Real khởi đầu suôn sẻ: Khác biệt đến từ Mourinho

17/09/2010 12:04 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - “El Pipa” Higuain đã góp công vào cả 2 bàn thắng trong chiến thắng của Real Madrid trước Ajax (bàn mở tỉ số được tính là Anita đá phản). Một lần nữa, Oezil là người truyền cảm hứng. Nhưng trong cái đêm Bernabeu trải qua 90 phút đầy hào hứng của vũ điệu màu Trắng, Jose Mourinho mới là nhân vật nổi bật nhất.

“Lại là ngài, Jose!”, ở Madrid, người ta đã nhắc đi nhắc lại câu này (trên cả mặt báo) sau chiến thắng của Real Madrid trước Ajax, đánh dấu khởi đầu suôn sẻ của “đế chế” Mourinho tại Champions League. Đó là một chiến thắng để cho thấy dấu hiệu về một tập thể đang định hình sau hơn 100 ngày được Mourinho bỏ công xây dựng. Bên cạnh đó, nó mang đến những hy vọng về một tương lai tươi sáng của Real ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Higuain ghi cả 2 bàn thắng trong trận gặp Ajax - Ảnh Getty

Hy vọng của các madridista về mùa giải thành công tại Champions League, có thể không phải là giành chức VĐ ngay lập tức, nhưng ít nhất là cải thiện tốt hơn những gì mà “Los Galacticos” đã làm trong 6 mùa giải liên tiếp vừa qua (kể từ sau khi bị Monaco loại ở tứ kết mùa 2003-04, Real chưa một lần vượt qua vòng knock-out trong 6 mùa giải gần nhất), là hoàn toàn có cơ sở. Vậy, cơ sở ấy đến từ đâu? Không gì khác hơn ngoài Mourinho. Cái tên của ông đủ để tạo nên niềm tin cho người hâm mộ Real.

Ở thời điểm này, có thể Mou không phải số 1, nhưng không một HLV nào trên thế giới dám vỗ ngực nhận mình giỏi hơn “Người đặc biệt”, xét trên mọi khía cạnh (từ chiến thuật, phân tích đối thủ, yếu tố tâm lý, chọn điểm rơi…). Sự có mặt của Mourinho đã tạo nên một môi trường lạc quan hơn cho đội bóng, và buộc các đối thủ phải ít nhiều dè chừng. Từ đó, những việc làm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ mang đến sự khác biệt cho CLB.

Sau hai khởi đầu chưa thực sự như mong đợi ở Liga, bao quanh “Real Moudrid” là những hoài nghi. Thế nhưng, khi chứng kiến Real vượt qua Ajax, mối hoài nghi ấy đã tan đi rất nhiều. Bằng cách xây dựng đội hình hợp lý, với một mũi nhọn và phía sau là 3 “trợ lý” có sức công phá ấn tượng, Mourinho  giúp Real thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác.

*Với Mourinho, Real vẫn tấn công đẹp mắt

Có rất nhiều nét chung trong cách Real “tra tấn” Ajax so với Inter từng đăng quang Champions League mùa trước. Dù vậy, có thể nhận thấy một sự khác biệt lớn mà Mourinho đã thực hiện, để Real không bị biến thành phiên bản “Inter 2.0”. Khác biệt ấy nằm ở chỗ Mou cho Real chơi tấn công tưng bừng để bóp nát đối thủ, thay vì ru ngủ đối phương như Inter. Đã có 35 pha dứt điểm được các cầu thủ áo trắng tung ra, và nếu Stekelenburg không có một ngày xuất thần (nổi bật nhất trận đấu), thì lưới của Ajax đã rung lên không chỉ hai lần.

Thực tế, 35 pha dứt điểm, với 29 đến từ bộ 3 Ronaldo (11) - Higuian (10) - Ozil (8), chỉ để đổi lấy 2 bàn thắng là một tỷ lệ quá thấp. Thế nhưng, những madridista khi theo dõi trận đấu không cảm thấy lo lắng, mà chỉ là đôi chút tiếc nuối vì bữa tiệc quá ít bàn. Bởi vì, cách mà Real tạo dựng thế trận và “đàn áp” Ajax tạo cho họ một niềm tin mãnh liệt, rằng không sớm thì muộn bàn thắng cũng sẽ đến. Cũng giống như việc Inter luôn biết cách tạo ra bàn thắng, đây là một điểm khác biệt nữa từ Mourinho, điều mà trước đó Pellegrini, Juande Ramos, Schuster và thậm chí cả Capello đã không làm được.

Ngoài ra, Mou còn cho thấy dấu ấn trong việc khai thác hết điểm mạnh của các cầu thủ. Không tính những gương mặt cũ, hai tân binh mà Mou đề nghị mang về, Khedira và Oezil, đang dần đáp trả công ơn “Người đặc biệt” bằng phong độ ấn tượng trên sân cỏ. Trước Ajax, đội đang cùng PSV dẫn đầu BXH giải VĐQG Hà Lan với hiệu suất 3,2 bàn/trận, Khedira càn quét toàn bộ trung tuyến, với quãng đường di chuyển lên đến 11,53km (gợi nhớ vị trí của Cambiasso ở Inter thời Mourinho), tạo điều kiện để Alonso tự do thể hiện sự sáng tạo. Ấn tượng hơn nữa là Oezil, cảm hứng cho khởi đầu thuận lợi của Real (trước đó là chiến thắng trước Osasuna), và tiền vệ người Đức đang được tán dương không ngớt.

Còn quá sớm để so sánh Ozil với Zidane, một huyền thoại thực sự không chỉ ở Bernabeu, nhưng vẫn có quyền hy vọng vào sự thành công của anh giống như Sneijder ở Inter mùa trước. Mourinho đã biến Sneijder từ một kẻ bị chính Real đẩy ra đường thành ứng viên sáng giá cho QBV, vậy thì cớ gì không đặt niềm tin “Người đặc biệt” sẽ đưa Ozil lên tầm cao mới?  Tượng tự, Real có thành công như cách đây 10 năm vẫn là một dấu hỏi lơn, nhưng với Mourinho, điều gì cũng có thể xảy ra!

N.Huy

 

Đội tuyển Bồ muốn "mượn" Mourinho

Theo thông tin từ tờ Record của Bồ Đào Nha, Liên đoàn bóng đá nước này, dẫn đầu là Chủ tịch Gilberto Madail, đang có ý định mời Jose Mourinho về dẫn dắt đội tuyển trong hai trận vòng loại sắp tới đây. Cụ thể là các trận gặp Đan Mạch vào ngày 8/10 và gặp Iceland 4 ngày sau đó. Record cho hay Madail hôm qua đã có mặt ở Madrid để thương lượng với người đại diện của Mourinho, ông Jorge Mendes. Hiện tại, BĐN vẫn chưa có HLV trưởng mới sau khi Carlos Queiroz bị sa thải. Sau hai trận đã đấu ở vòng loại Euro 2012, "Seleccao" đang đứng trước tình trạng khá "nguy kịch" khi chỉ mới có được 1 điểm sau trận hòa điên rồ với Đảo Síp (4-4) và thất bại 0-1 trên đất Na Uy. Nếu không thắng được cả hai trận đấu tới đây, khả năng Bồ phải vắng mặt ở Euro 2012 là rất lớn. Và đó là lý do họ cầu viện tới sự giúp đỡ của người đồng hương "đặc biệt".

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm