Mourinho thắng trận đầu tiên: Bravo Inter, nhưng...

15/09/2008 07:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chỉ cần một Inter bình thường là có thể đánh bại Catania. Nhưng đêm San Siro chứng tỏ một điều khác: ở Serie A, trừ khi các đội bóng yếu hơn chấp nhận thua trong một cuộc dàn xếp tỉ số, các đại gia chỉ có thể thắng họ một khi thể hiện mình thực sự là siêu nhân.

Mourinho đã nhầm, dù cái nhầm ấy tỏ ra vô hại, vì Inter đã chiến thắng. Những bài học mà ông đã trải qua trong trận ra mắt với Sampdoria dường như chưa đủ, bởi sau khi đã đụng phải một Walter (Mazzarri) là một Walter khác (Zenga).
 
Inter đã chiến thắng Catania, nhưng đấy là một thắng lợi vô cùng nhọc nhằn, không phải chỉ vì họ đã chơi với 10 người trong suốt 51 phút (Muntari bị đuổi), mà vì họ chỉ thắng được một Catania tổ chức chặt chẽ và phòng ngự hiệu quả, nhưng lại quá hào phóng trước các nhà ĐKVĐ Italia bằng cách ghi tất cả các bàn thắng trong trận đấu này, trong đó có 2 bàn vào lưới mình.
 
Mourinho mỉm cười với chiến thắng

Sau trận đấu, Mourinho đã lớn tiếng tuyên bố, lẽ ra Inter đã có thể thắng 5-1. Trên thực tế, người ta không thể tính các cơ hội mười mươi thành bàn thắng, mà phải tính đến những gì đã đạt được. Bàn mở tỉ số của Catania từ một pha phối hợp tấn công biên lật cánh đánh đầu (ghi bàn Plasmati), một kịch bản gần tương tự với bàn thua của Inter trong trận gặp Sampdoria, nghĩa là chiến thuật + hiệu quả = bàn thắng mới là những gì Inter cần hướng tới. 4 bàn thua mà Inter hứng chịu trong 3 trận đầu tay của Mourinho trên đất Italia cho thấy vị HLV người BĐN không thể cứ cao giọng là tất cả có thể ngả mũ kính phục.

Do đó, những ai không xem trận đấu này, chỉ đọc bảng kết quả chung cuộc cho chiến thắng đầu tay của Mourinho trên đất Italia trong một cuộc phiêu lưu của mình, có thể nghĩ Inter đã chiến thắng đẹp mắt và thuyết phục. Những bàn thắng của Inter đến theo cách nào? Một quả tạt của Quaresma, chơi trận đầu tiên trong màu áo xanh đen và là một trong những người chơi hay nhất trận, đã bật vào chân của Mascara đổi hướng bay vào lưới Bizzarri. 1-1 cho Inter. Một cú đánh đầu hất ngược ra phía sau của Terlizzi đập cột bay vào khoảng không khung thành gần vạch vôi thành một bàn thắng. 2-1 và Inter chiến thắng. Vận đỏ luôn là một đồng minh mạnh mẽ nhất, và đem đến cho các đội bóng của Mourinho rất nhiều chiến thắng trên đất Anh, và bây giờ, Italia.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Inter chỉ há miệng chờ chiến thắng. Đội bóng của Mourinho đã thể hiện một điều mà 2 trận trước ít người thấy: cá tính, sự nổi trội về thể lực, sự trội hơn ở các cá nhân và khả năng gây sức ép toàn diện trên sân. Inter thậm chí còn chơi hay hơn khi chỉ còn có 10 người, và vào cuối trận, hệt như Mancini đã từng làm trong một trận đấu ở Serie A mùa trước để chế giễu lại những kẻ nói rằng ông là kẻ hèn nhát, Mourinho cũng tung vào sân một cầu thủ tấn công (Mancini) để tiếp tục dâng lên phía trước.

Trong cái đêm mà cuộc thi Hoa hậu Italia là trận derby của 2 cô gái xinh đẹp Catania, thì đội bóng của thành phố quê hương họ đã chơi một trận xuất sắc trên đất Milano và khẳng định rằng, calcio không bao giờ là một điều gì đó quá dễ dàng cho Mourinho. 3 trận đấu đầu tiên của Mourinho đã qua và đội bóng của ông vẫn như một dự án chưa hoàn thiện. Điều đó khác hẳn với sự khởi đầu của ông trên đất Anh với Chelsea, khi ông tạo ra dấu ấn ngay từ những giây phút đầu tiên.
 
Không thể nói rằng Inter đã không làm gì để cho chiến thắng, nhưng điều thiếu vắng quan trọng là ở chỗ người ta mong đợi cách mà họ chiến thắng từ một tập hợp những ngôi sao đẳng cấp và một HLV đẳng cấp. Giờ thì tất cả đều hiểu, là không thể quá kì vọng rằng Inter sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Phải cho ông thêm nhiều thời gian nữa. Cái dự án tham vọng của ông còn chưa hoàn thành. Nhận xét cuối cùng: Chỉ có 45.809 khán giả đến San Siro cho trận Inter-Catania. Một nửa khán đài rỗng tuếch. Người ta không đòi hỏi là cả 8 vạn chỗ ngồi phải chật cứng. Nhưng tại sao hiệu ứng Mourinho+Quaresma vẫn chưa được hưởng ứng?
 
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm