Nhìn từ thị trường chuyển nhượng mùa hè Premier League: Hãy chọn giá đúng

12/10/2013 14:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Với 630 triệu bảng đã chi để mua sắm cầu thủ, Premier League vẫn là giải đấu vung tiền nhiều nhất để tăng cường lực lượng ở châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Nhưng số tiền bỏ ra không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với thành công.

Theo thống kê sau khi đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè, số tiền mà các CLB Premier League đã bỏ xa La Liga, Serie A (335 triệu bảng), gấp đôi Ligue I (315), và gần gấp ba lần Bundesliga (230). Song thật ra, họ mua được rất ít ngôi sao. Bằng chứng: Cavani, Falcao chọn PSG, Monaco, Neymar tới Barca, còn Bale sang Real Madrid. Trong số 10 vụ chuyển nhượng lớn nhất châu Âu, Premier League chỉ có duy nhất 1 trường hợp: Oezil từ Real Madrid sang Arsenal với giá 42,5 triệu bảng.

Mua nhiều chưa chắc đã lột xác

Tottenham là đội mua sắm nhiều nhất Premier League ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, với 105 triệu bảng cho 7 tân binh. Tất nhiên, chẳng phải bỗng dưng chủ tịch Daniel Levy chơi trội đến thế. Nên nhớ, ông đã thu về tới 109,3 triệu bảng từ bán cầu thủ, trong đó có 85,3 triệu từ thương vụ Gareth Bale.

Bóng đá không phải một phép cộng, và nhiều cầu thủ chất lượng chưa chắc đã bù được cho sự ra đi của một ngôi sao. Spurs đá cực hay tại Europa League mùa này (toàn thắng 4 trận, hiệu suất 13-0). Nhưng tại Premier League, họ lại gây thất vọng lớn ở những trận derby. Ngoại trừ chiến thắng 1-0 trước đội bóng mới thăng hạng Crystal Palace với bàn duy nhất được ghi từ chấm phạt đền, Spurs gục ngã trước Arsenal, West Ham, và bị Chelsea cầm hòa trên sân nhà. Yếu kém trong những trận lớn, có vẻ như Spurs đã bắt đầu nhớ Bale. Nên nhớ, với Bale trong đội hình, họ từng quật ngã Man United, Man City, Arsenal, Liverpool và Inter Milan ở mùa giải trước. 


Tottenham đã chi tới 105 triệu bảng cho 7 tân binh này


Về mặt cá nhân, sau khi ghi 4 bàn liên tiếp trong vòng 1 tuần (2 penalty), bản hợp đồng đắt giá Soldado đã tịt ngòi suốt từ ngày 25/08 đến nay. Với vỏn vẹn 6 bàn thắng, Tottenham là đội có hàng công kém nhất trong tốp 7 Premier League. Điều nghịch lý là lão tướng Defoe, chân sút số một với 7 bàn, chỉ được sử dụng nhiều ở đấu trường cúp.

Các tiền đạo của Chelsea chưa hề nổ súng tại Premier League, dù họ đã bổ sung tài năng trẻ Andre Schurrle và chân sút lão luyện Samuel Eto’o. Đau cho Chelsea là cả Lukaku và Moses đều tỏa sáng trong màu áo đội bóng mà họ được cho mượn tới. Liverpool, đang bằng điểm với đội đầu bảng Arsenal, cũng mua sắm không tốt cho lắm. Hai cầu thủ thi đấu hay nhất, bên cạnh Simon Mignolet đều là người cũ: Daniel Sturridge và Luis Suarez.

Nhưng không mua không xong

Nhiều người cho rằng David Moyes đã được thừa hưởng một đội hình khá dày dặn từ người tiền nhiệm Sir Alex, nhưng thật ra, ngay từ mùa giải trước, Man United đã phải đối mặt với không ít vấn đề về lực lượng.

Bởi thế, việc chỉ bổ sung mỗi một tân binh đáng chú ý như Marouane Fellaini là không đủ. Cựu tiền vệ Everton chưa đóng góp được gì nhiều, và Man United đang đứng lưng chừng trên BXH Premier League. Từ đầu mùa, họ thi đấu rất kém trong các trận cầu lớn (thua Liverpool, Man City, hòa Chelsea), và chật vật trước những đối thủ dưới cơ (thua West Brom, hòa Shakhtar Donetsk, ngược dòng trước Sunderland). Không khó để chỉ ra nguyên nhân: hàng thủ già cỗi, yếu ớt, sự sa sút của đôi cánh, và lối chơi thiếu ý tưởng.

Arsenal đang dẫn đầu BXH nhờ công sức khá lớn của Mathieu Flamini, với nhiệm vụ che chắn cho hàng phòng ngự, và Mesut Oezil, trong vai trò nhạc trưởng. Nhưng sự xuất sắc của hai tân binh ấy là chưa đủ bởi rõ ràng ai cũng thấy họ cần một chân sút đẳng cấp nữa trong trường hợp Olivier Giroud chấn thương hoặc sa sút phong độ. Có thông tin, Pháo thủ đang muốn mượn Fernando Llorente, chân sút đang bị thất sủng tại Juventus.

Ngay cả Man City, đội bóng được cho là sở hữu đội hình tương đối dày dặn sau khi tung 91 triệu bảng cho 4 tân binh, vẫn phải đối mặt với vấn đề lực lượng. Lý do: chấn thương của đội trưởng Vincent Kompany, và tân binh Martin Demichelis khiến họ phải gấp rút kiếm một trung vệ nữa.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

42,5 Mesut Oezil là bản hợp đồng đắt giá nhất tại Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, với giá 42,5 triệu bảng. Xếp sau anh lần lượt là Willian, Fernandinho (cùng 30 triệu), và Fellaini (27,5).

105 Tottenham là đội bóng chi nhiều nhất trong mùa hè vừa qua với 105 triệu bảng cho 7 tân binh. Con số này gần bằng một nửa tổng số tiền mà các CLB Bundesliga đã bỏ ra (230 triệu bảng).

0 Bất chấp đã tăng cường hai chân sút Andre Schurrle và Samuel Eto’o, hàng tiền đạo của Chelsea vẫn chưa một lần nổ súng ở Premier League mùa này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm