Phía sau chiến thắng của Chelsea: Mourinho xứng danh Người đặc biệt

02/12/2013 14:43 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi đã khiến Southampton hoàn toàn bất ngờ trong hiệp hai, và họ đã không kịp trở tay”, đó là nguyên văn những lời của Mourinho sau chiến thắng 3-1 trước Southampton. Ngạo mạn, nhưng hoàn toàn chính xác.

90 phút ở Stamford Bridge tối qua là một cuộc đấu trí hấp dẫn giữa Jose Mourinho và Mauricio Pochettino. Kết quả, Mourinho là người chiến thắng, với những sự thay đổi nhân sự linh hoạt và khiến đối phương không thể ngờ tới.



Pochettino (phải) chưa phải đối thủ của Mourinho

Trước đó, chính Southampton là đội kiểm soát hiệp một bằng một lối chơi giàu năng lượng, với khả năng pressing rất cao. Chính vì bị áp sát quá rát nên Michael Essien đã  trải qua một thời khắc tệ hại với đường chuyền về hết sức bất cẩn để Jay Rodriguez băng xuống mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên, khi mà nhiều khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Đó có thể coi là hệ quả từ một thử nghiệm của Mourinho: lần đầu tiên tại Premier League bố trí Ramires và Michael Essien đá cặp với nhau ở trung tâm hàng tiền vệ.

Nhưng chiến lược gia người Bồ đã có những thay đổi người không chỉ hợp lý mà còn đầy khôn ngoan và khiến đối phương không thể nắm bắt. Phút 42, khi nhạc trưởng Oscar phải rời sân vì chấn thương, rất nhiều người sẽ nghĩ Mourinho sẽ tung những tiền vệ tấn công như Willian và Andre Schuerrle vào sân, nhưng ông không làm như vậy. Lampard được tung vào sân, còn Ramires dạt ra cánh phải. Lý do: ông cần sức mạnh ở khu trung tuyến, nơi mà Southampton chiếm thế chủ động trong hiệp một.

Nhưng việc tung Demba Ba vào thay Essien ở đầu hiệp hai mới thực sự là cách thay đổi người quan trọng, Chelsea chơi 4-4-2 với Ramires được trả về trung tâm hàng tiền vệ, nhưng có thể  hoạt động như một con thoi, khi được phép dâng cao trong nhiều pha bóng. “Việc Chelsea chơi với hai tiền đạo là một vấn đề với Southampton. Chúng tôi không ngại gây sức ép lên họ và Lampard- Ramires đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình”, Mourinho khẳng định. Quả thật, với sơ đồ mới, Chelsea đã thay đổi một cách tích cực trong cách tiếp cận trận đấu: trực diện hơn, với những pha bóng dài hướng thẳng đến Torres và Ba, nhờ thế hạn chế được tối đa sức ép từ phía đội khách.



Việc Chelsea chuyển sang chơi 4-4-2 khiến Southampton không kịp trở tay

Dejan Lovren và Jose Fonte đều có một mùa giải xuất sắc, nhưng bộ đôi này lại dễ tổn thương trong khi phải đối mặt với những tình huống tấn công kiểu “cổ điển”, nhất là khả năng chịu sức ép khi bị dồn vào trong vòng cấm địa. Cả hai bàn thắng đầu của Chelsea đều xuất phát từ những tình huống cố định là vì thế. Pochettino đã phản ứng lại chiến thuật của Mourinho như thế nào? Ông đưa Rickie Lambert vào sân để đá cặp cùng Dani Osvaldo, và cũng chơi với sơ đồ 4-4-2. Tuy nhiên, đó không phải phương án tối ưu với một hàng tiền vệ chỉ thực sự nguy hiểm trong những pha bóng một chạm, và nhất là không có được một cầu thủ tạt bóng xuất sắc, sau khi James Ward-Prowse bị rút ra.

Kinh nghiệm và bản lĩnh của Mourinho tiếp tục được thể hiện khi Chelsea cần bảo vệ chiến thắng. Ông đưa John Obi Mikel vào thay Torres để đá thấp nhất trên hàng tiền vệ, sau Lampard và Ramires trong sơ đồ 4-3-3 để khép lại trận đấu. Không chỉ khóa chặt  đường vào khung thành Petr Cech, Chelsea còn ấn định chiến thắng 3-1 với pha lập công vào phút 90 của Demba Ba. Rõ ràng, lợi thế lớn nhất của Chelsea so với các đại gia khác tại Premier League chính là.. Mourinho, một bậc thầy về sự linh hoạt trong chiến thuật.

Tuấn Cương


Chấn thương của Oscar không đáng ngại

Việc Oscar bắt buộc phải rời sân ở cuối hiệp một trận đấu với Southampton vì chấn thương mắt cá khiến không ít người lo lắng, nhưng không lâu sau khi trận đấu kết thúc, tiền vệ người Brazil đã đăng một bức hình của mình lên tài khoản Instagram với lời nhắn rằng: “Rất hạnh phúc với chiến thắng của đội nhà, tôi hoàn toàn khỏe mạnh”.

Tất nhiên, kết luận cuối cùng thì cần phải được sự xác nhận của các bác sĩ.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm