Chính Mourinho đã đánh thức Villa!

01/11/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mỗi lần Mourinho mở miệng tấn công một ai đó, ông ta luôn đạt được mục đích, như những lần xỉa xói Ranieri khi còn ở Serie A. Nhưng khi đem áp dụng chiêu thức đó ở Liga, cụ thể là với trường hợp của David Villa, thì ngón đòn ấy lại phản tác dụng. Bởi chính những lời mỉa mai của HLV người Bồ ("Sao có người không ghi bàn mà chẳng ai chê trách?") đã giúp Villa, chẳng những giải tỏa được cơn khát bàn thắng, mà còn bùng nổ dữ dội như những gì mà người ta từng chờ đợi ở anh.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 chính là ví dụ điển hình, bởi đơn giản nó là một kiệt tác. Một cú đảo người loại bỏ hậu vệ đối phương, rồi liền sau đó là một cú sửa bóng bằng chân trái, ở một góc độ mà để trái bóng đưa vào lưới, người thực hiện nó ắt hẳn phải là một ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng.

Villa đã tìm lại nụ cười, Ảnh Getty

Quả thực, nếu như Villa khởi đầu sự nghiệp của mình tại Barca một cách suôn sẻ hơn thì hẳn anh cũng đã có mặt trong tốp những ứng viên lớn nhất trong cuộc đua tới danh hiệu cao quý nhất năm. Tại World Cup 2010, chính những bàn thắng của Villa đã giúp Tây Ban Nha tiến vào trận đấu cuối cùng. Tuy vậy, có vẻ như anh chưa có duyên với những trận chung kết (từng bỏ lỡ trận chung kết Euro 2008 vì chấn thương).

Không những thế, sau khi World Cup đã kết thúc, cái dớp đó cũng vẫn tiếp tục đeo đẳng Villa. Cả trong màu áo Barca lẫn ĐT TBN, anh đều không tìm thấy niềm vui, cho tới khi Mourinho mở miệng. Vì lời nói ấy dường như đã đụng chạm tới tự ái của "số 7", để rồi cho ra đời một trong những bàn thắng đẹp nhất, và quan trọng nhất của Villa trong màu áo Barca. Bởi một khi Villa đã nổ súng trở lại, thật khó mà bắt anh phải im tiếng. Với Villa, mùa giải 2010-11 giờ mới thực sự bắt đầu!

6 David Villa đã ghi được tổng cộng 6 bàn từ đầu mùa, gồm 4 ở Liga và 2 ở Champions League.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm