Jose Mourinho: "Không danh hiệu thì không sống nổi ở Real Madrid!"

13/10/2010 11:13 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Từ khi Mourinho làm quen với nước Anh bằng câu nói nổi tiếng "Hãy gọi tôi là người đặc biệt", tất cả những gì HLV này thốt ra đều được chờ đợi và chào đón như những sản phẩm của Apple. Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn của kênh Gol TV, Mourinho lại có dịp thể hiện khả năng đặc biệt của mình. Ông nói về các cầu thủ, về những kẻ vẫn chỉ trích ông là thực dụng thái quá, về sự khắc nghiệt ở đội bóng mới và cả về những đối thủ lớn nhất của ông trên băng ghế huấn luyện.

Trong bài trả lời phỏng vấn ấy, Mourinho đã đưa ra một khái niệm mới về giới cầu thủ, rằng đó là "một loài động vật đặc biệt, rất đặc biệt, với tính tự tôn rất cao". HLV người Bồ cũng nói rằng một đội bóng lớn muốn thành công không thể chỉ có 11 cầu thủ giỏi. Bởi "nếu chỉ có 11 cầu thủ giỏi, đội bóng ấy sẽ chẳng thể đoạt được cái gì cả. Để chiến thắng, luôn cần từ 16 đến 17 cầu thủ giỏi".


HLV Mourinho, Ảnh Getty
Khái niệm "không thể động đến" cũng được Mourinho giải thích theo một góc nhìn khác. "Các cầu thủ tự biến họ thành những người không thể động đến", Mou nói. "Casillas là người không thể đụng đến, nhưng không phải vì tôi nói thế, hay vì anh ấy là đội trưởng của Real Madrid, là nhà vô địch thế giới, mà vì anh ấy luôn lao động, lao động chăm chỉ, luôn muốn tiến bộ hơn, quan tâm tới mọi thứ, có một cuộc sống tuyệt vời ngoài xã hội". "Tôi không làm cho Casillas trở nên bất khả xâm phạm. Chính anh ấy tự làm điều đó", Mou kết luận.

Ở các CLB do Mourinho từng dẫn dắt, luôn có một cầu thủ được xem như bộ mặt và là trung tâm trong lối chơi của cả đội bóng. Đó là Deco ở Porto, Lampard ở Chelsea và Sneijder ở Inter Milan. Vậy ở Real Madrid, ai là người như thế của Mourinho? "Xabi Alonso", Mou trả lời ngay. "Cậu ấy hiện là trung tâm trong lối chơi của chúng tôi". Tuy thế, Mourinho cũng hé lộ rằng trong giai đoạn lượt về, ông sẽ cố gắng để Oezil, và có thể là cả Kaka, đóng một vai trò quan trọng hơn nữa trong lối chơi của đội bóng.

Nhưng phũ phàng và đúng chất Mourinho nhất là đoạn ông nói về những yêu cầu cho công việc HLV trưởng ở Bernabeu. "Nếu bạn là một HLV không có danh hiệu, không có tiếng tăm, thì tốt nhất là bạn không nên làm việc ở đây. Sẽ không có chỗ cho bạn tồn tại". Và sở dĩ Mourinho tự nhận mình là một hình mẫu HLV hoàn hảo mà Real Madrid đang tìm kiếm là vì ông đang có trong tay tới 17 danh hiệu ở 3 quốc gia khác nhau, trong đó có 2 chức vô địch Champions League và 6 chức vô địch quốc gia. Thế mà Mou vẫn bị nghi ngờ, đủ biết sức ép ở Bernabeu là khủng khiếp đến thế nào!

Mourinho cũng "dành thời gian" chỉ trích gay gắt những kẻ suốt ngày chê ông là thực dụng thái quá. "Những kẻ nói rằng họ không quan tâm đến kết quả là những kẻ chẳng giành được kết quả gì để nói. Thật dễ dàng khi chỉ trích ai đó chỉ quan tâm đến kết quả. Đó là một cách biện hộ của những kẻ thất bại", Mou nói. Nhưng về Alex Ferguson và Pep Guardiola, đối thủ lớn nhất trong quá khứ và đối thủ lớn nhất ở hiện tại, Mourinho lại dành cho họ những lời lẽ hết sức tốt đẹp. Mou gọi Ferguson là người bạn tốt nhất trong giới HLV, và cho Guardiola là HLV thích hợp nhất để dẫn dắt Barca vào thời điểm này.

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm