Jose Mourinho: Vẫn là vua võ mồm

27/08/2013 13:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho không từ bỏ thói quen của ông khi tìm cách bài bác David Moyes ngay trước cuộc đọ sức Chelsea-M.U đêm qua.

Cuộc họp báo trước trận và những gì diễn ra trong quá trình chuẩn bị cho derby nước Anh của thời điểm này thật sự rất lý thú. Mourinho đã được hỏi phải chắc ông từng muốn dẫn dắt M.U, nhưng rồi bị từ chối và Sir Alex Ferguson quyết định rằng David Moyes là người thích hợp hơn. Dĩ nhiên là HLV người BĐN bác bỏ điều đó, nhưng cách ông trình bày sự bất đồng quan điểm của mình rất đặc biệt.

Mourinho vẫn thừa tinh quái

Khi một nhà báo hỏi liệu ông có thấy phiền lòng khi với những thành tích của mình, lẽ ra Người đặc biệt phải là lựa chọn lý tưởng cho “CLB lớn nhất thế giới”, thì Mourinho cắt ngang và nói: “Chelsea mới là CLB lớn nhất thế giới chứ!” Những tuyên bố kiểu như thế đã là điển hình với Mourinho. Trong hè này, ông phủ nhận việc từng có mâu thuẫn với ông chủ Abramovich hay tiền đạo Shevchenko ở nhiệm kỳ trước. Và mới cuối tuần rồi thôi, Mourinho nói Ferguson từng tiết lộ với ông “nhiều tháng trước” về việc sẽ giải nghệ. Thật khó tin là huyền thoại của Old Trafford lại chia sẻ bí mật lớn nhất cuộc đời ông với một địch thủ ở Real Madrid khi đó, trước cả gia đình và bất kỳ ai ở M.U.

Mourinho và Moyes hứa hẹn sẽ có những màn đấu khẩu hấp dẫn

Hãy chờ đợi xem Ferguson đáp trả ra sao trong cuốn sách “Alex Ferguson, My Autobiography” (Alex Ferguson, tự truyện của tôi) dự kiến ra mắt ngày 24/10, 2 tuần trước cuốn “Mourinho on Football” (Mourinho bàn về bóng đá). Thật là một cuộc khẩu chiến hay ho. Nhưng cuộc đấu khẩu sẽ lịch lãm hơn nhiều so với vài năm trước, khi Fergie và Jose vẫn còn mặt đối mặt trên sân. Ferguson từng nói Mourinho “nên ngậm miệng lại”, đáp trả bình luận về ông của đồng nghiệp BĐN mà hẳn nhiều người còn nhớ: “Alex là người thông minh, nhưng vấn đề là ông ta cho rằng những người khác đều ngu hết”.

Hiện giờ, mối quan hệ Mourinho-Moyes chưa lên tới cao trào như thế. Giống hai võ sĩ còn chưa quen miếng, họ đang chỉ thăm dò nhau trên võ đài. Từng có va chạm xảy ra hồi năm 2006 khi Mourinho cáo buộc Andy Johnson ngã vờ và Everton đe dọa kiện HLV Chelsea lên LĐBĐ Anh. Nhưng rồi Mourinho rút lui và chủ động giảng hòa.

Đợi chờ cuộc đấu khẩu Moyes - Mourinho

Ngoài chuyện đó thì không còn vụ cãi vã nào lớn, một phần bởi cách biệt về đẳng cấp giữa Everton và Chelsea. Đội bóng của Mourinho thắng 5, hòa 3 trong các lần đối đầu với đội bóng của Moyes trước kia. Giờ thì vị thế của họ đã khác, khi Moyes sẽ thay thế Ferguson ở Old Trafford, không chỉ để tiếp nối những thành công của M.U, mà cả cho những cuộc đấu khẩu với Mourinho nữa.

Nếu HLV người BĐN có thật sự thấy bất mãn vì bị Ferguson bỏ qua trong lời mời dẫn dắt Quỷ đỏ, ông sẽ không bao giờ thừa nhận. Mourinho quá khôn ngoan để là kẻ tạo ra sự tức giận và bối rối bên phía đối phương, thay vì trở thành nạn nhân của báo chí. Một ví dụ điển hình là khi ông được hỏi liệu khi tìm cách lôi kéo Wayne Rooney tới Chelsea, ông có lường trước phản ứng giận dữ từ Old Trafford. “Tại sao lại thế?” Ông đáp. “Thật không hiểu nổi. Sao họ lại chống lại tôi? Tôi có phải là người nói Rooney chỉ là lựa chọn thứ hai đâu?”

Đó chỉ là màn khởi động: “Chúng tôi đang tìm cách có một cầu thủ mà HLV của anh ta đã nói: Cậu chỉ là lựa chọn số 2 ở đây. Chúng tôi có hỏi mua Robin van Persie đâu! Họ việc gì phải cuống lên thế? Nếu tôi nói Ramires là lựa chọn thứ hai của tôi và chỉ ra sân nếu (Frank) Lampard mệt hay chấn thương, thì nếu có đội nào đó hỏi mua Ramires, sẽ không ai lấy thế làm phiền lòng”.

Nhưng tất nhiên, không chỉ có những lời móc méo, cũng có cả những câu xã giao lịch sự: “Sự khác biệt (trong mối quan hệ của ông với Moyes so với Ferguson) là việc làm bạn, cảm thấy thoải mái trước và sau trận đấu. Với David, tôi chưa có quan hệ đó, nhưng chúng tôi có quan hệ tốt. Chúng tôi có thể bắt đầu với những gì tôi đã có cùng Sir Alex”. Tức là, bao gồm cả những cuộc đấu võ mồm không khoan nhượng.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

8 Mourinho chưa một lần thất bại trong 8 lần đối đầu với Everton của David Moyes trước kia, thắng 5, hòa 3.

3 Mourinho nhiều hơn David Moyes 3 tháng tuổi. HLV người BĐN sinh ngày 26/1/1963, trong khi đồng nghiệp Scotland của ông sinh ngày 25/4/1963.

18 Jose Mourinho có 18 danh hiệu lớn tất cả, so với 0 của Moyes. Nhưng nếu chỉ tính số danh hiệu Community Shield thì họ bằng nhau, mỗi người 1 lần đăng quang.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm