Inter bắt đầu cuộc chiến Champions League: Tâm điểm Mourinho

15/09/2008 19:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) - Jose Mourinho biết rõ rằng một khi Roberto Mancini bị Inter “đá bay” dù đã 2 mùa liên tiếp thống trị Serie A thì nhiệm vụ sống còn của ông tại Inter là phải chinh phục đấu trường Champions League, nơi người tiền nhiệm “chưa đủ trình”.

Roberto Mancini đã có tất cả và đủ khả năng hoàn tất mọi yêu cầu thôn tính calcio từ ông chủ Massimo Moratti. Với Mancini, Inter đã giành “trọn bộ” danh hiệu ở các giải nội địa trong 4 mùa giải qua, từ Scudetto cho tới Siêu Cúp Italia. Với Mancini, Inter đã chiếm lĩnh những kỷ lục về điểm số và số trận thắng liên tiếp không chỉ của Serie A mà còn của cả châu Âu. Song, với Mancini, Inter đã luôn thất bại đáng hổ thẹn ở Champions League, và vẫn còn là một cái tên tương đối mờ nhạt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
 

Khi giấc mơ giành Scudetto kéo dài gần 20 năm ròng đã thỏa, ước nguyện nhìn thấy những đối thủ đáng ghét Juventus và Milan rơi vào cảnh long đong cũng đã thành, Moratti đòi hỏi Inter phải trở thành một thế lực ở Champions League. Và vì lẽ đó, Mancini phải ra đi để Moratti đưa về “Người đặc biệt” Mourinho trên một chiếc xe chở tiền. Mức lương kỷ lục trong làng huấn luyện dành cho chiến lược gia người Bồ (9 triệu euro/năm) cũng đóng vai trò là một chiếc thòng lọng luôn sẵn sàng siết vào cổ Mourinho nếu ông không hoàn thành được nhiệm vụ.

Hành trình chinh phục mà Mourinho bắt buộc phải đi trọn đã được bắt đầu một cách tương đối thuận lợi, khi những lá thăm may mắn đã đưa Inter vào một bảng đấu dễ dàng với Bremen, Panathinaikos và gương mặt mới Anorthosis, đại diện của đảo Cyprus tí hon. Song sự dễ dàng đó vẫn tiềm ẩn những thách thức không nhỏ dành cho Mourinho. Không chỉ phải dẫn đầu bảng, Inter còn phải dẫn đầu một cách thuyết phục, chứng tỏ được sự tập trung, quyết tâm và ổn định của một ứng cử viên vô địch đích thực. Rạng sáng thứ Tư tới, Mourinho sẽ có trận ra mắt Champions League trên cương vị mới, khi đưa quân đến Hy Lạp để gặp đội chủ nhà Panathinaikos.

Chưa nói đến những khó khăn sẽ gặp trên đất Hy Lạp, Mourinho đã phải đối mặt với một thách thức không nằm trên sân cỏ. Ở hai mùa giải gần nhất, Inter của Mancini đã đều mở màn vòng bảng Champions League bằng một thất bại trên sân khách (mùa 2006-07 thua Sporting Lisbon 0-1, mùa 2007-08 thua Fenerbahce 0-1), và đương nhiên Mourinho phải chứng tỏ được rằng ông hơn hẳn người tiền nhiệm. Dĩ nhiên, đó phải là một chiến thắng. “Người đặc biệt” cần biết rằng Mancini đã thua trận khởi đầu cũng chính nhờ được rơi vào một bảng đấu nhẹ, nguyên nhân đã khiến các cầu thủ Inter chơi chủ quan, thiếu động lực ngay từ trận ra quân.

Bởi vậy, không phải trái bóng hay các cầu thủ hai đội, mà chính Mourinho mới là tâm điểm của trận đấu tại Athens rạng sáng hôm 17/9 tới. Trận mở màn của ông ở Serie A đã mang đến sự thất vọng cho các interista, nên một trận ra mắt thất vọng nữa ở Champions League có thể sẽ bắt đầu đẩy “Người đặc biệt” về phía chiếc thòng lọng “đặc biệt” mà Moratti đã treo sẵn.

Mourinho hơn gì Mancini?

Cho đến lúc này, người ta có thể thấy Mourinho chẳng hơn gì Roberto Mancini, ngoài mức lương khủng khiếp và sự hào nhoáng (đôi khi là ngụy tạo). Cùng thời điểm Mourinho đến Chelsea (2004), Mancini cũng bắt đầu nắm quyền tại Inter và trong khoảng thời gian từ đó đến giờ, thành tích của hai nhà cầm quân trẻ này là như nhau (2 chức VĐQG, 1 Cúp quốc gia). Tại đấu trường Champions League, không chỉ có mình Mancini là kẻ thất bại, bởi bất chấp việc đã đưa Chelsea (được trang bị vũ khí tối đa) hai lần lọt vào tới vòng bán kết, Mourinho vẫn không thể nào tái lập được thành tích mà ông từng có khi đưa Porto giành chức vô địch đầy bất ngờ năm 2004. Với việc không thành công ở đấu trường duy nhất mà Chủ tịch Abramovich còn khao khát, Mourinho bị sa thải không phải là điều gì khó lý giải. Có thể nói, Mourinho chẳng khác gì Mancini trên mọi khía cạnh.

Nhưng vì sao Moratti vẫn tin tưởng Mourinho có thể đưa Inter đến đỉnh cao mà họ đã không với tới trong suốt gần nửa thế kỷ qua? Chắc là vì “Người đặc biệt” đã biết đến vòng bán kết, còn Mancini chưa từng vượt qua nổi tứ kết khi dẫn dắt Inter.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm