Phỏng vấn nhanh Mourinho: Chỉ thắng thôi là chưa đủ

07/08/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đánh bại đội bóng Mexico Club America 3-2, trong một trận đấu mà cả những người được kỳ vọng như Ronaldo lẫn những người mới như Canales, Pedro Leon đều chơi tốt, là kết quả có thể chấp nhận được cho một trận "ra quân". Tuy nhiên, theo cựu HLV Inter, màn trình diễn của “kền kền trắng” vẫn còn rất xa so với yêu cầu ông đã đặt ra, vì chỉ thắng không là chưa đủ.

+ Đây sẽ là Real Madrid cho mùa bóng mới?

Mourinho vẫn chưa hết lo lắng - Ảnh Getty

Vẫn còn quá sớm để kết luận. Hiện tại, chúng tôi vẫn còn thiếu một vài vị trí. Tuy nhiên, việc các cầu thủ không cảm thấy mệt mỏi và chơi quyết tâm ngay từ đầu là một tín hiệu tích cực. Đó là điều mà tôi muốn. Tôi cũng rất thích hiệp 1 của trận này, khi các cầu thủ chơi gắn kết và gọn gàng. Chúng tôi vẫn còn cách phong độ tốt nhất khá xa, nhưng chúng tôi sẽ còn 15 ngày nữa để kiện toàn mọi thứ.

+ Đội bóng còn thiếu những gì?

Ở Los Angeles, chúng tôi vẫn còn 6 tuyển thủ và cả Casillas chưa được vào sân. Nếu có họ thì hình ảnh của đội bóng sẽ rất khác. Tôi cũng đã nói chuyện với cầu thủ và chúng tôi thống nhất là đội sẽ chơi với 3 sơ đồ. Một trong đó đã được sử dụng ở trận đấu này (4-3-2-1). Tôi thích lối chơi tấn công biên, nhưng khi cần chúng tôi cũng có thể đánh trung lộ.

+ Ông nghĩ sao về Canales?

Khi người ta hỏi tôi liệu có nên cho mượn cậu ấy thêm một năm nữa hay không, tôi đã nói rằng hãy giữ cậu ấy lại. Và tới giờ thì tôi vẫn cho rằng mình không sai.

+ Còn Pedro Leon?

Thể lực của cậu ấy thật tuyệt vời. Mỗi ngày anh ấy đều tập luyện rất chăm chỉ và có những tiến bộ rõ rệt. Dù rất mệt mỏi, song anh ấy luôn cố gắng thể hiện được những phẩm chất của mình. Đó là mẫu cầu thủ mà tôi rất thích.

+ Ông có muốn có thêm cầu thủ?

Tôi không muốn gây áp lực với các vị lãnh đạo. Tôi muốn đội bóng đạt tới sự cân bằng cao hơn, nhưng dù gì thì tôi vẫn thấy hài lòng với những gì mình đang có. Tuy vậy, nếu tôi nhận được một món quà sinh nhật trong tháng Tám này thì cũng vui, dù sinh nhật thật sự của tôi là vào tháng 1.

+Áp lực phải thắng bằng mọi giá có làm ông mệt mỏi?

Lịch sử nói rằng Real Madrid là một đội bóng sinh ra để chiến thắng, và luôn phải chiến thắng. Các cầu thủ muốn thắng, HLV muốn thắng, vậy thì chẳng có lý gì chúng tôi lại cần tới những áp lực từ bên ngoài. Tất cả mọi bộ phận của đội bóng đều hướng tới một mục tiêu và đều có ADN chiến thắng trong người. Tôi đang cảm thấy hạnh phúc, và mối quan hệ của tôi vẫn các cầu thủ vẫn còn rất tích cực.

B.M (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm