(TTVH Online) - Trong thời kỳ HLV Pellegrini dẫn dắt Madrid, 5 cầu thủ thành viên của đội tuyển quốc gia vô địch World Cup tại Nam Phi đã có 20 lần cùng nhau ra sân trong đội hình chính thức, nhưng trước khi đội bóng hoàng gia đè bẹp Espanyol mới đây, họ chỉ có hai lần cùng nhau xung trận. Bởi thế, cuộc họp mặt của Casillas, Ramos, Abiol, Arbeloa và Xabi Alonso trên sân Espanyol vừa qua cũng mới mẻ chẳng khác gì bữa thịt nướng ở Valdebebas vào hôm thứ sáu tuần trước.
5 cầu thủ vô địch thế giới đã không cùng nhau ra sân trong đội hình chính thức kể từ tháng 1/2011, khi đàn kền kền trắng bị Almeria cầm chân với kết quả 1-1, tạo điều kiện để Barcelona bứt phá trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Liga mùa trước. Trận thắng 4-0 mới đây trên sân Cornella đem lại niềm hy vọng không chỉ cho các CĐV của Madrid mà cả với các cầu thủ Tây Ban Nha của đội bóng áo trắng. Sau một năm gián đoạn, họ lại được cùng nhau xung trận và trên hết cuộc “hội ngộ” này đem lại niềm tin rằng họ sẽ giành lại vai trò chủ chốt đã bị đánh mất trong thời gian qua.

Mourinho "làm thân" với các tuyển thủ Tây Ban Nha - Ảnh Getty
Nếu có một nhóm nào đó của đội bóng phải hứng chịu hậu quả tiêu cực từ việc sa thải HLV Manuel Pellegrini thì đó chính là các cầu thủ người Tây Ban Nha. Việc Jose Mourinho về với sân Bernabeu vào mùa hè năm 2010 đã dẫn đến những thay đổi về quan điểm, ý thức và phương thức hoạt động mua bán cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng quốc tế. Việc Tây Ban Nha vừa vô địch World Cup cũng không làm thay đổi được cách nghĩ của HLV mới, vốn nghiêng về sử dụng các tài năng của các cầu thủ Bồ Đào Nha, Đức hoặc Argentina, hơn là các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha.
Đúng là Mourinho có đưa một số cầu thủ từ tuyến trẻ như Alex, Nacho, Joselu, Morata, Sarabia hoặc Adan lên tập ở đội hình chính thức, nhưng nó chỉ mang tính chất để họ chứng kiến đội hình một chơi như thế nào chứ không hẳn là sử dụng họ. Trong khi đó, các cầu thủ người trụ cột người Tây Ban Nha cũng phải vật lộn để giữ được vị trí trong đội hình của “người đặc biệt”. Albiol và Arbeloa hầu như bị ra rìa, Ramos phải ngừng tham vọng làm thủ lĩnh hàng thủ trong khi có lúc vai trò đội trưởng của Casillas cũng bị lung lay. Với lý do kỹ thuật, Mou muốn trao băng đội trưởng cho một cầu thủ chạy trên sân, chứ không phải thủ môn.
Trước lễ Giáng sinh năm ngoái, các cầu thủ người Tây Ban Nha như Pedro Leon và Canales đã hiểu rằng tương lai của mình thật bấp bênh, cho dù Chủ tịch Florentino Perez từng tuyên bố rằng “Pedro Leon và Canales là hai thực thể của nền bóng đá nước nhà”. Hai cầu thủ trẻ đầy triển vọng nói trên, do chính cựu Tổng Giám đốc Jorge Valdano mua về, đã phải cam chịu cảnh mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Canales chỉ được chơi ba trận tại La Liga, trận đầu và hai trận cuối của mùa bóng, khi Madrid chẳng còn gì để mà tranh đấu nữa. Pedro Leon, được mua về với giá 10 triệu euro, thậm chí không bao giờ được ra sân trong đội hình chính thức.
Nhiều cầu thủ đã nhớ lại cảnh Canales khóc nức nở trong phòng thay đồ khi thấy mình mất đi một năm sự nghiệp tại Madrid. Cầu thủ này cho biết Mourinho từng hứa sẽ cho anh chơi ít nhất 20 phút một tuần, nhưng mùa bóng diễn ra với bao phức tạp và HLV người Bồ Đào Nha đã không ngần ngại nghiêng hẳn về những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.
Dưới thời của Manuel Pellegrini, trong mùa bóng 2009-2010, các cầu thủ Casillas, Ramos, Alonso, Arbeloa và Albiol xung trận trong đội hình chính thức tại La Liga tới 20 lần. Đến thời Mourinho, chỉ có hai lần: trước Getafe (2-3) và Almeria (1-1). Trong trận đấu với Almeria diễn ra ngày 16/1, sự góp mặt của 5 chiến binh này chỉ kéo dài tới phút 60, khi Mourinho thay Albiol bằng Carvalho, sau khi Almeria ghi được bàn thắng.
Trong trận đấu với Espanyol mới đây tại Cornella, “người đặc biệt” đã cho cả 5 nhà vô địch thế giới vào sân trong đội hình chính thức và đây là lần thứ ba ông làm như vậy. Việc sắp xếp nói trên xảy ra sau ba trận đấu khó khăn của Real Madrid tại Liga, trước Levante, Racing và Rayo Vallecano, các đội ban đầu bị đánh giá là chỉ mong trụ hạng. Trận đấu ở Cornella được coi như một sự giải phóng. Madrid dễ dàng giành chiến thắng và Mourinho không chỉ không thay bất cứ một cầu thủ Tây Ban Nha nào mà hiệp hai còn cho thêm Granero và Callejon vào sân.
Chuyến đi đến sân Cornella đánh dấu một sự thay đổi trong cách quản lý đội bóng từ phía Jose Mourinho. Giờ đây, với các cầu thủ Tây Ban Nha làm hạt nhân, đàn kền kền trắng có vẻ đoàn kết hơn xung quanh HLV của mình. Không khí của bữa thịt nướng đang lan tỏa trong đội bóng hoàng gia.
Khang Chi (lược dịch theo El Pais)