(TT&VH Online) - Mùa Hè chuyển nhượng của Inter có lẽ chưa dừng lại. "Đầu vào" dường như đã tạm ổn nhưng "đầu ra" vẫn chưa đâu vào đâu. Đó là lí do khiến Mourinho đang muốn "tinh giản biên chế" với việc đẩy đi ít nhất 4 cầu thủ.
Chân sút số 1 Ibrahimovic đã cập bến Nou Camp. "Hoàng đế" Adriano ra đi trước đó. 2 lão tướng Julio Cruz và Crespo cũng không còn ở sân Giuseppe Meazza nữa. Nhưng có vẻ như "ngôi nhà xanh đen" vẫn đang quá đông đúc sau khi Diego Milito, Thiago Motta, Lucio, Eto'o nhập "hộ khẩu" vào đây. Vậy nên, trong ý tưởng của Mourinho, bộ máy Inter cần phải gọn nhẹ hơn nữa.
Chân sút số 1 Ibrahimovic đã cập bến Nou Camp. "Hoàng đế" Adriano ra đi trước đó. 2 lão tướng Julio Cruz và Crespo cũng không còn ở sân Giuseppe Meazza nữa. Nhưng có vẻ như "ngôi nhà xanh đen" vẫn đang quá đông đúc sau khi Diego Milito, Thiago Motta, Lucio, Eto'o nhập "hộ khẩu" vào đây. Vậy nên, trong ý tưởng của Mourinho, bộ máy Inter cần phải gọn nhẹ hơn nữa.

Nổi tiếng như Vieira mà Inter muốn "thanh lí" cũng khó
Ngay lập tức, mong muốn của chiến thuật gia người Bồ Đào Nha được báo giới Italia "dịch" ra rằng sẽ có ít nhất 4 người trong 5 cái tên Rivas, Vieira. Mancini, Burdisso và Obinna không còn khoác chiếc áo xanh đen khi mùa giải mới bắt đầu, trong khi Suazo thì đang ở trạng thái "chờ" xem liệu có cầu thủ tấn công mới nào gia nhập Inter hay không. Điều đó có nghĩa là nếu Cassano hoặc một chân sút nào đó không trở thành người của Inter thì có thể tạm thời Suazo yên vị. Bằng không thì anh cũng bị đưa vào danh mục "hàng thanh lý".
Trở lại với tương lai của 5 "ứng viên" có nguy cơ bật bãi khỏi sân Meazza nói trên thì cho tới lúc này, "đầu ra" cho họ vẫn chưa thật rõ ràng. Nổi tiếng một thời như Vieira thì được đồn là Spurs, rồi Lyon và mới nhất là đội bóng cũ Arsenal quan tâm. Rivas và Burdisso thì được Inter "chào hàng" ở Premier League, nhưng vẫn chưa thấy có đội bóng nào tỏ ra "hào hứng" lắm. Obinna thì đang được "Nerazzurri" tìm cách đẩy sang Napoli, còn Mancini thì hiện vẫn chưa thấy có tin đồn nào mới sau khi Lyon, hay Bayern Munich được cho là đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh nổi tiếng một thời ở AS Roma này.
Tóm lại là tương lai của 5 cầu thủ nói trên vẫn đang khá mơ hồ. Ở lại Inter thì họ rất khó có chỗ. Nếu Inter không bán được họ đi thì chắc chắn nhóm này sẽ bị Mourinho đầy lên ghế dự bị. Nhưng nếu đi thì chưa biết sẽ đi đâu.
Trở lại với tương lai của 5 "ứng viên" có nguy cơ bật bãi khỏi sân Meazza nói trên thì cho tới lúc này, "đầu ra" cho họ vẫn chưa thật rõ ràng. Nổi tiếng một thời như Vieira thì được đồn là Spurs, rồi Lyon và mới nhất là đội bóng cũ Arsenal quan tâm. Rivas và Burdisso thì được Inter "chào hàng" ở Premier League, nhưng vẫn chưa thấy có đội bóng nào tỏ ra "hào hứng" lắm. Obinna thì đang được "Nerazzurri" tìm cách đẩy sang Napoli, còn Mancini thì hiện vẫn chưa thấy có tin đồn nào mới sau khi Lyon, hay Bayern Munich được cho là đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh nổi tiếng một thời ở AS Roma này.
Tóm lại là tương lai của 5 cầu thủ nói trên vẫn đang khá mơ hồ. Ở lại Inter thì họ rất khó có chỗ. Nếu Inter không bán được họ đi thì chắc chắn nhóm này sẽ bị Mourinho đầy lên ghế dự bị. Nhưng nếu đi thì chưa biết sẽ đi đâu.
Một vấn đề được cho là trở ngại lớn khiến quá trình "thanh lí hàng tồn kho" của Mourinho không diễn ra nhanh chóng được là bản thân những cầu thủ nói trên không muốn rời Inter ngay cả khi họ biết là không có cơ hội đá chính. Thậm chí là đá dự bị thì cũng chưa biết có được Mourinho cho vào sân hay không và vào sân bao nhiêu trận. Đơn giản là vì họ đang "ngồi mát ăn bát vàng" ở sân Meazza với những mức lương hậu hĩnh nên không muốn gia nhập một CLB khác với mức lương khiêm tốn. Chính vì thế cho tới lúc này, tất cả những Burdisso, Vieira, Rivas, Obinna và Mancini đều đã từ chối những điểm đến mà ban lãnh đạo Inter gợi ý cho họ.
HT (Tổng hợp)