Mourinho & ‘Văn hóa’ đổ thừa: Đến Ronaldo cũng có tội

05/05/2013 13:52 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chấp nhận thất bại là điều mà Mourinho chưa bao giờ thể hiện. Không những thế, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn liên tục thực hiện hành động đổ lỗi cho cá nhân hay vấn đề nào đó. Trong mùa giải mà Real chỉ còn Cúp Nhà Vua để phấn đấu, ngay cả Cristiano Ronaldo - được xem như học trò cưng, cũng bị Mou đổ lỗi.


Ronaldo cũng bị đổ lỗi cho thất bại chung cuộc của Real

“Chúng tôi đã bắt đầu mùa giải La Liga trong trạng thái buồn. Có một số đối thủ mà rất khó để bạn đánh mất điểm, cung cấp cho bạn lợi thế lớn trong cuộc đua. Rất khó để có những cơ hội như vậy. Chúng tôi đã không thể tận dụng nó. Sự khởi đầu như vậy là rất khó khăn” - Mou ám chỉ về Ronaldo trong những ngày đầu tháng Chín năm ngoái. Khi ấy, ngôi sao người Bồ thốt lên “tôi buồn”. Nguyên nhân thực sự của câu chuyện “tôi buồn” thì chỉ có mình CR7 hiểu.

Sau 4 vòng đầu tiên của mùa giải, Ronaldo chỉ ghi bàn đúng một trận (cú đúp vào lưới Granada), và Real giành thắng lợi với tỷ số 3-0. Trong 3 trận còn lại, Real thua mất mặt trước Getafe và Sevilla, cũng như bị Valencia chia điểm ngay tại Bernabeu. Cả 3 trận này, Ronaldo đều không ghi bàn. Sau đó, Real còn nhận những trận thua trước Betis, Malaga và đây cũng là các trận đấu mà CR7 “tịt ngòi”.

Đúng là trong những trận mà Real mất điểm trước các đối thủ yếu hơn này, Ronaldo đã không thể hiện được động lực và tinh thần chiến đấu tốt nhất.

Không chấp nhận bản thân mình có lỗi, Mou còn đẩy trách nhiệm từ các trận thua lên nhiều người khác. Ronaldo bị đổ lỗi vì không biết cách ghi bàn, trong khi Iker Casillas có lỗi bởi phong độ kém hồi đầu mùa giải. Mou đã lấy Diego Lopez để ám chỉ Casillas.

“Vào giai đoạn cuối mùa giải đầu tiên của mình tại đây, tôi đã yêu cầu ký hợp đồng với Diego Lopez. Mối quan hệ giữa tôi với TGĐ Jose Angel Sanchez và Hội đồng lãnh đạo là rất tốt. Tuy nhiên, đề nghị của tôi không có được sự đáp lại. Đó thực sự là điều xấu hổ. Các vấn đề phát sinh khi bạn nghĩ mình đang ở trên của phần còn lại”.

Trong cách nói của mình, Mou còn bóng gió đưa Jorge Valdano vào chịu trách nhiệm thay mình. Bởi vì, ở thời điểm mà Mou đề nghị mua Diego Lopez, Valdano vẫn đang giữ cương vị TGĐ. Sau đó, chính Mou đã tác động để Chủ tịch Perez phải sa thải Valdano, và đưa Jose Angel Sanchez lên thay. Đó cũng là lúc mọi quyền lực (về mặt chuyên môn) tập trung hết vào tay “người đặc biệt”.

Trước trận lượt về với Dortmund hồi giữa tuần, Mou còn nhấn mạnh: đội bóng chiến thắng, có nghĩa là chiến công thuộc về tập thể. Trong kỷ lục 100 điểm ở La Liga mùa trước, đó là chiến công chung của đội. Nếu Real không thể vào chung kết Champions League, thì đó thuộc về chuyện của HLV”. Vậy mà khi Real vừa thất thủ, và Cúp Nhà Vua là nơi duy nhất còn lại để vớt vát danh hiệu, Mou đã thay đổi lời nói và đổ hết trách nhiệm lên cầu thủ.

Bóng đá là môn thể thao tập thể. Không ai phủ nhận Ronaldo và Casillas đều có thời điểm thi đấu không đúng phong độ đích thực, nhưng chính HLV là người quyết định về chiến thuật. Real có những ngôi sao tấn công khác, và không thể bắt Ronaldo trận nào cũng ghi bàn, và phải ghi nhiều hơn đối thủ để mang về chiến thắng cho Real!

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm