Chelsea làm sao để tránh sốc từ Stoke?

22/09/2012 13:31 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Stoke không phải một đội bóng lớn, nhưng Stoke là “chuyên gia” ngáng đường đội bóng lớn. Stoke không phải một đội bóng chiến thắng, nhưng thắng họ thì cực khó. Đêm nay, Stoke hứa hẹn sẽ lại gây sốc cho Chelsea. Tránh sốc thế nào đây?

1. Cho Stoke cầm thật nhiều bóng. Cho Barcelona cầm nhiều bóng gần như tự sát, nhưng cho Stoke cầm nhiều bóng lại là cách tiêu diệt họ thật.. lý tưởng. Mùa trước, Stoke là một trong những đội kiểm soát bóng ít nhất Premier League, với chỉ 40% thời lượng cầm bóng trung bình/ trận, nhưng chỉ cần có thế, họ cầm hòa cả Chelsea, Manchester City, Arsenal, và thậm chí thắng Liverpool. Mùa này, họ cũng từng cầm chân cả Man City và Arsenal, với chỉ 34% thời lượng kiểm soát bóng mỗi trận.

Chelsea thì có vẻ chưa thích ứng ngay được với lối chơi chủ động cầm bóng: Ở trận hòa Juventus 2-2, họ chiếm quyền kiểm soát bóng rất tốt trong hiệp một, nhưng không đủ sự tập trung và kết dính để duy trì nó trong hiệp hai, để rồi bị lội ngược dòng. Vậy thì nếu chưa quen với cách cầm bóng và chủ động tiêu diệt, họ có thể… chuyền bớt bóng cho các cầu thủ Stoke, nhưng nhớ là phải chuyền ở phần sân đối phương để tránh nguy hiểm. 



Stoke chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi- Ảnh Getty

Một mình Charlie Adam ở tuyến giữa là chưa đủ để xóa đi ấn tượng về một hàng tiền vệ toàn người “xách nước” của Stoke, đội có lối chơi đơn giản bậc nhất Premier League hiện tại, với nhiều đường bóng dài. Và sự lúng túng khi bị “buộc” phải triển khai bóng có thể khiến họ mắc sai lầm. Chelsea hiện tại thì chỉ khai thác sai lầm của đối phương là chính.

2. Buộc Stoke nhận thẻ đỏ. Khi Stoke đủ người trên sân, thật khó để phá vỡ hệ thống phòng ngự của họ. Nhiệm vụ ấy sẽ dễ dàng hơn, nếu Chelsea buộc Stoke phải chơi thiếu người. Stoke hiện là một trong những đội có lối đá dữ dằn bậc nhất Premier League (nếu không muốn nói là số một). Một “mỏ thẻ” đầy tiềm năng. Arsenal đã bị cầm hòa 0-0 trong một trận đấu mà Stoke chỉ phải nhận hai thẻ vàng, còn khi chia điểm với Man City, Stoke thậm chí không “tốn” một thẻ nào.

Nhìn số thẻ ấy là biết Arsenal và Man City đã thất bại. Chelsea có thể tận dụng tối đa khả năng “ngã đẹp” của Eden Hazard, trong khi Juan Mata cũng biết lăn lộn một cách rất mềm mại. Không cần phải ăn vạ, chưa cần vì mục tiêu kiếm penalty, chỉ cần “nghiêm trọng hóa” các lỗi của Stoke. Cặp trung vệ Huth-Shawcross và tiền vệ trung tâm Whelan là những “điểm nóng” của Stoke cần được đổ thêm dầu. Hãy chọc tức họ, hoặc đi bóng kiểu “gợi đòn”, Chelsea có thể thu được hiệu quả đáng ngạc nhiên.

Tất nhiên, đây là một phương pháp đầy rủi ro. Hãy nhớ lại cái chân gãy ghê rợn của Ramsey (Arsenal) sau một cú tắc bóng của Shawcross cách đây hai năm. Nhưng để trừng trị lối chơi phản bóng đá, cũng cần sự can đảm, cái đầu lạnh, và một chút láu cá.

3. Hãy tấn công mặt đất, và cảnh giác bầu trời. Bầu trời với Stoke cao vời vợi. Họ chơi bóng dài nhiều, thậm chí nhồi bóng vào vòng cấm ngay từ giữa sân để tận dụng chiều cao của Peter Crouch. Trên ghế dự bị, họ vẫn còn chuyên gia ném biên Rory Delap. Trên sân, Charlie Adam là một chuyên gia đá phạt. Stoke nguy hiểm trên không trung, dù là trong các tình huống động hay tĩnh. Các cầu thủ phòng ngự của họ không ngán va chạm và bóng bổng, nhưng xoay trở chậm, và “dị ứng” những tiền đạo nhỏ bé.

Chelsea mùa bóng này được xây dựng để chơi tấn công, với mũi nhọn chính là những cầu thủ tấn công nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, phù hợp với cách chơi bóng ngắn, là Mata, Hazard. Drogba, một chuyên gia bóng bổng, cũng đã ra đi. Mặt đất mới chính là nơi phô diễn của Chelsea, và lối chơi lâu dài của họ cũng phải dựa vào những đường ban ngắn và tôn chỉ ghìm bóng xuống mặt cỏ.

4. Hãy khát khao chiến thắng một cách thật sự. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng trước một “chuyên gia cầm hòa” như Stoke (họ đã hòa cả 4 trận đầu tiên, điều đã không xảy ra kể từ Crystal Palace mùa 1992-1993), Chelsea phải thật sự khát khao chiến thắng. Phải quên đi những ấn tượng không hay về trận hòa 2-2 trước Juventus vừa qua, lao lên phía trước quả cảm và đủ quyết tâm.

Chỉ có thế, Chelsea mới hy vọng trở thành một con tàu phá băng thực sự. Chỉ có thế, họ mới xứng đáng với cái danh ĐKVĐ Champions League và ứng viên thực thụ cho chức vô địch Premier League mùa này. Và chỉ có thế, họ mới xóa được hình ảnh cũ kỹ về một chiếc xe bus xù xì của mùa bóng trước.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm