Avram Grant: “Tôi không đâm sau lưng Mourinho”

30/09/2007 00:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Avram Grant đã được đưa về sân Stamford Bridge trước đó bất chấp sự phản đối của Jose Mourinho. Nhưng tân HLV Chelsea khẳng định không bày mưu lật đổ người tiền nhiệm...

Đóng vai “ông chủ”

Một dạng chính trị gia

Thoạt nhìn hồ sơ của Avram Grant, thật khó hiểu vì sao ông lại có thể được xem là sự thay thế hoàn hảo cho Jose Mourinho. Grant chưa từng làm HLV tại một giải VĐQG lớn nào ở châu Âu và các CLB của ông chưa bao giờ mon men gần đến vòng bảng Champions League. Người ta cho rằng điểm mạnh nhất của Grant chính là khả năng gây ấn tượng với những nhân vật quyền lực.

Năm 1996, Gram thuyết phục được Loni Herzikowitz, ông chủ CLB Maccabi Tel Aviv, sa thải HLV Dror Kashtan để ông lên thay. Grant gặp Roman Abramovich sau khi giúp bạn ông này, tỷ phú Lev Leviev người Uzbekistan mua một CLB Israel. Tiếp đó, Grant sử dụng mối quan hệ của mình với tỷ phú Alexandre Gaydamak để ngồi vào chiếc ghế giám đốc bóng đá Portsmouth. Còn bây giờ là chiếc ghế nóng tại Chelsea.

Tuy nhiên, Grant đã cười át gợi ý rằng ông là một chính trị gia khéo léo. Ông tâm sự: “Thực sự đôi lúc tôi không khéo léo. Cách đây 3 tuần, tôi ăn tối với Abramovich. Chúng tôi nói nhiều chuyện rồi chuyển sang bóng đá. Sau 15 phút, ông ấy bảo “Này Grant, ông thích làm HLV CLB nào? Tôi sẽ thu xếp cho ông”. Tôi chỉ cười. Tôi có thể làm gì khác cơ chứ? Một giờ sau, chúng tôi chia tay nhau và một người của phe Abramovich tìm tôi ở bãi đỗ xe nói: “Grant, ông làm sao thế. Tôi không hiểu tại sao Abramovich đề nghị ông dẫn dắt một CLB mà ông chỉ cười như không có chuyện gì xẩy ra? Thử hỏi ông sẽ có bao nhiêu cơ hội như thế”.

Lẽ ra Grant đã trở thành HLV Hapoel Tel Aviv, CLB khi đó đang thực hiện một dự án của Abramovich ở giải VĐ Israel. Tuy nhiên, thay vào đó, Grant bắt đầu nuôi dưỡng giấc mơ Premier League để rồi nó dẫn ông đến Portsmouth và sau đó là Chelsea. Tháng 7/2007, Jose Mourinho thất bại trong việc ngăn Abramovich đưa Grant từ Portsmouth về sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea, Avram khẳng định: “Tôi không đâm vào lưng Jose. Tôi thích làm việc với Mourinho và tôn trọng những gì ông ấy đã giành được. Tôi đã không lên kế hoạch để trở thành HLV Chelsea”.

Ước mơ thuở bé

 Bước tiến của Avram Grant
- 1986-91: HLV Hapoel Petah Tikva
- 1991-95: HLV Maccabi Tel Aviv
- 1995-96: HLV Hapoel Haifa
- 1996-00: HLV Maccabi Tel Aviv
- 2000-02: HLV Maccabi Haifa
- 2002-06: HLV ĐT Israel
- 2006-07: giám đốc bóng đá Portsmouth
- 2007 - trợ lý rồi HLV trưởng Chelsea

Mọi người nói về Grant
- “Ông ấy là người theo thuyết ảo tưởng, không có khả năng sử dụng một kế hoạch trận đấu hoàn hảo và trông cậy vào may mắn hơn kỹ năng”, cựu HLV ĐT Israel Shlomo Scharf
- “Grant trở thành HLV Chelsea cũng tương tự như việc Neil Armstrong đặt chân lên Mặt Trăng”, Ran Ben-Shimon, HLV CLB Hapoel Kiryat Shmona.
- “Tôi không hài lòng khi người ta đưa ông ấy về Portsmouth mà không hỏi ý kiến tôi, nhưng ông ấy không phải là mẫu gián điệp cho ông chủ’ - Harry Redknapp, HLV Portsmouth.
- “Grant sẽ được chào đón tại phòng thay đồ của Chelsea như Camilla tại lễ tưởng niệm công nương Diana”, cựu tuyển thủ Scotland và cựu cầu thủ Chelsea, Pat Nevin
- “Grant là người rất khôn ngoan, đôi lúc quá khôn ngoan vì lợi ích riêng của ông ấy”, Yoav Borowitz, phóng viên thể thao Israel.


Nước Anh có vẻ như là đích đến hiển nhiên với một HLV tài năng như Avram. Ngay từ bé, khi còn vui đùa ở Petah Tikva, một thị trấn nhỏ yên tĩnh cách Tel Aviv vài dặm, Grant đã yêu CLB Leeds United của Billy Bremner, Peter Lorimer và Joe Jordan. Đến những năm tuổi thiếu niên, ông ngưỡng mộ Liverpool và hằng tháng lại chầu chực tại quầy báo để đợi số mới nhất của tạp chí Shoot! Avram không bỏ sót một chương trình tổng hợp bóng đá Anh nào vào tối Thứ Năm hằng tuần trên truyền hình Israel. Vì bóng đá, cậu học sinh Avram bỏ bê việc học tập ở trường đến mức một thầy giáo đã nhận xét: “Anh chàng này sẽ chẳng làm được gì ra hồn”.

Mê bóng đá nhưng Avram chưa bao giờ là cầu thủ tài năng và cũng chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp. Ấy vậy mà năm 17 tuổi, Grant lại được giao làm HLV đội trẻ CLB Hapoel Petah Tikva ở thị trấn quê ông và ngay từ hồi ấy Avram đã đặt cho mình mục tiêu cao hơn hầu hết HLV khác ở Israel. Ông đi khắp châu Âu để gặp Alex Ferguson, Sven-Goran Eriksson, Arsene Wenger và một vài nhà cầm quân hàng đầu Serie A.

Cho đến năm 2006, Avram chỉ làm việc ở Israel và thành tích lớn nhất là đưa Maccabi Tel Aviv giành chức VĐQG đầu tiên sau 13 năm và giành thêm 2 danh hiệu VĐ nữa với CLB Haifa. Ông trở thành HLV ĐT Israel năm 2002 và từ chức sau vòng loại World Cup 2006.

Cha của Avram Grant, cụ Meir 80 tuổi, sinh tại Ba Lan và bị đày đến Siberia trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Grant tâm sự khi cùng đội U-21 Israel đến thăm trại tập trung Auschwitz năm ngoái: “Hầu hết gia đình tôi mất tích trong cuộc tàn sát người Do thái của Hitler. Năm cha tôi 15 tuổi, ông phải tự tay chôn bố mẹ, chị gái và anh trai mình”.

Trong khi Grant có vẻ trầm tĩnh, vợ ông, Tzofit, 43 tuổi, một ngôi sao truyền hình, lại khá hoạt bát. Hai người gặp nhau cách đây 6 năm. Tzofit là CĐV thuộc loại to mồm của các đội bóng mà chồng bà làm HLV. Bà thích ngồi trên khái đài cùng các CĐV và thỉnh thoảng cùng với những người khác mách nước chiến thuật cho đức ông chồng.

Grant (trái) và Shevchenko - Hai kẻ bị Mourinho ghét còn Abramovich nâng đỡ

Tỉ mỉ và “tiêu cực”

Cũng như Mourinho, Grant là người hết sức tỉ mỉ và bao giờ cũng truyền đạt kỹ càng những yêu cầu cho đội bóng. Ông gặt hái nhiều thành công với các CLB và cả với ĐT Israel. Nhưng ngay ở quê nhà, tên tuổi ông đã không đồng nghĩa với thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. ĐT Israel mà Grant suýt dẫn dắt lọt vào VCK World Cup 2006 nổi tiếng vì những trận hoà! Nếu Abramovich muốn Chelsea thắng đẹp thì thật càng khó hiểu tại sao ông lại chọn Grant, người luôn bị chỉ trích vì chiến thuật “quá tiêu cực”.

Giống Wenger, nhà cầm quân Israel 52 tuổi này có tài phát hiện và đào tạo cầu thủ trẻ. Ông biết kiểm soát những tập thể gồm nhiều “cái tôi” lớn và những ngôi sao. Gram chinh phục được báo chí Israel và nhờ các mối quan hệ ngoài sân cỏ, ông có thể khiến những người chỉ trích mình mất mặt. Năm ngoái, người ta đồn rằng Gram đã gọi điện cho một nhân vật phụ trách mảng thể thao của một tờ báo ngày Israel để phàn nàn rằng các phóng viên tờ này đã không đánh giá nghiêm túc công việc của ông tại Portsmouth trên cương vị giám đốc bóng đá.

Grant xây dựng được mối quan hệ thân thiện với nhiều cầu thủ. Ông đã góp phần biến Yossi Benayoun, hiện khoác áo Liverpool, từ một cầu thủ tiềm năng thành trụ cột ở Maccabi Haifa và rồi ở ĐTQG. Benayoun đánh giá rất cao ông thầy cũ: “Tôi tin chắc Avram có thể làm việc tốt tại Chelsea. Ông có những phẩm chất cần thiết và đã chứng tỏ khả năng ở giải VĐ Israel và ở ĐTQG. Việc Grant được dẫn dắt Chelsea là bước tiến và thách thức lớn, nhưng Avram có thể thành công vì ông ấy là một HLV hàng đầu”.

Đã có rất nhiều nhận định khác nhau về việc Grant trở thành HLV mới Chelsea. Tuy nhiên, cần khách quan để lùi lại chờ đợi thêm một thời gian trước khi có thể nhận xét đúng hơn về khả năng của ông thầy này. Cơ hội đang nằm trong tay Grant!
                                                                                          Hoàng Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm