đường kiến tạo để Drogba lập công, giúp cho Chelsea sở hữu một cặp kiến tạo - săn bàn hay nhất Premier League.

Thế nhưng Costa và Fabregas sẽ hứa hẹn còn làm tốt hơn thế. Costa đã ghi được 9 bàn chỉ qua 7 trận đấu, còn Fabregas có tới 4 lần kiến tạo để tiền đạo người Tây Ban Nha lập công chỉ trong vòng hai tháng.

Tất nhiên, mọi chuyện vẫn cần thời gian để trả lời. Trước mắt, bộ đôi này sẽ có cơ hội cùng nhau tỏa sáng khi Chelsea có chuyến làm khách tới Crystal Palace, đội bóng đang xếp thứ 15 và không còn là một tập thể khó chịu như khi Tony Pulis còn tại vị.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm