Chelsea 3-1 Southampton: 3 điểm xứng đáng cho Chelsea

01/12/2013 23:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã có một cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đội khách Southampton.

+) Đội hình ra sân:

Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Essien, Ramires; Mata, Oscar, Hazard; Torres.

Southampton (4-2-3-1): Boruc; Clyne, Fonté, Lovren, Shaw; Schneiderlin, Wanyama; Rodriguez, Lallana, Ward-Prowse; Osvaldo.

+) Thông tin trước trận đấu:

Bên phía đội chủ nhà Chelsea, Samuel Eto’o gặp chấn thương háng trong trận gặp Basel và nhiều khả năng phải nghỉ 2 tuần. Trong khi đó trung vệ David Luiz cũng chưa hồi phục chấn thương đầu gối. Marco van Ginkel tiếp tục vắng mặt vì lí do tương tự trung vệ người Brazil. Tiền vệ Eden Hazard đã hồi phục 100% thể lực.


Liệu Southampton có chống đỡ được cơn giận của Chelsea?

Bên phía đội khách Southampton, HLV Pochettino đón chào sự trở lại của trung vệ Deja Lovren, cầu thủ người Croatia vắng mặt trong trận gặp Arsenal tuần trước. Khả năng ra sân của hậu vệ trái Luke Shaw rất thấp, tuy nhiên Jack Cork đang tỏ ra sẵn sàng thay thế.

+) Diễn biến chính trận đấu:

Hiệp 2

Thống kê trận đấu

 Chelsea

Đội bóng

 Southampton

 51%

Tỷ lệ giữ bóng

 49%

 16

Sút bóng

 13

 7

Sút cầu môn

 1

 9

Sút ngoài cầu môn

 8

 0

Thủ môn cản phá

 4

 8

Phạt góc

 4

 15

Phạm lỗi

 14

 7

Việt vị

 1

 1

Thẻ vàng

 4

 0

Thẻ đỏ

 0

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Chelsea. Bàn thắng duy nhất của đội khách do công của Jay Rodriguez, trong khi 3 bàn thắng của Chelsea do công của Cahill, Terry và Ba. Đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho dù Southampton đã thi đấu đấu đầy hợp lí trong hiệp 1. Một lần nữa HLV Jose Mourinho lại thể hiện được tài năng của mình khi thực hiện những sự thay người mấu chốt như Lampard và Ba.

Phút 93': Chelsea đang bắt đầu câu giờ khi thực hiện những pha chuyền bóng ở gần sân nhà. Southampton có lẽ cũng nhận thức được việc khó có khả năng lội ngược dòng nên cũng không vào bóng quyết liệt. 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Phút 89': Vào!!! Ramires đi bóng vô cùng nỗ lực trước vòng vây của các cầu thủ Southampton rồi chuyền vào trong cho Ba. Tiền đạo vào sân trong hiệp 2 đã thực hiện một pha chạm bóng tinh tế đánh bại thủ môn đối phương. 3-1 cho Chelsea!

Phút 87': Nguy hiểm! Osvaldo vừa tung ra một cú vuốt bóng rất nguy hiểm về phía khung thành Chelsea sau khi quan sát Cech lên hơi cao. Rất may là bóng lại đi vọt xà.

Phút 83': Thay người! HLV Mourinho định "ăn chắc mặc bền" khi tung Mikel vào thay Torres.

Phút 80': Nguy hiểm! Một pha câu bổng rất nguy hiểm của Lambert khi bóng đi qua đầu 2 cầu thủ Southampton, chỉ cần 1 trong 2 cầu thủ này chạm bóng thì rất có thể Chelsea sẽ thủng lưới.

Phút 76': Tinh thần các cầu thủ Southampton đang sụt giảm nghiêm trọng khi để Chelsea thoải mái phối hợp và làm bóng trước khung thành.

Phút 72': Sút! Demba Ba nhận bóng ở tư thế trống trải bên trong vòng cấm Southampton nhưng ddanngs tiếc anh lại sút chệch khung thành.

Phút 71': Thẻ vàng! Trọng tài vừa rút thẻ vàng cảnh cáo Jay Rodriguez.

Phút 70': Nguy hiểm! Ivanovic có một pha chuyền bóng rất thông minh cho Mata trong vòng cấm, như thường lệ cầu thủ người TBN lại bấm bóng kiến tạo nhưng vì bóng bay quá nhẹ nên thủ môn Southampton đã ôm trọn bóng.

Phút 66': Thay người! Southampton quyết đôi công với Chelsea khi tung Lambert vào thay Schneiderlin.

Phút 62': Thay người! Davis đã được tung vào sân thay Ward-Prowse.


Terry vui mừng ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: Daily Mail

Phút 61': Vào!!! Terry đã đánh đầu bay thẳng vào góc xa khung thành Southampton sau một pha tạt bóng như đặt của Mata bên phía cánh trái! 2-1 cho Chelsea

Phút 59': Thẻ vàng! Lallana đã bị trọng tài cảnh cáo vì lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài.

Phút 58': Thay người! Boruc đã bị đau sau pha ghi bàn gỡ hòa của Chelsea. Người vào sân thay anh là Gazzaniga.


Cahill đã có mặt đúng lúc quân bình tỉ số cho Chelsea - Ảnh: Daily Mail


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Phút 54': Vào!!! 1 pha bóng hỗn loạn trước khung thành Boruc. Terry đánh đầu rồi Demba Ba đá nối nhưng bóng chạm vào khung thành Southampton. Tuy nhiên Gary Cahill đã rất nhanh đánh đầu nối sau đó nhằm san bằng tỉ số 1-1.

Nhân vật: HLV Pochettino đang tỏ ra bực tức với trọng tài sau khi Ramires phạm lỗi lần thứ 3 trong trận đấu nhưng được trọng tài bỏ qua

Phút 50': Southampton đang tổ chức chơi pressing ở giữa sân vô cùng hiệu quả. Các đường lên bóng phản công của Chelsea đang bị vô hiệu hóa trong sự bực tức của HLV Mourinho.

Phút 45': Thay người! HLV Mourinho đã quyết định làm mới hàng công bằng cách tung tiền đạo Demba Ba vào sân thay cho Essien.

Hiệp 1

 Chelsea

Đội bóng

 Southampton

 64%

Tỉ lệ giữ bóng

 36%

 6

Sút cầu môn

 8

 3

Sút ngoài cầu môn

 1

0

Thủ môn cản phá

 3

 2

Phạt góc

 2

7

Phạm lỗi

 10

 4

Việt vị

 1

1

Thẻ vàng

 0

 0

Thẻ đỏ

 0








Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội khách Southampton. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Jay Rodriguez sau một cú chuyền về bất cẩn của Essien. Chelsea cũng rất nỗ lực tìm  kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng các cầu thủ Southampton thi đấu vô cùng tỉnh táo.

Phút 43': Nguy hiểm! Mata có một pha bấm bóng kiến tạo bằng chân trái rất thông minh cho Torres ở trong vòng cấm. Tuy nhiên thủ môn Boruc đã chơi vô cùng xuất sắc và cản phá thành công cú đánh đầu của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Phút 41': Thay người! Oscar không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương, người vào sân thay anh là Lampard.

Phút 40': Cơ hội! Ivanovic sau một pha đi bóng nỗ lực bên phía cánh phải đã kịp tạt bóng vào cho Oscar. Dù ở trong tư thế thuận lợi nhưng tiền vệ người Brazil lại đánh đầu thẳng vào thủ môn Boruc.

Phút 36': Nguy hiểm! Oscar vừa có một pha tự vấp bóng nguy hiểm có thể dẫn đến chấn thương.

Phút 32': Thẻ vàng! Essien vừa bị trong tài phạt thẻ càng cảnh cáo vì lỗi ăn vạ lộ liễu.

Phút 28': Nguy hiểm! Mata có một pha tạt bóng từ bên cánh phải như đặt cho Essien đánh đầu, tiếc là tiền vệ người Ghana đã rơi vào tư thế việt vị.


HLV Mourinho tiếc vì những cơ hội bị bỏ lỡ - Ảnh: Daily Mail

Nhân vật: Cặp trung vệ Lovren và Fonte đang thi đấu vô cùng chắc chắn, góp phần vô hiệu hóa những pha xâm nhập vòng cấm của Chelsea.

Phút 24: Sút phạt! Ward-Prowse vừa tung ra một cú sút phạt khá căng về phía khung thành Chelsea nhưng tiếc là bóng lại đi chệch khung thành.

Phút 20': Cơ hội! Oscar đi bóng từ cánh trái rồi tung một cú sút chéo góc sở trường đi thẳng vào thủ thành Boruc. Tuy nhiên vì bóng quá căng nên anh chỉ có thể đấm bóng, Ivanovic định tung ra một cú "xe đạp chổng ngược" nhưng lại rơi vào thế việt vị.

Phút 16': Tranh cãi! Cầu thủ 2 đội đang tranh cãi sau khi Wanyama có một pha vào bóng nặng nề với Ramires.

Thống kê: Tỉ lệ kiểm soát bóng đang khá cân bằng với 52% nghiêng về Chelsea và 48% cho Southampton. Có thể nhận thấy Chelsea không quá vội vàng đẩy nhanh tốc độ trận đấu.

Phút 11': Phạm lỗi! Trong một pha tranh chấp bóng bổng, khửu tay của Cahill văng thẳng vào mặt Osvaldo khiến anh ngã vật xuống sân, trận đấu đang tạm thời bị gián đoạn.

Phút 6': Các cầu thủ Chelsea có vẻ như vẫn chưa hết choáng váng sau bàn thua chóng vánh đầu trận đấu. Các đường lên bóng của đội chủ nhà vẫn tỏ ra rời rạc.

Xem clip bàn mở tỷ số của Rodrigue:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Southampton ăn mừng bàn thắng sớm - Ảnh: Daily Mail

Phút 1': Vào!!! Southampton đã có bàn thắng ngay từ những giây dầu tiên của trận đấu. Essien trong lần hiếm hoi vào sân đã chuyền bóng như kiến tạo cho Rodriguez giúp anh đối mặt thủ môn Cech. Một cú đệm lòng nhẹ nhàng và 1-0 cho Southampton

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm