Mourinho đã đúng, Chelsea chỉ là 'ngựa nhỏ'

06/05/2014 14:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn bất kỳ hy vọng giành danh hiệu nào dành cho Chelsea của Mourinho nữa. Champions League đã xa rời trước đó 5 ngày. Bây giờ đến lượt Premier League, sau trận hòa không bàn thắng trước Norwich.

Tự bắn vào chân mình trong bối cảnh cần bứt phá mạnh mẽ, giờ thì Chelsea đang chứng tỏ họ đúng là một chú ngựa nhỏ thực sự, chứ không chỉ là biểu hiện của sự nhún nhường có chủ đích nữa

Động lực không rõ ràng

Trong bối cảnh Chelsea vừa chịu thất bại ở trận bán kết lượt về Champions League trước Atletico Madrid, thì lối chơi của Chelsea thể hiện trước Norwich giống như thể các học trò của Jose Mourinho đang tự cho mình nghĩ đến kì nghỉ hè nhiều ánh nắng tràn ngập đâu đó, hay những trọng trách tại World Cup 2014 trên đất Brazil.

Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa các cầu thủ Chelsea mất hết ý chí chiến đấu, khi mà cơ hội vô địch Premier League về mặt lý thuyết vẫn còn. Nhưng tâm trí không ít người trong số họ hướng về mùa giải sang năm, khi mà vị trí thứ ba gần như đã được đảm bảo. Thậm chí có đến 6 cầu thủ trong đội hình tiếp Norwich đang không chắc chắn về tương lai tại sân Stamford Bridge.

90 phút ngày Chủ Nhật vừa qua như một bản tóm lược chi tiết mùa giải 2013-14 của Chelsea: một đội bóng đủ khả năng đánh bại những ông lớn ở Premier League, bằng một kế hoạch tỉ mỉ trước đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt. Ngược lại, Chelsea thiếu một mũi dao sắc nhọn nơi hàng công để có thể giải quyết trận đấu trước những đội bóng ở vị thế thấp hơn.

Bằng chứng rõ nhất của vế thứ hai trong bản tóm tắt nằm ngay ở cuối trận gặp Norwich. Eden Hazard cố gắng luồn lách ở ngoài biên, nhưng không tìm thấy bất kì giải pháp sáng sủa nào. Tiền vệ người Bỉ đành đẩy bóng trở lại chân của Ivanovic, và hậu vệ người Serbia tung ra cú đá hú họa đưa bóng vọt xà ngang. Điều này cho thấy Chelsea thiếu đi một nhịp tấn công nào khác ngoài những đường chuyền qua lại, và chờ đợi đẳng cấp vượt trội từ các cầu thủ để gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách.

Hứa hẹn những thay đổi

HLV Jose Mourinho đã từng không dưới một lần công khai ý định thay máu lực lượng, khi không ít trụ cột của ông bắt đầu ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Có thể hình dung Thibaut Courtois, Nemanja Matic và Diego Costa – mục tiêu số 1 của Mourinho trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sẽ là bộ khung mới của Chelsea.

Phần lớn thời gian trong hiệp một trận gặp Norwich giống như một buổi thử nghiệm của Mourinho, khi ông bố trí bộ ba tân binh của Chelsea gồm Willian – Mohamed Salah – Andre Schurrle đá chính cùng nhau. Chỉ có Andre Schurrle phần nào đó để lại ấn tượng với một cú sút đưa bóng đi tìm cột dọc sau đường chuyền tuyệt vời của Nemanja Matic. Tuy vậy, không ít người cảm nhận bộ ba này, cùng với Demba Ba, hoàn toàn chẳng có chút sáng tạo nào, khác hẳn với bộ ba Eden Hazard – Oscar – Juan Mata ở mùa giải trước.

Tình thế trên sân chỉ thay đổi đôi chút khi Eden Hazard được tung vào sân từ hiệp hai, và đáng ra tiền vệ người Bỉ có thể đem về một quả phạt đền. Thế mà Hazard lại đang có khả năng không nhỏ sẽ ra đi, bất chấp phong độ ấn tượng ở mùa bóng này cũng như thực tế chỉ ra rằng Chelsea thiếu tính sáng tạo ra sao khi không có anh trong đội hình.

Thế còn những cựu binh của Chelsea thì sao? John Terry đã viết những dòng tri ân các CĐV Chelsea sau trận: “Tôi muốn nói lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ bản thân ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Niềm mơ ước của tôi khi tôi 14 tuổi là đến với Chelsea và làm tất cả những gì có thể”. Đấy không hẳn là một lời chia tay, nhưng có vẻ Terry đang thể hiện nỗi niềm của một người đến giờ vẫn chưa được gia hạn hợp đồng.

Anh cùng với Ashley Cole và Frank Lampard là ba cái tên sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè này. Tầm quan trọng của Terry so với hai người còn lại nằm ở chỗ anh là tài năng hiếm hoi mà Chelsea đào tạo, thay vì mua về từ bên ngoài. Nhưng Chelsea hoàn toàn có thể phát triển theo một hướng khác nếu Terry nói lời chia tay.

Một mùa hè dài và bận rộn đang chờ đón Jose Mourinho, với những thay đổi đáng kể về nhân sự, cho một bộ mặt mới.

4 – Nếu không có danh hiệu nào ở mùa này, Chelsea sẽ có mùa thứ 4 trong kỷ nguyên Abramovich trắng tay, trước đó là mùa giải 2003-04, 2007-08, và 2010-11.

9 – Trước khi trắng tay ở mùa giải trước cùng Real Madrid, Mourinho đã trải qua 9 năm liền từ 2003 đến 2012 luôn có ít nhất một danh hiệu, dù là với Porto, Chelsea, Inter hay Real Madrid.

2 – Trận hòa 0-0 trước Norwich là lần thứ 2 trong mùa giải Chelsea không ghi nổi một bàn nào trên sân nhà. Trước đó, họ từng không thể ghi bàn trong trận gặp West Ham vào ngày 29/1.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm