Điểm nhấn Chelsea - Hull City: Thắng dễ, nhưng nhớ Fabregas

14/12/2014 07:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Thắng Hull City khá dễ dàng, nhưng đây chưa phải là Chelsea hay nhất.

Hull quá yếu không kích thích được Chelsea

Màn trình diễn trước Hull City không hề rực rỡ, mà thậm chí khắc khổ như mùa giải trước. Dĩ nhiên, cũng vì đối thủ của Chelsea quá yếu. Hull City không tạo được gì đặc biệt và trận đấu sớm kết thúc ở phút 70. Oscar tung ra một đường chuyền chính xác để Hazard đánh đầu mở tỉ số.

Sức chiến đấu của Hull chỉ được thấy từ… thẻ đỏ của Tom Huddlestone, sau cú vào bóng quá thô bạo với Felipe Luis. Thẻ đỏ của anh khẳng định chắc nịch rằng chiến thắng sẽ đến dễ dàng với Chelsea. Diego Costa kết liễu đội khách ở phút 68 bằng một cú đá nhanh.

Hull City đang nguy hiểm. Họ đang đứng thứ hai từ dưới lên và rõ ràng đang gặp rắc rối. Chelsea trong khi đó, vẫn nhìn từ trên cao xuống. Thử thách này quá dễ với họ.

Fabregas ám ảnh Mourinho

Trận đấu cho thấy tầm quan trọng của… Cesc Fabregas. Chelsea bước những bước nặng nề với John Mikel chơi ở vị trí mà tiền vệ người Tây Ban Nha để lại. Mikel cho thấy anh không thể thay thế vai trò của Cesc. Mikel chỉ chơi ở trung tâm, trong khi Cesc di chuyển rộng hơn và làm đủ mọi việc. Nói cách khác, Mikel chỉ là than hồng giữ ấm cho Chelsea, còn Fabregas có thể bùng cháy như một ngọn lửa lớn.

Cũng khá ngạc nhiên là Mourinho không kéo Oscar lùi về. Với chất lượng đội hình đồng đềum Mourinho có thể làm vậy. Họ thiếu một tiền vệ như Fabregas, người có thể bổ trợ cho Nemanja Matic. Họ thiếu những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.


Thiếu Fabregas, Chelsea không có người dẫn dắt.

Oscar dù sao cũng chuyền cho Hazard mở tỉ số. Đó là đường chuyền thường thấy của tiền vệ người Brazil, và Hazard đã ghi bàn khá dễ dàng. Cầu thủ người Bỉ sau đó cũng kiến tạo cho Diego Costa ghi bàn ấn định tỉ số. Đó là dấu ấn đầu tiên của Diego Costa sau 5 trận khô hạn bàn thắng.

Sự nghèo nàn của Hull City

Hull City thậm chí đã tạo nhiều cơ hội ghi bàn hơn cả Chelsea trong phần lớn thời gian của hiệp 1, và nắm được lợi thế vì hàng tiền vệ Chelsea thiếu người điều hành. Các cơ hội tạo ra không được Hull tận dụng. Họ mới ghi được 2 bàn trong 8 trận gần đây.

Sone Aluko có tốc độ, trong khi Nikica Jelavic vẫn chưa thoát khỏi cơn khô hạn bàn thắng. Các cầu thủ tấn công này đã không tận dụng triệt để cơ hội vốn có. Khi trận đấu đang diễn ra, Bruce tiến đến gần Drogba và nói: “Cậu không vào sân à”. Câu nói có ý đùa giỡn trong thời điểm Hull chơi tốt, nhưng không mang lại niềm vui nào vào cuối trận.

Gia Hưng 
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm