Rooney muốn đi? Vậy đừng hòng lên tuyển!

09/08/2013 08:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mâu thuẫn giữa HLV David Moyes và tiền đạo Wayne Rooney không chỉ dừng lại ở lời nói, mà đang hiển hiện qua các hành động. Và không chỉ M.U chịu thiệt, ĐT Anh cũng bị vạ lây.

1. Ngay sau trận giao hữu hòa CLB AIK Stockholm (Thụy Điển) với tỉ số 1-1, trận thứ 6 liên tiếp thuộc giai đoạn tập huấn đầu mùa mà Rooney không thi đấu, HLV David Moyes nói tiền đạo này bị đau vai, và có vấn đề ở chân. Lý do này là đủ để Moyes “hợp thức hóa” việc loại Rooney ra khỏi hai trận đấu rất có ý nghĩa sắp tới của M.U, là trận tôn vinh Rio Ferdinand (gặp Sevilla rạng sáng ngày 10/8) và tranh Community Shield (gặp Wigan) ngày 11/8.

Tuy nhiên, tờ Daily Star dẫn lời một nguồn tin thân cận với Rooney cho biết, tiền đạo này hoàn toàn khỏe mạnh để có thể đá bất cứ trận đấu nào, chứ không gặp chấn thương như Moyes miêu tả. Thông tin này làm dấy lên nghi ngờ cho rằng Moyes đang cố tình gây sức ép, buộc Rooney phải ra đi. Nhất là khi M.U đã từ chối 2 lời đề nghị của Chelsea, và tỏ rõ ý định bán Rooney ra nước ngoài, quyết không để anh sang một đội bóng Anh, thì những gì Daily Star khẳng định là hoàn toàn hợp logic.

Rooney đang muốn ra đi, nên việc không dự hai trận đấu giao hữu của M.U không phải rắc rối quá lớn với bản thân anh. Tuy nhiên, vấn đề là một khi đã bị David Moyes nhốt trong “vòng kim cô” chấn thương, thì có nghĩa rằng, Rooney cũng sẽ phải vắng mặt trong trận giao hữu của tuyển Anh với Scotland (ngày 15/8), vì một lẽ đơn giản: trước khi gọi bất cứ cầu thủ nào, HLV Roy Hodgson phải hỏi ý kiến HLV của CLB đó. Nếu Moyes nói Rooney chấn thương, Hodgson sẽ không thể đụng vào.

2. Nếu không dự hai trận này, khả năng Rooney góp mặt trong hai trận cực kỳ quan trọng với số phận của tuyển Anh tại vòng loại World Cup 2014, gặp Moldova và Ukraina (tuyển Anh hiện đứng hai bảng H, sau Montenegro, nghĩa là đang có nguy cơ phải dự trận play-off để đến Brazil năm sau), là gần như không có. Khi ấy, không chỉ Rooney, tuyển Anh của Roy Hodgson cũng bị ảnh hưởng cực lớn.

Rõ ràng, rắc rối liên quan đến tương lai của Rooney tại M.U đang như một vết dầu loang, lan rộng đến những địa bàn khác. Có thể Rooney bị chấn thương thật, và Moyes không dựng chuyện. Cũng có thể chính vì Rooney không muốn ra sân nên anh cáo ốm để không phải thi đấu, để tập trung giải quyết chuyện đi ở. Nhưng chính những bí ẩn xung quanh câu chuyện về hai con người kiệm lời này, đang khiến mọi chuyện ngày càng giống “chiến tranh lạnh”, một cuộc chiến tâm lý phức tạp và gai góc.

Giả sử David Moyes cởi mở như Jose Mourinho, khẳng định dứt khoát quan điểm của mình trước báo giới rằng: “Tôi muốn Rooney ở lại”, “Tôi muốn Rooney hạnh phúc”, hay “Rooney nên ra đi” v.v… thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuyển Anh khi ấy không bị ảnh hưởng. Các hoạt động chuẩn bị cho mùa giải mới của chính M.U cũng sẽ suôn sẻ hơn.

Nhưng vì Moyes không dứt khoát, vì Rooney im lặng, nên các “chấn thương” vẫn cứ xảy ra và dai dẳng. Rooney đau vai và đau chân? Hay cả Rooney và Moyes đang đau đầu?

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm