C.Ronaldo giải hạn, "Kền kền trắng" thắng đậm trở lại

07/02/2011 03:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Việc C.Ronaldo "nổ súng" trở lại đã giúp Real Madrid có được trận thắng dễ dàng 4-1 trước R. Sociedad.  

Pha ăn mừng bàn thắng của CR7 - Ảnh AP

Được trở về sân nhà Bernebeu thi đấu, phong thái của các cầu thủ Real Madrid trở nên thoải mái và ung dung hơn so với chuyến làm khách cách đây một tuần trên sân của Osasuna. Thái độ thù địch và những tiếng la ó từ các khán đài đã không còn, thay vào đó là những lời động viên, các bài hát, vốn đã giúp các cầu thủ chủ nhà chơi khá hưng phấn ngay từ những phút đầu tiên trong cuộc tiếp đón Real Sociedad.

Phút thứ 8, nhận bóng từ đồng đội, Kaká xử lý khéo léo trong vòng cấm địa rồi lanh lẹ tung ra cú sửa lòng bằng chân trái tung lưới đội khách. Đây là bàn thắng thứ hai của cầu thủ người Brazil kể từ sau khi trở lại thi đấu.

Với lợi thế dẫn bàn từ khá sớm cùng yếu tố "địa lợi", các cầu thủ Real Madrid không gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng về phía khung thành của Real Sociedad. Và để tạo điều kiện cho các "vệ tinh" khác, trung phong Adebayor liên tục thi đấu dạt sang hai cánh. Có thể đây là yêu cầu của HLV Mourinho khi ông muốn dùng tiền đạo người Togo làm "chim mồi" cho những cầu thủ như C.Ronaldo, Kaka hay Ozil. Tuy nhiên, trong khi hàng công chơi khá sắc nét thì hàng phòng ngự của Real Madrid vẫn còn những tình huống thi đấu như "mơ ngủ". Phút 11, tận dụng những tình huống thiếu dứt khoát của các hậu vệ chủ nhà, Vaya đã có cơ hội đối mặt với Casillas, song thủ môn đang chơi cho tuyển Tây Ban Nha đã hoá giải thành công nỗ lực dứt điểm của cầu thủ đội khách.

Có thể nói việc HLV Mourinho sử dụng Kaka trong trận này đã giảm bớt gánh nặng lên vai của C.Ronaldo. Có ngôi sao người Brazil trên sân, cựu cầu thủ của Man United đã có thêm một đồng đội chơi ăn ý và điều quan trọng hơn nữa là Kaka sẵn sàng hy sinh để "làm nền" cho C.Ronaldo. Phút 21, từ một pha đập nhả với Kaka, C.Ronaldo đã tận dụng thành công khoảng trống có được phía trước để tung ra một cú dứt điểm căng như kẻ chỉ để nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid. Như vậy là C.Ronaldo, cầu thủ vừa ăn mừng sinh nhật hôm 5/2, đã giải toả cơn khát bàn thắng sau bốn trận liên tiếp "tịt ngòi".

Chưa dừng lại ở đây, các cầu thủ Real Madrid tiếp tục tràn lên tấn công với mục đích ghi thật nhiều bàn thắng càng tốt. Và sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, C.Ronaldo đã lập được cú đúp trong trận đấu này. Phút 42, từ pha đá phạt góc của Ozil, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bật cao đánh đầu để mang về bàn thắng thứ ba cho Real Madrid và cũng là bàn thắng thứ 35 ở tất cả các mặt trận cho riêng mình.

Với ba bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Real Madrid trở lại trong hiệp 2 với tâm lý thoải mái. Các pha xử lý mang đậm chất cá nhân đã được các cầu thủ Real Madrid đem ra "diễn" với hàng chục nghìn cổ động viên nhà ngồi chật kín sân Bernanbeu. Phút 52, Kaka xử lý bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi chuyền ngược lại cho C.Ronaldo dứt điểm. Tiếc cho cầu thủ người Bồ Đào Nha khi nỗ lực hoàn tất cú hat-trick của anh đã bị xà ngang từ chối.

Cũng như hiệp 1, khi mà hàng công chơi thăng hoa và mang tới những cảm xúc vui tươi cho khán giả thì hàng phòng ngự của Real Madrid lại rất biết cách "phá nhịp". Trong một tình huống tấn công khá đơn giản của Sociedad, hàng phòng ngự của đội chủ nhà đã thi đấu thiếu chính xác. Xuất phát từ pha bật cao đánh đầu... hụt của trung vệ Garay, tiền đạo Tamudo có được bóng và nỗ lực dứt điểm của cựu cầu thủ Espanyol đã bị Casillas cản phá. Tuy nhiên, cú đấm bóng của Casillas đã đập trung người Aberloa rồi từ từ đi vào lưới.

Cuối cùng, sau những nỗ lực trên sân, tiền đạo Adebayor đã được đền đáp bằng bàn thắng muộn màng ở phút 89. Từ pha kiến tạo của đồng đội, cầu thủ người Togo đã nhanh chân dứt điểm tung lưới thủ môn đội khách. Đây là bàn thắng đầu tiên của Adebayor ở La Liga. Thắng trận này, Real Madrid đã lập lại khoảng cách kém Barcelona bảy điểm trên BXH.

* Cầu thủ ghi bàn: Kaka 8', C.Ronaldo 21', 42', Adebayor 89'- Aberloa 72' (phản lưới) 

* Đội hình ra sân:

+ Real Madrid: Casillas, Marcelo, Garay, Carvalho (Abiol 70'), Arbeloa, Xabi Alonso, L. Diarra, Kaka (Di Maria 60'), Oezil (Canales 83'), Ronaldo.

+ Sociedad: Bravo, Estrada, Ansotegi, Labaka, Gonzalez, Elistondo (Sarpong 64'), D. Rivas (Bergara 64'), Xabi Prieto, Aranburu, Sutil, Tamudo (Agirretxe 78').

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm