'Người đàn bà thép' giúp Mourinho tái cấu trúc Chelsea

21/08/2015 14:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù khẳng định trận thua 0-3 trước Man City ở vòng đấu vừa qua chỉ là một kết quả giả tạo, nhưng việc thủ quân John Terry bị thay ra giữa chừng cho thấy Jose Mourinho đang muốn xây dựng lại đội ngũ.

Điều này khiến không ít người nhớ lại những ngày đầu trong nhiệm kỳ hai của ông tại sân Stamford Bridge. Hai năm trước, ông từng tung ra sân đội hình mà không có một tiền đạo thực thụ nào trong chuyến làm khách trước Man United, khi Fernando Torres và Romelu Lukaku ngồi dự bị, còn Demba Ba không được đăng ký.

Dấu ấn của Granovskaia

Không bất ngờ khi Chelsea không thể ghi bàn ở trận đấu đó, nhưng may mắn là họ ra về với một điểm. Đó là lời khẳng định đanh thép từ Mourinho dành cho ông chủ Roman Abramovich rằng ông cần một trung phong đẳng cấp.

Điều ấy có vẻ hơi thừa thãi (vì Chelsea không thiếu tiền đạo), nhưng tất cả đều biết mùa 2013-14 là thời kỳ chuyển giao của Chelsea. Bà Marina Granovskaia, được mệnh danh là “Người đàn bà thép” và chính là cánh tay phải của Abramovich, đã có công mang Mourinho về lại London, được giao nhiệm vụ đàm phán các bản hợp đồng để giúp chiến lược gia người Bồ Đào Nha xây dựng đội ngũ hướng tới những danh hiệu. Granovskaia sinh ra ở Nga, mang 2 quốc tịch Nga và Canada. Bà vốn có quan hệ gần gũi với Abramovich suốt gần 20 năm qua.

Cùng với sự trợ giúp của Giám đốc kỹ thuật Michael Emanelo, Granovskaia đã để lại dấu ấn nhất định ở các thương vụ chuyển nhượng, từ việc nẫng Willian trên tay Tottenham với mức giá 30 triệu bảng, thu về lợi nhuận sau khi bán Juan Mata, David Luiz hay Romelu Lukaku, cho đến mùa trước là đem Diego Costa về để giải quyết vấn đề hàng công cho Chelsea.

Cũng phải nói thêm chính bà là người tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Chelsea và đội bóng được coi là “sân sau” Vitesse Arnhem. Việc những cầu thủ trẻ được cho mượn ở đội bóng này có thể ra sân ở đội hình chính của Chelsea hay không vẫn là một dấu hỏi. Dù sao những hoạt động tích cực của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng, với công lao của Emanelo và Granovskaia, đã giúp đội bóng này mang về chức vô địch Premier League cũng như Cúp Liên Đoàn mùa trước.

Bắt đầu từ Rahman, Pedro & Stones

Thất bại trước Man City, cũng như việc thủ quân Terry có một màn trình diễn tệ hại là động cơ thúc đẩy Chelsea mua sắm mạnh mẽ hơn trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Ít giờ sau trận đấu, đội chủ sân Stamford Bridge chính thức xác nhận việc đem Baba Rahman từ Augsburg với giá 22 triệu bảng.

Rahman là giải pháp thay thế Filipe Luis ở vị trí hậu vệ trái. Mùa Hè năm ngoái, Chelsea từng ngốn 15,8 triệu bảng để thuyết phục Atletico Madrid nhả Luis, nhưng việc không thể cạnh tranh với Cesar Azpilicueta buộc hậu vệ người Brazil phải tìm đường trở lại đội bóng cũ với số tiền mà Atletico Madrid bỏ ra là 11,1 triệu bảng.

Sau Rahman, Chelsea hoàn tất việc chiêu mộ Pedro từ Barcelona với mức phí 21 triệu bảng (30 triệu euro). Dù đội chủ sân Stamford Bridge không thiếu những cầu thủ chạy cánh, việc bổ sung thêm một cầu thủ đẳng cấp như Pedro vẫn rất quan trọng trong tham vọng hướng tới những danh hiệu của thầy trò Mourinho. Cầu thủ 28 tuổi này có thể là giải pháp chia lửa hiệu quả cho hàng công Chelsea, khi Eden Hazard bắt đầu bị các đối thủ chăm sóc kỹ lưỡng, còn Diego Costa vẫn chưa lấy lại được phong độ như ở mùa giải năm ngoái.

Hoàn tất hai thương vụ nói trên, nhà ĐKVĐ Premier League sẽ dốc toàn lực để mua trung vệ John Stones, một giải pháp dài hạn cho hàng thủ. Họ đã gửi ba lời đề nghị đến Everton, với con số mới nhất là 30 triệu bảng, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Rất có thể, 40 triệu bảng mới đủ để khiến đội chủ sân Goodison Park phải xiêu lòng.

Điều đó gợi ra viễn cảnh một bộ khung hàng thủ mới của Chelsea trong tương lai, với Stones và Kurt Zouma là bộ đôi trung vệ, còn Cesar Azpilicueta và Baba Rahman đảm nhiệm hai bên cánh. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy mùa giải năm nay trở thành giai đoạn chuyển giao, khi Mourinho đang được cấp nguyên liệu cần thiết để xây dựng một đội bóng mới? Hoàn toàn có thể, khi Chelsea còn đó một danh sách dài những cầu thủ được cho mượn trên khắp châu Âu.

Tất nhiên, giành danh hiệu vẫn là mục tiêu tối thượng của Chelsea ở mùa giải năm nay, nhưng Mourinho cũng đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng về nhân sự.

51 Tính đến thời điểm này của Hè 2015, Chelsea đã chi 51 triệu bảng để mua sắm cầu thủ, gồm Asmir Begovic (8 triệu), Baba Rahman (22 triệu) và Pedro (21 triệu)

64 Cách đây hai mùa, trong mùa đầu tiên ở nhiệm kỳ hai của Mourinho, Chelsea đã chi ra 64 triệu bảng để bổ sung tân binh.

20 Số triệu bảng mà Chelsea thu về từ hoạt động bán cầu thủ. Họ bán Ryan Bertrand cho Southampton và Petr Cech cho Arsenal cùng với giá 10 triệu bảng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm