Điểm nhấn Sunderland - Chelsea: Lần đầu tiên, Mourinho phải chào thua 'Quỷ dữ' Diego Costa

30/11/2014 08:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã lần thứ ba bị cầm hòa ở Premier League mùa giải này. Trận hòa cho thấy còn lâu họ mới đạt đến đẳng cấp của một kẻ bất khả chiến bại.

Chelsea còn lâu mới hoàn hảo

Họ vẫn bất bại, nhưng họ không còn mang bộ mặt của kẻ bất khả chiến bại. Chelsea bị Sunderland cầm hòa không bàn thắng, nghĩa là lần thứ ba ở mùa này, họ bị cầm chân. Mà Sunderland chỉ là đội ở nửa dưới bảng xếp hạng. Chelsea thụt lùi so với chính mình. Đó có thể là rắc rối với “sự hoàn hảo” mà Mourinho mô tả sau hai trận thắng West Brom (2-0) và Schalke (5-0): Màu xanh London vẫn chưa thể thôi tạo ra ảo ảnh. Họ chưa đủ sự ổn định của một kẻ bất khả chiến bại, mà bằng chứng là Chelsea tụt xuống rất sâu so với đẳng cấp của mình.

Đối nghịch, Sunderland đã chơi đầy năng lượng. Năng lượng ở ngay trợ lý Mauricio Taricco, người đã bị đuổi lên khán đài trong hiệp 1. Chelsea căng thẳng trước sức mạnh quá đỗi bất ngờ của đội chủ nhà. Chỉ may mắn mới giúp Diego Costa không bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với John O’Shea. HLV Gustavo Poyet chứng tỏ ông rất hiểu Jose Mourinho, và là HLV hiếm hoi ở nước Anh có thể khiến Mourinho khó xử.

Pha bóng nổi nóng của Costa.

Poyet chưa thua Mourinho kể từ thất bại 3-4 vào tháng 12 năm ngoái. Kể từ sau trận đó, HLV người Uruguay đã thắng 2 và hòa 1 lần với Chelsea. Một trong những trận thắng của họ là 2-1 vào tháng Tư năm ngoái, cũng là lần đầu tiên Mourinho thất bại trên sân nhà Stamford Bridge tại Premier League.

Hàng thủ kín như bưng của Sunderland

Mourinho chắc chắn bực bội khi nhìn lên bảng tỉ số. Chelsea đã làm hết cách để ghi bàn nhưng kết trận, vẫn là hai quả trứng ngỗng to tướng. Vấn đề không chỉ nằm ở Sunderland, đội chắc chắn phải phòng ngự phản công. Chelsea đã không thể tấn công với nhịp độ cao, tấn công tốc độ. Chúng ta không thấy ở họ sự tàn nhẫn của một kẻ thống trị trong giai đoạn mới, thứ mà chúng ta đã được thấy ở Liverpool những năm 1980 và Man United những năm 1990.

Ngay từ đầu trận đấu, các cầu thủ tấn công của Chelsea đã bị hạn chế không gian hoạt động trong chiếc hộp của Sunderland. Các cầu thủ áo đỏ-trắng xuất hiện ở mọi nơi để cản phá và quây bắt. Âm thanh phổ biến trong hiệp 1 là tiếng bóng dội vào người các cầu thủ Sunderland, khi Chelsea hấp tấp thực hiện một chuỗi những cú sút xa vào rừng cầu thủ Sunderland đứng chắn trước cầu môn.

Đội chủ nhà thật sự khiến Chelsea gặp vấn đề. Đấy không chỉ là chuyện của chuyên môn, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý. Eden Hazard bị quây ngạt thở, còn Branislav Ivanovic không tấn công nổi vì Connor Wickham luôn để mắt. Jose Mourinho đã cố gắng xoay chuyển chiến thuật sang 4-4-2 nhưng không hiệu quả. Hôm thứ 6, Mourinho bảo sự tự mãn không phải vấn đề của Chelsea. Hôm thứ Bảy, ông đã thấy chính Sunderland là vấn đề của Chelsea.

Costa bế tắc

Diego Costa lại dính vào một rắc rối nữa trên sân cỏ,và anh dường như may mắn khi không bị đuổi khỏi sân. Đôi khi anh vẫn vậy: Tập trung gây rối hơn là tập trung ghi bàn. Quyết định thay Costa ra giữa chừng của Mourinho nói lên nhiều điều. Đây là lần đầu tiên ông phải làm như vậy trong khi Chelsea đang bế tắc và cần bàn thắng. Đó là lần đầu tiên chúng ta được thấy khuôn mặt quỷ dữ của Diego Costa ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của Chelsea.

Đáng ra anh đã bị đuổi ngay hiệp 1. Thẻ vàng khiến Costa bị treo giò trận gặp Tottenham và đó đã là thẻ vàng thứ 5 của anh từ đầu mùa. Anh nằm trong số tiền đạo hàng đầu thế giới, nhưng anh có tính cách của một Mario Balotelli trên sân bóng. Tính chiến đấu là phẩm chất Mourinho yêu thích, nhưng nếu quá đà, Mourinho sẽ bó tay. Như ông đã từng phải chào thua tiền đạo người Ý.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm