Mourinho: 'Tôi bỏ trận đấu để báo tin thắng trận cho... vợ'

23/03/2014 08:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã tiết lộ lý do không ở lại sân bắt tay các đồng nghiệp bên phía Arsenal.


Jose Mourinho và đồng nghiệp Arsene Wenger

Chelsea đã có một chiến thắng không thể tuyệt vời hơn trước Arsenal trong trận đấu đêm qua. Trước khi Kieran Gibbs bị trọng tài đuổi nhầm trong tình huống Alex Oxlade-Chamberlain để bóng chạm tay, Chelsea đã có 2 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Samuel Eto’o và Andre Schurrle. Tiếp đó, pha sút phạt penalty thành công của Eden Hazard, cú đúp của Oscar và bàn thắng của tân binh Mohamed Salah đã giúp Chelsea giành chiến thắng 6-0.

Thế nhưng, khi trận đấu còn chưa kết thúc, băng ghi hình trên sân cho thấy Jose Mourinho đã rời ghế chỉ đạo và đi vào đường hầm. Có rất nhiều câu hỏi về nguyên do Mourinho không nán lại bắt tay đồng nghiệp bên phía Arsenal.

Ở buổi họp báo sau trận, Mourinho đã giải thích lý do. “Người đặc biệt” cho biết bởi quá đỗi vui mừng với chiến tích này, ông phải vào đường hầm sớm để thực hiện một cuộc điện thoại thông báo về kết quả của trận cầu. Bên kia đường dây chính là người vợ Matilde (tên thân mật là Tami). Bà chính là người đầu tiên mà Mourinho muốn báo tin mừng này.

Trên thực tế Tami không hề thích bóng đá, nhưng lại rất tích cực giúp chồng giảm áp lực của một nhà cầm quân trong môn thể thao khốc liệt này. Dù bình lặng đứng phía sau Mourinho, nhưng mỗi khi bày tỏ, ý kiến của nhà tâm lý Tami luôn có trọng lượng với người đặc biệt. Với nghề nghiệp của mình, bà mang tới cho ông sự bình tĩnh, cân bằng. HLV Mourinho cũng vui vẻ thừa nhận sự “lép vế” này: “Trong nhà cô ấy (Tami) là HLV trưởng. Cô ấy là HLV tốt nhất thế giới”.

K.Đ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm