Tevez lại tịt ngòi: Không chỉ là vấn đề tâm lý

07/11/2008 10:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Người ta đã viết và nói rất nhiều về vị thế hiện tại của Carlos Tevez ở M.U, nhưng có lẽ không quan điểm nào thẳng thắn và khách quan bằng chính ý kiến của đương sự.

“Tôi không còn nguy hiểm như trước kia nữa”, Tevez nói với tờ báo bóng đá quê nhà Ole, “Tôi không còn hiệu quả trong vòng cấm địa nữa. Đó là điều tôi đã đánh mất. Trước kia, tôi thường ghi những bàn thắng đẹp, những bàn thắng tuyệt vời, nhưng điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra”.

Tuy nhiên, khi những bình luận đó xuất hiện trên các tờ báo ở Anh, Tevez đã phủ nhận điều anh từng nói. Điều đó cũng dễ hiểu. Những lời bộc bạch ngay thẳng đó có thể khiến anh mất chỗ trong đội hình chính thức, dẫu rằng cho tới thời điểm này của mùa giải, HLV Alex Ferguson có vẻ như vẫn chưa hoàn toàn gạt anh ra khỏi những kế hoạch quan trọng nhất của ông.

Cho tới chuyến làm khách tại Parkhead trước Celtic ở Champions League, Tevez đã đá chính 8 trong 17 trận của M.U ở mùa này. Tuy nhiên, như vậy có lẽ là chưa đủ với một cầu thủ có phí chuyển nhượng, nếu và khi M.U biến hợp đồng của anh thành hợp đồng chính thức, không dưới 32 triệu bảng.

Với Wayne Rooney và Dimitar Berbatov bị bỏ trên băng ghế dự bị, Tevez đã được trao cơ hội, nhưng đó là một cơ hội quá khó khăn. Trong khi Rooney và Berbatov được tiếp tục tỏa sáng trong một hoàn cảnh tuyệt vời: trận đấu trên sân nhà trước Hull vào thứ Bảy thì Tevez phải xoay xở một mình ở Scotland lạnh giá trong vai trò tiền đạo duy nhất của M.U.
 
Tevez lại tịt ngòi: Không chỉ là vấn đề tâm lý

Thử thách ở Parkhead thật sự khắc nghiệt trong một buổi tối mà Celtic chơi hết sức chặt chẽ và sẵn sàng phạm lỗi bất cứ khi nào M.U có bóng. Tuy nhiên, đó sẽ không phải là lý do biện hộ thật sự thuyết phục. Tevez phải dựa vào những phẩm chất từng khiến anh được các CĐV áo đỏ, và cả Ferguson nữa, tin cẩn và yêu mến, kể từ khi anh tới Old Trafford từ West Ham vào mùa Hè năm 2007, chứ không phải vào những cơ hội dễ dàng, để lấy lại những thời khắc huy hoàng trong sự nghiệp đang gặp khó khăn của anh.

Các CĐV ở Old Trafford yêu mến anh vì cách mà Tevez chơi bóng. Tiền đạo người Argentina không phải là mẫu cầu thủ đẹp trai. Thấp, đậm người và lúc nào cũng có vẻ cáu bẳn, tiền đạo 23 tuổi hẳn không phải là kiểu người yêu thích của các cô gái, nhưng những phẩm chất kỹ thuật và cá tính của anh trên sân cỏ thì không thể nhầm lẫn.

Tevez hẳn không khỏi cảm thấy bị đánh giá không đúng, nhưng mọi HLV và mọi CĐV bóng đá đều yêu mến những cầu thủ làm hết sức mình và chính năng lượng, sự nỗ lực cũng như tinh thần sẵn sàng cống hiến sẽ giúp Tevez tiếp tục con đường của anh. Ferguson đã nói với Tevez rằng hợp đồng chính thức với anh sẽ được ký trong tương lai không xa và nếu Tevez tin vào điều đó, anh sẽ còn nỗ lực hơn nữa. Rạng sáng qua ở Parkhead, tiền đạo người Argentina đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp đấu thứ nhất, trước khi Berbatov xuất hiện trên sân. Sau trận đấu gần đây nhất của anh gặp West Ham một tuần trước, Ferguson nhận định rằng có lẽ cậu học trò của ông đã cố gắng quá mức để gây ấn tượng.

Có những thời điểm Tevez tỏ ra nóng vội, sút bóng khi đáng lẽ phải chuyền, đột phá vào những khoảng hẹp không thể thoát ra được và hấp tấp một cách không cần thiết. Điều đáng tiếc là những khiếm khuyết đó vẫn chưa được sửa chữa ở Parkhead. Tevez hoàn toàn đơn độc trên hàng công và thế trận của M.U không hề được cải thiện cho tới khi cả Berbatov, Rooney và Patrick Evra được tung vào sân. Có đôi lúc trận đấu chỉ diễn ra trên phần sân đội chủ nhà, vậy mà tiền đạo duy nhất của Ferguson trong trận đấu đó vẫn không ghi bàn nổi. Có lẽ, vấn đề với Tevez không chỉ là tâm lý.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm